Bóng Đá Plus trên MXH

Góc chuyên môn: Barca thua từ giữa sân
HỒ PHƯƠNG • 17:56 ngày 28/11/2013
Sau 20 trận bất bại, rốt cuộc Barca đã phải nhận trận thua đầu tiên. Và ngoài lý do khách quan là sự vắng mặt của một loạt trụ cột, đó còn là thất bại về chiến thuật của HLV Gerardo Martino.
    XOAY NHIỀU... CHÓNG MẶT
    Trận thắng Granada 4-0 trước đó 4 ngày, trong bối cảnh mất cả Messi, Xavi, Alves, Alba lẫn Valdes có lẽ đã khiến Martino lầm tưởng về sức mạnh của Barca. Để rồi tại Amsterdam ArenA, trong trận đấu mà người Catalan chào đón sự trở lại của Xavi (nhưng mất Adriano), Tata đã mắc sai lầm. Ông vẫn quyết định xoay vòng, khi cất Busquets cho chuyến làm khách Bilbao tại La Liga cuối tuần này, đồng thời để thủ quân Puyol cùng cầu thủ trẻ Montoya quản lý hai cánh của hàng phòng ngự.

    Đội hình xộc xệch ấy đã bị Ajax dễ dàng nghiền nát. Đội bóng Hà Lan vốn là “ông tổ” của lối đá tổng lực, và họ thừa hiểu phải làm gì để chia cắt đối thủ. Bằng cách pressing khắp mặt sân, không cho các cầu thủ Barca cầm bóng quá 3 giây, đội chủ nhà đã chiếm được thế trận. Và những con số nói lên tất cả: hiệp 1, Ajax (51%) cầm bóng còn nhiều hơn Barca . Thậm chí, họ còn ghi được 2 bàn trong những tình huống khung thành của Pinto như mở toang trước mũi giày của Sereno và Hoesen.

    Một trong 2 bàn thua ấy xuất phát từ cánh trái, bàn còn lại là từ pha đánh vỗ mặt ở trung lộ. Và đó đều là những vị trí mà Martino có những “điều chỉnh” trước trận. Tuy nhiên, các cule cũng có thể khó trách cứ những người đóng thế. Vì Montoya vốn là hậu vệ phải và đặc biệt, vì tiền vệ trụ Alex Song không nhận được sự hỗ trợ cần thiết tại Amsterdam ArenA.


    MỘT MÌNH SONG CHỐNG LẠI TẤT CẢ
    Barca thậm chí đã thua ngay từ giữa sân khi một mình cầu thủ người Cameroon, Song thường xuyên phải cầm bóng trong vòng vây đối thủ. Thậm chí, ở nhiều thời điểm, anh không thể tìm nổi người để chuyền bóng. Và không khó để tìm ra nguyên nhân. Chính sự uể oải trong phòng ngự của Xavi và Iniesta, cộng với việc mũi đinh ba Pedro, Fabregas, Neymar “quên” gây sức ép từ tuyến đầu đã chất lên vai Song cả núi công việc.

    Nhìn nhận khách quan, cựu cầu thủ Arsenal chơi khá ổn. Dù vừa phải cáng đáng nhiệm vụ phòng ngự từ xa, đồng thời trám vào khoảng trống mà Montoya thường xuyên bỏ lại, Song vẫn chiến thắng trong 67% các pha tranh chấp và chuyền chính xác tới 91%. Nhưng tất nhiên, nỗ lực của riêng tiền vệ này là không đủ khi các mắt xích còn lại tại tuyến giữa Barca đều rệu rã.

    Mọi chuyện chỉ khác đi khi Ajax mất người. Nhưng chung cuộc, Barca vẫn thất bại và đây quả là kết cục tệ hại với Song, trong lần đầu đá chính và thậm chí còn được chơi trọn 90 phút ở Champions League mùa này. Đúng là đội bóng Catalan đã thua vì tuyến giữa, nhưng lỗi lầm không hoàn toàn thuộc về Song, người đã tuyên bố thẳng từ những ngày đầu cập bến Nou Camp là mình đến đây “không phải để lấy chỗ của Busquets”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội