Bóng Đá Plus trên MXH

Gareth Bale: Ích kỷ để tồn tại
Hồ Phương • 06:44 ngày 12/01/2015
Sau 2 trận thua liên tiếp, Real Madrid rốt cuộc cũng trở lại đường ray chiến thắng. Nhưng với người Madrid, thắng lợi 3-0 trước Espanyol dường như không quan trọng bằng việc tập trung chỉ trích Gareth Bale vì anh tiếp tục chơi ích kỷ.
    SỰ BẤT CÔNG DÀNH CHO BALE
    Không phải Ronaldo, cũng chẳng phải Benzema, Isco hay James Rodriguez, mà Gareth Bale mới chính là cầu thủ chơi hay nhất trong trận thắng Espanyol. Anh là người phất đường chuyền dài hơn 40m để Ronaldo trả bóng lại cho James băng lên mở tỷ số. Cũng chính anh nhân đôi cách biệt với một cú sút phạt không thể cản phá. Nhưng nghịch lý là sau trận, tất cả cùng chống lại cầu thủ Xứ Wales.

    Các CĐV Real Madrid đã đồng loạt huýt sáo khi Bale chọn cách dứt điểm, thay vì chuyền cho Ronaldo trong tình huống phản công ở phút 72. CR7 đương nhiên là khó chịu ra mặt. Còn HLV Carlo Ancelotti thì khẳng định, sẽ đưa ra biện pháp xử lý “kẻ ích kỷ” sau khi xem lại băng hình. Chỉ sau một pha bóng, thay vì những lời ngợi khen, người hùng Bale bỗng nhiên bị ghẻ lạnh.

    Tất nhiên, cái gì cũng có nguyên do của nó. Trước đó 6 ngày, cầu thủ Xứ Wales từng có một pha xử lý tương tự, khi tiếp tục đi bóng mà không chuyền cho Benzema hoặc Ronaldo ở vị trí thuận lợi hơn trong trận thua Valencia 1-2. Ronaldo đã lắc đầu đầy chán nản sau tình huống ấy. Và cũng chỉ vài phút sau, HLV Ancelotti rút Bale ra và thay bằng Jese.


    ÍCH KỶ ĐÔI KHI CŨNG... TỐT
    Rõ ràng, không ai phủ nhận Bale đã sai lầm trong những pha bóng nói trên. Nhưng nhìn lại, cái cách mà người Madrid đối xử với bản hợp đồng đắt giá từ Tottenham vẫn có gì đó bất công. Cầu thủ Xứ Wales vẫn thường bị báo chí Tây Ban Nha dè bỉu là “không biết chơi theo phong cách Real Madrid”. Nhưng có lẽ, chính Bale cũng hiểu rằng mình không thể đảo chân nhanh như Ronaldo, đánh gót điệu nghệ cỡ Isco hay di chuyển mềm mại như Benzema.

    Anh biết rõ điểm mạnh nhất của mình là tốc độ, và tận dụng được điều đó để ghi dấu ấn ở Real Madrid, mà pha đẩy bóng rồi... chạy vòng qua Bartra để ghi bàn vào lưới Barca trong trận chung kết Cúp Nhà Vua mùa trước là minh chứng. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như tại Bernabeu, Bale hiểu mình buộc phải thể hiện để không bị đào thải. Và con số 22 bàn thắng, 19 đường kiến tạo ở mùa trước, 12 bàn, 5 kiến tạo mùa này cho thấy, ít nhất Bale đang chơi tốt theo cách của mình.

    Vấn đề của anh vì vậy không phải là sự ích kỷ, nhìn từ một góc độ là sự tự tin, mà là anh đang chơi cạnh Ronaldo. CR7 vốn là trùm... ích kỷ. Rio Ferdinand tiết lộ Sir Alex Ferguson từng mắng mỏ cầu thủ Bồ Đào Nha vì chơi quá cá nhân. Rooney cho rằng Ronaldo vì mình hơn tập thể. Cựu HLV Francisco của Almeria và thậm chí, cô bồ phóng viên Sara Carbonero của Casillas cũng nghĩ rằng Ronaldo ích kỷ. Mùa trước, chính CR7 từng bị các CĐV nhà la ó vì quyết định độc diễn, thay vì chuyền cho Morata trong trận thắng Vallecano 5-0 tại La Liga.

    Đá cạnh một người như thế không bao giờ dễ dàng. Quan trọng hơn, ở Bernabeu hiện giờ, cũng chỉ một người được phép chơi như thế. Không phải vô cớ mà trong khi luôn miệng nói Ronaldo “không ích kỷ”, HLV Ancelotti lại đang định trừng phạt Bale.

    VIDEO: Ronaldo lại... nổi điên vì Bale

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    “Tôi không phải mẫu cầu thủ đá vì mình hay danh hiệu cá nhân như Cristiano (Ronaldo). Tôi thích giành chiến thắng cùng các đồng đội. Còn anh ấy luôn muốn có những khoảnh khắc của riêng mình”, Wayne Rooney bình luận về Ronaldo hồi tháng 6/2014.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội