Bóng Đá Plus trên MXH

Gareth Bale đang thành công hay thất bại?
Kinh Thi • 08:53 ngày 16/07/2019
Có lẽ Gareth Bale chưa từng hình dung, rằng anh lại chào đón sinh nhật thứ 30 của mình (hôm nay) trong cái hoàn cảnh kỳ lạ như những ngày này.
    Gần như tất cả những ai liên quan đến Real đều muốn anh ra đi. Nhưng tiền đạo này lại rất bình thản: "Cứ trả đủ 51 triệu euro tiền lương, tôi sẽ đi". Không dễ trả lời câu hỏi Bale đang thành công hay thất bại trong câu chuyện này.

    Muốn nói Gareth Bale thất bại thì quá dễ. Anh đã bị đồng đội, cổ động viên, HLV  ghẻ lạnh từ lâu rồi. Chẳng phải đến những ngày này người ta mới biết HLV Zinedine Zidane không muốn dùng Bale ở Real Madrid nữa. Anh lầm lũi đi một mình, cách xa đồng đội, sau khi đáp phi cơ trong chuyến tập huấn ở Canada. Cổ động viên chặn xe của Bale để phun ra những tràng nhục mạ. Báo chí thì đăng kết quả trưng cầu ý kiến, rằng 91% số người tham gia muốn Bale đi khỏi Real...

    Những chuyện như thế, nhiều đến mức khó mà góp nhặt cho xuể. Nhưng tóm lại, để làm gì? Đâu cần “tra tấn” đến mức độ ấy để biết rút cuộc thì đi hay không đi là quyền của Bale. Bạn có sẵn lòng hy sinh khoản lương 51 triệu euro trong vòng 3 năm, chấp nhận ra đi chỉ vì ông chủ không muốn sử dụng mình nữa? 

    Nếu bỏ qua khía cạnh “thân Real”, thì chỉ có thể kết luận rằng đấy là sự ngu ngốc, khi một trang tin ở Tây Ban Nha có thể viết nên những dòng như sau: “Mong rằng Bale đủ dũng cảm để chấp nhận thất bại và rời khỏi Real” Bale cần đến cái “dũng cảm” ấy để làm gì?

    Khi Bale chia tay Tottenham để đến Real Madrid với giá chuyển nhượng cao nhất thế giới, đâu thấy ai chửi “gã nhà giàu” Real Madrid cậy tiền để cướp ngôi sao của đội bóng khác? Vâng, chính Real đã phải mời mọc, trải thảm, chứ Bale không hề xin việc ở Bernabeu. 

    Cũng vậy, khi Real vui mừng mời được Bale ký gia hạn hợp đồng sau chức vô địch Champions League 2016. Bóng đá luôn là như vậy. Muốn tận dụng tài năng tuyệt luân trong những ngày tháng phong độ đỉnh cao, và muốn cả cái sự đảm bảo rằng siêu sao Gareth Bale gắn bó lâu dài, Real dĩ nhiên phải chịu thiệt thòi khi phong độ ấy giảm sút theo thời gian và có thể sẽ chẳng còn bao nhiêu tác dụng trong khoảng thời gian cuối hợp đồng. 

    Cho nên, chính Real Madrid mới là thành phần đáng trách nhất, về cái thái độ xua đuổi Bale trong những ngày này.

    Gareth Bale lủi thủi một mình trong chuyến du đấu Canada của Real
    Gareth Bale lủi thủi một mình trong chuyến du đấu Canada của Real

    Zidane nói thẳng: đóng góp của Bale cho Real là không thể phủ nhận, nhưng ông làm việc với hiện tại chứ không làm việc bằng quá khứ. Tốt thôi, Real của Zidane sẽ không có Bale - chuyện quá bình thường về mặt chuyên môn. Vấn đề ở đây là người ta lại đang cười cợt sự thất sủng và quan điểm của Bale: Real không dùng thì anh cứ lĩnh lương và... chơi golf cũng được. Đấy là hợp đồng. Luật pháp của cả thế giới đứng sau lưng Bale trong câu chuyện này.

    Tại sao Real không cố đàm phán - sòng phẳng và tôn trọng lẫn nhau - với Bale về việc kết thúc hợp đồng? Đấy chính là điểm lạ lùng cần được giải đáp thỏa đáng. Không dùng Bale, Real vẫn phải đều đặn trả lương cho Bale, ước chừng khoảng 51 triệu bảng cho phần còn lại của hợp đồng. Rốt cuộc, Real giữ im lặng để làm gì khi họ mới là bên thiệt đơn thiệt kép trong cuộc đấu trí không hồi hết này? Trên góc độ kinh doanh, đó chắc chắn không phải bài toán kinh tế phù hợp.

    Rõ ràng, Real đã không biết - thật ra là không muốn biết - cái việc đúng đắn nhất mà họ nên làm với Bale trong mùa Hè này. Để rồi bây giờ, câu chuyện đã tiến đến chỗ không thể lạnh lùng hơn: cứ trả đủ tiền lương 51 triệu bảng như hợp đồng quy định thì Bale sẽ đi. Anh thậm chí không cần phải tìm cho mình CLB mới. Để làm gì? Có đội bóng mới thích hợp, có thể tỏa sáng với niềm vui chơi bóng thường xuyên, thì cũng đâu có giúp Bale kiếm ra 51 triệu bảng trong vòng 3 năm, ở cái độ tuổi đã “băm” này?

    Bale xuống phong độ trong những năm gần đây chủ yếu là vì chấn thương, hơn là vì những scandal phản thể thao. Đấy cũng là chỗ đáng để anh lẽ ra phải được tôn trọng hơn. Bây giờ, không ít người đang tỏ ra hào hứng với chuyện Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Neymar (PSG), Laurent Koscielny (Arsenal) vắng mặt không phép dù vẫn thuộc quyền quản lý của ở CLB. 

    Và lại có kiểu viết về Bale “vẫn mặt dày đến sân tập dù không được hoan nghênh”. Điên đảo đến thế là cùng! Có thể nói: một Gareth Bale đang bị Real Madrid ruồng rẫy chính là người hùng, đang chiến thắng tất cả những ai cười cợt anh. Ai giỏi hơn Bale, hãy cứ kiếm 51 triệu euro một cách hợp pháp trong vòng 3 năm.

    Câu chuyện đáng lẽ còn phức tạp hơn
    Gareth Bale là cầu thủ dự bị đầu tiên trong lịch sử ghi 2 bàn trong trận chung kết Champions League, và là cầu thủ hay nhất trận đấu (mùa 2017/18).

    Sau chức vô địch Champions League ấy, Real muốn Bale gia hạn hợp đồng, nhưng anh khước từ, vì bất mãn với Zinedine Zidane. Anh chỉ vui lòng ở lại khi Zidane ra đi ngay sau đó. Nào ngờ Zidane nhanh chóng trở lại. Hợp đồng mà được gia hạn hồi năm 2018, thì bây giờ Real còn khổ hơn nhiều!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội