Bóng Đá Plus trên MXH

Federico Valverde: Người khiến Zidane tạm quên Pogba và cú tắc bóng khiến Simeone chết lặng
Ngọc Trung • 11:47 ngày 13/01/2020
Atletico Madrid đã thua Real Madrid bởi cú tắc bóng của Federico Valverde, như HLV Diego Simeone đã thừa nhận. Một cú tắc bóng phảng phất dấu ấn của chính nhà cầm quân người Argentina.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga

    Phút 115 trận chung kết Siêu cúp Tây Ban nha, thời điểm nếu thủng lưới xem như không cơ hội gỡ, Atletico thực hiện đợt phản công chính diện chớp nhoáng. Correa phá bóng lên giữa sân trong thế Real đang hãm thành, Carvajal khống chế bóng lỗi và Saul nhanh chân thực hiện cú chọc khe rất vừa tầm để Morata bứt lên đối mặt thủ thành Courtois.

    Phá bóng, khống chế bóng lỗi, tình huống trông có vẻ lập bập song đó là đòn đánh sở trường và được Simeone mài dũa kỹ càng suốt nhiều năm qua cho Atletico. Chuyển trạng thái, bóng hai, cự ly đội hình, tất cả đều nằm trong toan tính của đội bóng áo sọc đỏ trắng. Barca ở bán kết đã bị ngược dòng bởi hai đợt phản kích như vậy. Và ở thời điểm Morata băng xuống ấy, Real đã như cá nằm trên thớt.

    Nhưng Morata không có cơ hội để đột nhập vòng cấm chứ đừng nói đến chuyện dứt điểm ghi bàn kết liễu đội bóng cũ. Tiền đạo trưởng thành từ chính lò La Fabrica của Real này bị đốn ngã bởi pha tắc bóng từ phía sau của Federico Valverde, cái tên một năm trước vẫn còn rất xa lạ với giới mộ điệu.

    Sau pha tắc bóng, Valverde thản nhiên đón nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp, thản nhiên đón nhận sự cuồng nộ của cầu thủ đối phương với tâm thế sẵn sàng ăn thua đủ. Đơn giản, anh chàng này đã sẵn sàng hy sinh trong tình huống nhận bàn thua mười mươi ấy. Một sự lì lợm và tinh ranh thường thấy ở những cầu thủ Nam Mỹ trước đây, điển hình là Diego Simeone.

    chính HLV của Atletico cũng thừa nhận sự hợp lý trong hành động phạm lỗi của Valverde: "Tình huống quyết định là của Valverde, người đã ngăn cản chúng tôi quyết định trận đấu". Thoát bàn thua, Real và Atletico bước vào loạt đá luân lưu. Đây chính là thời điểm Real thể hiện bản lĩnh quân vương để đánh bại Atletico. "Cậu ta đã thắng trong cuộc chơi này", Simeone ngậm ngùi thán phục.

    Valverde là người giúp Zidane giải bài toán tăng cường sự cơ động ở trung tuyến

    Không chỉ tạo ra khoảnh khắc của trận đấu, Valverde còn được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất, dĩ nhiên là dựa trên màn trình diễn trong cả trận đấu. Suốt gần 120 phút hiện diện trên sân, Valverde tung ra 2 pha dứt điểm, 1 đường chuyền dọn cỗ, 76 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 91% và… 8 lần qua người thành công, những thông số những tưởng thuộc về Luka Modric. Thực tế, Valverde là mẫu tiền vệ công thủ toàn diện như vậy chứ không phải chỉ thuần vai trò phòng ngự như nhiều người vẫn nghĩ.

    Thể hình to cao giúp Valverde chiếm ưu thế trong những pha tranh chấp. Sải chân dài tạo điều kiện cho anh thực hiện những pha tắc bóng chính xác, như pha… phạm lỗi với Morata. Song, tiền vệ người Uruguay cũng có những phẩm chất của một cầu thủ cầm bóng và chơi bóng. Valverde biết phân phối bóng, xen kẽ những đường chuyền ngắn và dài hợp lý. Những cú sút xa của anh cũng không hề tệ. Và đặc biệt, Valverde rất cơ động, anh hoạt động rộng, di chuyển nhanh nhẹn, biết phối trộn sức mạnh và tốc độ để đạt hiệu quả cao nhất.

    Sự cơ động của Valverde là phẩm chất mà không một tiền vệ nào khác của Real sở hữu. Casemiro chỉ tập trung khâu phòng ngự, chặt chém giữa sân. Kroos phân phối bóng ở khu trung tuyến. Modric thiên về tấn công. Isco quá vẽ vời. Và trước khi tìm thấy sự cơ động nơi Valverde, Real dự chi 120 đến 150 triệu euro cho Paul Pogba của Manchester United và thêm 60 triệu euro nữa cho Donny van de Beek của Ajax.

    Pogba có thể vẫn đến Real, bởi Zidane rất yêu tiền vệ người Pháp. Nhưng với những gì đã thể hiện ở trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha lẫn màn trình diễn từ đầu mùa, vị trí của Valverde vẫn không thể đụng đến. Về sự cơ động hay khả năng phòng ngự, Valverde chưa hẳn thua kém Pogba. Có chăng Pogba màu mè hơn trong lẫn ngoài sân cỏ. Và cũng đừng quên, anh chàng lì lợm, tinh quái và toàn năng này mới chỉ 21 tuổi.

    XEM THÊM

    Siêu phẩm phạt góc từ thiên tài Kroos và tội đồ Jaume Domenech

    Zidane hào hứng với sáng kiến giúp Real thăng hoa trước Valencia

    Lộ clip nhạy cảm, cựu cầu thủ Real Madrid bị Malaga đình chỉ công tác HLV

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay