Bóng Đá Plus trên MXH

Đánh giá năm 2015 của Real Madrid: Thất bại toàn diện
Ngọc Trung • 06:14 ngày 23/12/2015
Sau năm 2014 đầy ắp vinh quang, Real Madrid trải qua năm 2015 tràn đầy những thất vọng, từ kết quả thi đấu, danh hiệu, lối chơi cho đến tình hình trong phòng thay đồ.

    THÀNH TÍCH CHUNG

    Trong một năm Barcelona đạt được thành công rực rỡ với cú “ăn 5”, dĩ nhiên Real Madrid thất bại thảm hại và không giành được bất kỳ danh hiệu nào. Tại La Liga 2014/15, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ngậm ngùi về nhì, xếp sau kình địch Barca với 2 điểm ít hơn. 

    Ở các giải đấu cúp, đội chủ sân Bernabeu còn gây thất vọng hơn khi lần lượt thất bại trước những đối thủ dưới cơ. Real bị loại ngay từ vòng 1/8 Cúp nhà Vua bởi Atletico và dừng chân ở vòng bán kết Champions League trước Juventus.

    Đáng buồn hơn nữa, năm 2015 triều đại Florentino Perez bắt đầu có dấu hiệu suy tàn. Bằng chứng rõ nhất đến từ việc triết lý Galacticos đang có dấu hiệu phản tác dụng. Hết chuyện thầy trò mâu thuẫn đến việc những ngôi sao kèn cựa với nhau. 

    Ngoài ra, Real đang thể hiện hình ảnh của một ông lớn chỉ biết bắt nạt những đội bóng nhỏ. Thầy trò Benitez có thể đè bẹp một đội bóng thấp cổ bé họng với tỉ số đậm, điển hình như màn hủy diệt Rayo Vallecano 10-2 cuối tuần qua. Nhưng trước đối thủ truyền kiếp Barca, Real lại nhận thất bại ê chề với tỉ số 0-4.

    Uy tín của chủ tịch Perez đang giảm sút nghiêm trọng tại Bernabeu
    Uy tín của chủ tịch Perez đang giảm sút nghiêm trọng tại Bernabeu

    CHUYỂN NHƯỢNG

    Trái ngược với những năm trước, mùa hè 2015, chủ tịch Florentino Perez không kích hoạt được bất kỳ thương vụ bom tấn nào. Ngoại trừ bản hợp đồng 30 triệu euro đem đến nhiều thất vọng mang tên Danilo từ Porto, Real chỉ đưa trở lại Bernabeu những cầu thủ trẻ Casemiro (mua lại từ Porto), Cheryshev (hết hợp đồng cho mượn với Villarreal) và Lucas Vazquez (hết hạn hợp đồng cho mượn với Espanyol).

    Ngôi sao duy nhất đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiếp cận trong mùa hè qua là thủ thành David De Gea của Manchester United. Tuy nhiên, vì vướng mắc giấy tờ, thương vụ De Gea đổ vỡ vào phút cuối.

    NGÔI SAO ĐÁNG CHÚ Ý - CRISTANO RONALDO

    Tuy đã bước qua tuổi ba mươi và có dấu hiệu sa sút phong độ nhưng Ronaldo vẫn là cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình Real hiện tại. Đến thời điểm này, siêu sao người Bồ Đào Nha đã có 52 bàn thắng sau 51 lần ra sân cho đội bóng áo trắng thành Madrid trong năm 2015 và thiết lập hàng loạt kỷ lục ghi bàn. Dù vậy, không loại trừ khả năng CR7 sẽ nói lời chia tay Real sau khi mùa giải 2015/16 kết thúc.

    HUẤN LUYỆN VIÊN - RAFA BENITEZ

    Benitez thay thế Carlo Ancelotti dẫn dắt Real vào mùa hè vừa qua với kỳ vọng vực dậy đội bóng này sau một mùa giải trắng tay. Nhưng chỉ sau nửa mùa giải đầu tiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha này cho thấy ông có lẽ không phù hợp với đội chủ sân Santiago Bernabeu. Không chỉ áp dụng lối chơi thực dụng phản cảm, lỗi quản quân cứng rắn của Benitez đã vấp phải sự phản đối từ những học trò.

    Benitez cho thấy ông không phù hợp với Real Madrid
    Benitez cho thấy ông không phù hợp với Real Madrid

    CHỜ ĐỢI GÌ TRONG NĂM MỚI

    Với tình cảnh hiện tại của Real, có lẽ điều người hâm mộ mong đợi nhất không phải là những danh hiệu mà một cuộc đại phẫu. Sau 6 năm cầm quyền, Florentino Perez đang dần hết phép. Ông trùm xây dựng người Tây Ban Nha không còn đem về những ngôi sao, bị tình nghi tham nhũng (thông qua thương vụ James Rodriguez) và bắt đầu nhận những lời chỉ trích từ người hâm mộ.

    Đối với Rafa Benitez, có lẽ thời gian tại vị của nhà cầm quân này tại Santiago Bernabeu không còn nhiều. Cuối cùng, tuy hơi nhẫn tâm nhưng đã đến lúc Ronaldo nên tìm đến bến đỗ mới. Không thể phủ nhận những đóng góp vĩ đại của siêu sao người Bồ Đào Nha trong thời gian khoác áo Real, tuy vậy anh đã luống tuổi và cần ra đi để tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ hơn phát triển. Hơn nữa, nếu bán Ronaldo, chắc chắn Real sẽ thu về một khoản tiền khổng lồ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội