Bóng Đá Plus trên MXH

Enrique trừng phạt học trò?
Ngọc Trung • 14:42 ngày 22/12/2015
Barcelona đang trong giai đoạn thăng hoa, tuy vậy không hẳn cầu thủ nào cũng cảm thấy thoải mái dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique.
    Barcelona mới hoàn tất mục tiên “ăn 5” trong năm 2015 bằng chức vô địch FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, không phải tất cả các thành viên của đội bóng xứ Catalan đều hài lòng với hành trình chinh phục danh hiệu này. Đó là thủ thành Marc Ter Stegen và trung vệ Marc Bartra.

    Cần lưu ý rằng Cúp thế giới các CLB không phải giải đấu quá khốc liệt mà chủ yếu nhằm mục đích quảng bá. Thế nên các đội bóng châu Âu khi tham dự giải này thường không bung hết sức, thay vào đó tạo cơ hội cho các cầu thủ dự bị ra sân thi đấu nhằm giữ sức cho các trụ cột. 

    Với mẫu huấn luyện viên ưa thích xoay tua lực lượng như Luis Enrique thì điều đó càng dễ xảy ra. Tuy nhiên, khá kỳ lạ là cả Ter Stegen lẫn Bartra lại không được tạo cơ hội cho ra sân thi đấu lấy một phút. 

    Ngoài ra, việc sử dụng Claudio Bravo bắt chính ở cả hai trận trên đất Nhật cho thấy Enrique dường như đã xác định rõ thủ thành này là sự lựa chọn số một trong khung gỗ Barca. Như vậy Ter Stegen chỉ còn là phương án dự phòng do sa sút phong độ thê thảm.

    Marc Bartra lẫn Ter Stegen làm khán giả bất đắc dĩ tại Cúp thế giới các CLB
    Marc Bartra lẫn Ter Stegen làm khán giả bất đắc dĩ tại FIFA Club World Cup

    Điều này khác hẳn mùa giải năm ngoái, khi Bravo bắt chính tại La Liga còn Ter Stegen bắt chính tại các giải đấu cúp. Với việc không còn được trọng dụng như vậy, rất có thể Ter Stegen sẽ tìm đường đào thoát khỏi Nou Camp sau khi mùa giải 2015/16 kết thúc.

    Theo như truyền thông tại xứ Catalan đánh giá, một trong những điểm đến lý tưởng cho Stegen là Liverpool. Thời điểm hiện tại, đội bóng này đang gặp khủng hoảng ở vị trí thủ môn. HLV Juergen Klopp không còn tin tưởng ở thủ thành Simon Mignolet và đang nỗ lực tìm người thay thế.

    Trong khi đó, Bartra đang ngày càng đánh mất vị thế trong đội hình Barca. Từ cầu thủ được kỳ vọng tiếp nối Pique hay Puyol, tài năng trưởng thành từ chính lò La Masia này có dấu hiệu bị "chột" trong thời gian qua và hiện chỉ là sự lựa chọn cuối cùng của Luis Enrique ở vị trí trung vệ. 

    Những trận đấu gần đây, Enrique luôn ưu tiên sử dụng Thomas Vermaelen và lão tướng Jeremy Mathieu sau cặp trung vệ cứng Mascherano-Pique. Trong tình cảnh như vậy, rất có thể Bartra phải tính đến chuyện đầu quân cho một đội bóng khác nhằm cứu vãn sự nghiệp.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội