Hồi năm 2015, họ từng hồ hởi công bố tân binh Enzo Perez với giá chuyển nhượng 25 triệu euro, cùng niềm kỳ vọng lớn. Enzo Perez trước đó thi đấu ấn tượng tại Benfica và ĐTQG Argentina, được kỳ vọng là một viên gạch móng vững chắc trong công cuộc cải tổ sân Mestalla. Vậy mà giờ chỉ sau 2 năm, họ bán anh như một món hàng thải.
Vấn đề không phải Enzo Perez quá sa sút phong độ. Thực tế, tiền vệ này vẫn thường xuyên được triệu tập vào ĐTQG Argentina trong thời gian tại Valencia. Mà nguyên nhân bởi Los Che không biết sử dụng anh, đặc biệt chính sách mua bán vô tội vạ của Los Che, kể từ khi được chuyển giao cho tỷ phú Peter Lim hồi mùa Hè 2014. Một chi tiết hẳn mọi người còn nhớ, ông chủ người Singapore của Valencia này từng mời cả Gary Neville dẫn dắt CLB, bất chấp lúc đó cựu hậu vệ này chỉ đang làm bình luận viên, gần như không hề có kinh nghiệm cầm quân.
Ngoài 2 ví dụ nói trên, chính sách mua bán vô tội vạ của Valencia những năm qua còn được thể hiện qua hàng loạt hợp đồng mua hết sức ngớ ngẩn khác. Họ từng chi 18 triệu euro để mua Ever Banega và bán anh chỉ 2 triệu euro, chiêu mộ Alvaro Negredo với giá 32 triệu euro, song gần như không sử dụng. Trước đó nữa, Valencia từng mua Joaquin với giá 25 triệu và bán lại 5 triệu euro, hay mua Manuel Fernandes giá 18 triệu euro và bán lại 2 triệu euro.
Tuy nhiên, Enzo Perez vẫn là thương vụ thua lỗ lớn nhất lịch sử sân Mestalla. Và có lẽ Valencia cũng đang sở hữu một BLĐ đáng thất vọng nhất lịch sử.
Từ ngôi sao quốc tế đến món hàng thải Từ một ngôi sao đẳng cấp quốc tế của ĐTQG Argentina và Benfica, tiền vệ Enzo Perez đã biến thành cầu thủ tầm thường sau 2 năm đắm chìm trong sự bất ổn cùng Valencia, khi không ghi được bàn nào và chỉ có 1 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. |