Bóng Đá Plus trên MXH

Diego Costa: “Sút tung lưới Brazil, tại sao không?”
Minh Kiệt • 14:14 ngày 10/10/2013
Tiền đạo đang nổi như cồn Diego Costa vừa trả lời phỏng vấn trên chương trình El Larguero của đài phát thanh Cadena SER. Thông qua bài phỏng vấn này, chân sút của Atletico đã có những chia sẻ về sự nghiệp nhiều khúc cua của mình.
    PV: Anh chơi bóng lần đầu khi nào nhỉ?
    - Diego Costa: Tôi cũng chẳng biết. Ở Brazil, dường như người ta đã mua sẵn quả bóng ngay khi cậu bé hãy còn trong bụng mẹ.

    Hình ảnh của anh trên sân cỏ không được tốt và anh cố tình thể hiện hình ảnh ấy phải không?
    - Tôi chả thấy có gì không tốt cả. Khi ở trên sân, tôi làm mọi thứ để bảo vệ bản thân, cũng là bảo vệ đội bóng của mình. Như là pha va chạm với Sergio Ramos ngày nào... Bình thường, ai cũng phải bảo vệ mình trong thời điểm nóng bỏng của trận đấu. Nhưng sau đó thì quên hết ấy mà. Nhưng thỉnh thoảng nóng nảy quá thì cũng nhận thẻ chứ, như trận derby anh bị trọng tài nói suốt đấy. Trong trận derby, quả là trọng tài có nói với tôi nhiều điều, nhưng tôi thích như vậy.

    Hãy kể lại thời anh còn ở Brazil đi?
    - Tôi phải làm việc với ông chú tôi ở một cửa tiệm nhỏ để kiếm sống. Chú để dành tiền để mua cho tôi một chiếc xe đạp. Sau đó chú giới thiệu cho tôi thi đấu ở các đội bóng địa phương, nơi tôi được giới thiệu sang Bồ Đào Nha khi mới 15 tuổi. Gia đình can ngăn vì sợ tôi bị lừa, nhưng rốt cục tôi cũng đồng ý (sang Braga năm 2006).



    Thời gian ở Bồ Đào Nha thế nào?
    - Thỉnh thoảng cũng nhớ nhà. Một mình, không bạn bè, không gia đình, khác văn hóa, khoảng thời gian đầu tiên ở Bồ Đào Nha thật sự khủng khiếp...

    Rồi sau đó là Tây Ban Nha. Thời điểm tồi tệ nhất là khi chấn thương phải không?
    - Chấn thương ấy đến khi tôi chuẩn bị được chuyển nhượng sang Thổ Nhĩ Kỳ. Có lẽ Chúa không muốn tôi đến đó. Mọi việc xảy ra đều có nguyên cớ của nó phải không.

    Còn Atletico? Việc cứ bị mang cho mượn ở thời gian đầu có khiến anh nản chí?
    - Tôi biết sẽ rất khó khăn vì Atletico là một CLB lớn, nhưng tôi luôn có niềm tin ở chính mình. Tôi biết rời thời gian của tôi sẽ đến và luôn trong tư thế sẵn sàng để tận dụng nó. HLV Simeone nói chuyện với tôi cũng nhiều. Tôi cũng nói rõ với ông ấy: sau chấn thương tôi vẫn cần thêm thời gian và rồi ông sẽ thấy tôi là một cầu thủ như thế nào. Simeone nói ông sẽ cần đến tôi. Và rồi mọi thứ diễn ra như mọi người đã thấy.

    Nếu HLV Del Bosque gọi cho anh, anh sẽ nói gì?
    - Tây Ban Nha là đội tuyển mạnh nhất thế giới với nhiều nhà vô địch. Tôi không hứa gì cả. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này một khi đợt triệu tập chính thức nhé. Nhưng tôi có thể hứa với mọi người một điều: nếu một ngày nào đó được gọi, tôi sẽ không tạo ra bất kỳ phiền phức nào trên tuyển.

    Anh nói chuyện này với vợ chưa?
    - Tôi tự ra quyết định.

    Cảm giác được chơi bên cạnh những Iniesta, Xavi, Ramos thế nào?
    - Thật vinh dự.

    Chung kết World Cup Tây Ban Nha - Brazil, Diego Costa ghi 1 bàn, viễn cảnh ấy hoành tráng không?
    - Tại sao không nhỉ. Đấy là một kịch bản tuyệt vời.

    Cám ơn anh vì cuộc phỏng vấn.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội