Không chỉ cầu thủ giỏi ở các đội khác (Chygrinskiy, Caceres...), ngay cả các sao trẻ La Masia cũng không đáp ứng được yêu cầu này (Muniesa, Bartra...). Cuối cùng, Barca phải quay sang giải pháp chữa cháy, là sử dụng các... tiền vệ phòng ngự!
Chygrinskiy là một canh bạc thất bại của Barca
Tới Barca thay Tito Vilanova đi dưỡng bệnh, ngoài đội hình tràn ngập ngôi sao với bộ đôi tấn công "siêu khủng" Messi-Neymar, tân HLV "Tata" Martino cũng "thừa kế" luôn cơn đau đầu mang tên trung vệ từ vị HLV tiền nhiệm. Sau khi chịu thua trong vụ theo đuổi Thiago Silva của PSG, Barca đã được liên hệ với hàng loạt cái tên, từ những người đã có danh như David Luiz, Agger, Vertonghen, Kompany, Walter Samuel, tới những người còn chưa được biết đến như học trò cũ của "Tata" - Santiago Vergini.
Tuy nhiên, tất cả vẫn mới dừng lại ở mức tin đồn. Trong khi những Samuel, Vergini không được ủng hộ, thì những Agger, Kompany... lại không có ý rời đội bóng họ đang khoác áo. Chỉ có vụ David Luiz là có vẻ khả thi. Trong vụ này, Barca tỏ ra nghiêm túc hơn cả, khi đã gửi tới Chelsea ít nhất là 2 lời đề nghị theo báo chí TBN và Anh. Về phần mình, hậu vệ người Brazil có vẻ cũng muốn rời Chelsea tới Camp Nou, và không dưới một lần bóng gió về mong muốn của mình.
Trong khi chờ đợi Barca thuyết phục được Mourinho chấp nhận tăng sức mạnh cho đội bóng ông vẫn xem là thù địch, câu hỏi mà nhiều người đặt ra là liệu Luiz có làm được điều gì khác biệt so với những trung vệ từng chôn vùi tên tuổi ở Camp Nou? Thoạt nhìn, Luiz có tất cả mọi tố chất để thành công ở Barca. Anh xông xáo, tốc độ, rất khỏe nhưng cũng rất khéo léo, với những phẩm chất kỹ thuật của một trung vệ Brazil điển hình. Với mái tóc xù và lối chơi quyết liệt, Luiz còn được ví như một Carles Puyol thứ hai. Sự so sánh ấy chính là tấm giấy thông hành tốt nhất để Luiz đường hoàng bước qua cánh cổng Camp Nou.
David Luiz vẫn được ví như một Puyol thứ hai
Một David Luiz như thế, nếu được chơi bên cạnh một người tỉnh táo và có khả năng bọc lót tốt, thì sẽ rất đáng sợ. Ở đội tuyển Brazil có một người như thế, đó là Thiago Silva. Nhưng nếu đá cặp với anh là một người cũng thích lao lên, thì đúng là thảm họa. Ở Barca, rất tiếc, đã có một người thích cầm bóng dốc lên phía trên rồi...