Bóng Đá Plus trên MXH

Đấy mới là Real!
Trần Minh • 08:22 ngày 27/05/2015
CĐV oán trách Florentino Perez, nhưng HLV Carlo Ancelotti mỉm cười và dành cho vị chủ tịch Real một lời cám ơn. Ancelotti là người hiểu chuyện. Ông đã thất bại trong việc mang về một danh hiệu lớn cho Real mùa này và đã chuẩn bị tâm thế để ra đi. Suy cho cùng, sa thải HLV vốn là... DNA của Real Madrid rồi!
    Những người ủng hộ (rất ít) và phản đối Perez một lần nữa cho chúng ta thấy vấn đề góc nhìn trong câu chuyện “chiếc cốc vơi”. Đại đa số các Madridista đều nhìn vào nửa đầy, họ thấy Real đã giành chức vô địch FIFA Club World Cup, đã chinh phục mạch trận thắng dài nhất lịch sử, chỉ kém đội vô địch La Liga 2 điểm và cũng chỉ chịu dừng chân ở bán kết Champions League mùa này. Nhưng Perez lại nhìn vào nửa vơi bởi kỷ lục với “một trong những” đội mạnh nhất chưa bao giờ là đủ. “Đòi hỏi ở Real luôn rất cao, quý vị biết điều đó mà”, Perez nói. 

    Perez có lý. Ancelotti đã bị trừng phạt vì khoảng thời gian lạc lối từ đầu tháng 2 đến giữa tháng 3/2015. Đối diện với trận thua trước Atletico, Bilbao, Barcelona, Schalke cùng trận hòa trên sân nhà trước Villarreal, người đau nhất chính là Perez. Trong 1 tháng lạc lối ấy, Ancelotti không thể hiện được tinh thần “remontada” (lội ngược dòng, vượt qua nghịch cảnh) cần thiết của một đội bóng lớn. Ông để lợi thế về điểm số và tinh thần máu lửa trôi đi. Các Madridista thì nghĩ Ancelotti “suýt” làm được, Perez lại thấy Ancelotti “không” làm được!


    Perez đặt ông và HLV vào thế so kè. Real có 2 nhiệm vụ phải làm trong mỗi mùa bóng: giành mọi danh hiệu có thể và kiếm nhiều tiền nhất có thể. Ở vế thứ 2, Perez đã làm quá tốt. Ông truất phế Man United khỏi vị trí độc tôn mà họ chiếm giữ suốt nhiều năm liền trên BXH những CLB kiếm tiền nhiều nhất thế giới, một nhiệm vụ mà nhiều nhà kinh tế đã gọi là bất khả thi. Vậy thì sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, ông có quyền kỳ vọng HLV mà ông đã chọn cũng hoàn thành chỉ tiêu còn lại!

    Perez đã làm mọi thứ có thể để HLV thực hiện chỉ tiêu ấy, hay chí ít là ông nghĩ vậy. Ông đâu có yêu cầu HLV của Real phải trui rèn cầu thủ tự đào tạo như Sir Alex Ferguson, phải mua những cầu thủ ở dạng tiềm năng để tiết kiệm chi phí cho CLB như Arsene Wenger. Ông mang về những tiền đạo ghi bàn tốt nhất, những tiền vệ kiến tạo giỏi nhất, những trung vệ tốt nhất và những thủ môn đương thời. Tất nhiên ông có quyền chờ đợi những kết quả tức thì. Bạn mua một chiếc xe bóng loáng về, trang bị nội thất ngon lành, ghép dàn loa tuyệt đỉnh vào trong, tất nhiên bạn cũng muốn chạy ngay chứ đâu thể chờ đợi 1 năm.

    5 ứng viên cho chiếc ghế nóng nhất hành tinh tại Real Madrid

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Đấy cũng chính là phương châm của Real xuyên suốt toàn bộ lịch sử. Chúng tôi mang những cầu thủ hay nhất thế giới về và trao cho anh cơ hội được làm HLV của họ. Đổi lại vinh dự và số tiền lương ngất ngưởng ấy là những danh hiệu ngay lập tức và lối chơi mãn nhãn. Perez đã đứng sau 2 quyết định sa thải Vicente del Bosque và Ancelotti. Nhưng đừng quên Lorenzo Sanz cũng sa thải Jupp Heynckes ngay sau một chức vô địch Cúp C1 và Ramon Calderon cũng sa thải Fabio Capello sau một chức vô địch La Liga. Ở Real, vô địch chưa bao giờ là đủ, huống chi là... không vô địch.

    Từ năm 1983 đến nay, Real chưa bao giờ trao cơ hội chuộc lỗi cho một HLV đã trót không giành được danh hiệu quan trọng nào trong mùa bóng ấy. Mà năm 1983, người được đặc cách chính là... Alfredo Di Stefano, huyền thoại lớn nhất lịch sử Bernabeu. Từ ấy, 14 HLV trắng tay là 14 cái tên phải ra đi. Ancelotti chỉ là cái tên mới nhất mà thôi!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội