Bóng Đá Plus trên MXH

Đường dài mới biết ngựa hay
Trần Minh • 09:43 ngày 14/02/2015
Chuyện gì đang xảy ra với hai đại gia của bóng đá Tây Ban Nha? Đầu năm nay, Real Madrid ở đỉnh cao danh vọng, còn Barcelona chìm trong khủng hoảng. Bây giờ, họ lại đổi chỗ cho nhau.
    HLV nổi tiếng Carlos Bianchi của Argentina, trong một bài viết cho trang ESPN, đã bộc bạch ông không thể hiểu nổi cách truyền thông Tây Ban Nha ứng xử với 2 đội bóng mạnh nhất nước mình. Họ khen cũng quá đà và chỉ trích thì cũng quá trớn. Mới tháng 1, Barca ngỡ như vô phương gượng dậy, người ta đã bàn xem khi nào HLV Luis Enrique bị sa thải và Lionel Messi sẽ đi về đâu? Bây giờ thì Barca lại đang là hình mẫu về một lối chơi nhanh và hiện đại. Mới đây, họ hạ Villarreal 3-1 tại Cúp Nhà Vua mà gần như không mất chút hơi sức nào.

    Còn Real Madrid thì từ đỉnh cao rớt xuống vực sâu của những lời chỉ trích. Thất bại 0-4 trước Atletico khiến niềm tin của các Madridista lung lay dữ dội, dường như chả ai buồn tin những phát ngôn mang tính trấn an của Carlo Ancelotti. Họ quên mất là họ đang sở hữu một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Nhân vật ấy đã có 20 năm lăn lộn cùng nghiệp HLV đỉnh cao, đã giành rất nhiều danh hiệu. 
    Đấy cũng chính là HLV đã giúp họ vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Decima. Cũng chính ông mang Real đến chức vô địch FIFA Club World Cup tại Morocco và ngày ấy cũng chỉ cách đây 1 tháng rưỡi. Mà hiện giờ Real có tệ không? Họ vẫn dẫn đầu La Liga đấy thôi. Nếu đấy gọi là “khủng hoảng” thì có lẽ ai cũng muốn... được khủng hoảng.

    Hơn nữa, Atletico đã chơi một trận derby hoàn hảo trong khi Real thì chơi trận đấu tồi nhất mùa. Ngay cả việc Cristiano Ronaldo tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần thứ 30 sau trận đấu ấy cũng có thể trở thành một scandal. Cứ như thể người ta tự cho mình cái quyền phán xét người khác vậy. Chẳng lẽ sau thất bại, Ronaldo phải buồn bã, đăng hình một mình ăn bánh kem... tự kỷ ở nhà riêng người ta mới chịu. 

    Ancelotti đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất với Real Madrid

    Mọi người quên mất Ronaldo chính là hình mẫu của sự chuyên nghiệp, tận tụy. Khi một sự việc xảy ra, người ta có xu hướng quên hết những gì tốt đẹp trong quá khứ, ngay cả khi quá khứ ấy mới chỉ xảy ra hôm qua. Ronaldo nhận Quả bóng vàng mới đây thôi, đâu thể đùng một cái anh trở thành kẻ ăn chơi sa đọa, coi thường đội nhà được!

    HLV Bianchi trong bài viết cho ESPN nêu trên đã viết: “Khi bạn thua trận thì... cũng đã thua rồi. Không cách gì có thể vãn hồi được việc ấy. Chỉ trích Ronaldo, một tấm gương về sự chuyên nghiệp, cũng chẳng có ý nghĩa gì”.

    Thực tế ở Tây Ban Nha là như vậy. Vì một giải đấu gần như chỉ có hai đội chơi bóng với nhau, thành ra mọi thông tin liên quan đến họ dù là nhỏ nhất cũng có thể trở thành một đề tài thời sự. Mỗi đội bóng có 2 tờ báo lớn đi kèm, vừa để ủng hộ “phe mình”, vừa để soi mói “phe bên kia”. Bên ta giỏi 1 thì thổi đến 10, bên kia dở 1 thì dìm xuống 100. Nó đang tạo ra một sự lệch chuẩn trong việc đánh giá về hai đội bóng mạnh nhất Tây Ban Nha.

    Nhưng những gì xảy ra trong mùa bóng này cho thấy: đừng vội vàng xưng tụng hay chỉ trích chỉ sau một vài trận. Ở lượt đi, người ta cũng dành những lời chỉ trích nặng nề nhất cho Ancelotti và các học trò sau trận thua Atletico 1-2 ở Bernabeu. Kết quả là ngay vòng đấu sau đó họ đánh sập Riazor của Deportivo với tỷ số 8-2. Bây giờ là Bernabeu, Real sẽ lại trút cơn thịnh nộ vào đội bóng Xứ Galicia?
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội