Bóng Đá Plus trên MXH

De Gea: Nỗi nhục mới của Perez
Trần Minh • 13:42 ngày 20/07/2015
Florentino Perez từng nói trong đời ông hối hận nhất là không thể chiêu mộ được Patrick Vieira, Francesco Totti và Ronaldinho. Danh sách ấy có lẽ đã được bổ sung David de Gea.
    “Biết người biết ta, trăm trận không thua”, sai lầm của Perez là ông đã đánh giá Man United quá thấp. Có thể vì thành công trong việc chiêu mộ David Beckham, Cristiano Ronaldo trước đây khiến ông chủ quan. Có thể việc Sir Alex Ferguson không còn xuất hiện ở Old Trafford nữa khiến ông nhìn Quỷ đỏ với một ánh mắt khác.

    Và thế là ông thất bại. Khi Real chiêu mộ Kiko Casilla, Perez coi như đã thừa nhận là mình không thể có được De Gea, chí ít là trong mùa này. Ông buộc phải mua thủ môn của Espanyol, một người mà tên của anh nhiều hơn một chữ “k” và ít hơn một chữ “s” so với tượng đài Iker Casillas mà Perez vừa đập bỏ. 

    Kiko Casilla hay Keylor Navas đều không phải là những cái tên danh giá, xứng đáng với chiếc áo số 1 của Real. Đấy phải là De Gea, ngôi sao số 1 của Man United mùa trước. Nhiều người nói rằng Eden Hazard giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League chẳng qua vì anh đá tấn công, chứ thực ra De Gea cũng rất nổi bật. Nếu mua được De Gea, Real có thể tiếp nối truyền thống chiêu mộ cầu thủ giỏi nhất của Premier League như từng làm với Ronaldo, Gareth Bale hay một chừng mực nào đó là Luka Modric.

    Nhưng Perez đã thất bại, chính xác hơn là một lần nữa thất bại vì quá kiêu ngạo. Ông từng mất Neymar về tay Barcelona và nay lại không thể kéo De Gea ra khỏi Old Trafford, dù đã phải đi nước cờ mạo hiểm là đẩy Casillas đi và hứng chịu bao nhiêu chỉ trích. Perez không ngờ là M.U, hay cụ thể là phó chủ tịch Ed Woodward lại khôn ngoan đến như vậy trong vụ thương lượng này. Với chiêu bài các Sergio Ramos vào thương lượng, Ed Woodward đặt Perez vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ramos - người đang rất muốn có một bản hợp đồng mới với mức lương cao hơn - cũng cực kỳ khôn ngoan khi dùng chính đề nghị của M.U để khiến Perez phải sớm gia hạn cho anh. Trong cuộc đấu trí này, M.U và Ramos là đồng minh và Perez là kẻ cô đơn.


    Đừng trách Ramos! Anh có phải là người Madrid đâu. Và khi chứng kiến cảnh Perez đối xử với Casillas, Ramos thừa biết mình chỉ còn được ưu ái chừng nào còn hữu dụng. Vậy thì ngay lúc này mà không yêu sách để có hợp đồng mới thì còn đợi đến khi nào nữa?

    Ai cũng thấy suốt mấy tháng qua, Real cứ ve vãn De Gea nhưng bất lực. Còn M.U sẽ được cái tiếng là chấp nhận mất trắng De Gea sau 1 năm nữa chứ quyết không bán cầu thủ cho Real. Đấy là một thắng lợi rất lớn vì hình ảnh. Nên nhớ M.U và Real luôn so kè nhau vô cùng quyết liệt cho vị trí thứ nhất trên BXH những CLB kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Những chi tiết như thế này sẽ giúp M.U ghi thêm điểm trước các đối tác làm ăn.

    Còn Perez, từ sau khi sa thải Jorge Valdano để tự mình làm thay việc của một Giám đốc điều hành, có vẻ như ông đã không còn tỉnh táo nữa. Những quyết định thời gian gần đây của Perez liên tục bị truyền thông đặt dấu hỏi. Khi kiêm nhiệm quá nhiều vai trò, có lẽ sự lão luyện trên thương trường của Perez đã bị ảnh hưởng. 

    Real vẫn đang giẫm chân tại chỗ trong mùa hè - vốn luôn là nơi họ tung hoành trong quá khứ - trong khi Barca đã có được 2 ngôi sao sáng giá là Aleix Vidal và Arda Turan trong bối cảnh... bị cấm chuyển nhượng và đang được điều hành bởi một Chủ tịch tạm quyền.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội