Bóng Đá Plus trên MXH

Góc nhìn: Đây có thể là mùa giải cuối cùng của Messi ở Barca
Chiêu Văn • 14:54 ngày 20/11/2014
Siêu sao người Argentina không còn thấy hạnh phúc ở Barca và chỉ chịu ở lại mùa trước vì lời khuyên của cố HLV Tito Vilanova.
    Lionel Messi mới đây đã khẳng định anh không còn chắc chắn về tương lai của mình với Barcelona. Từng có thời là mối quan hệ tưởng như không thể chia cắt, Messi và Barca có thể tiến tới một cuộc “ly hôn” đầy trắc trở. Messi trước đó luôn nói rằng anh muốn giải nghệ ở Nou Camp hoặc ít ra là chơi bóng cho tới khi gần hết sự nghiệp và trở về CLB thời thơ ấu của anh ở quê nhà Newell’s. Nhưng giờ anh đang nói khác. Hôm thứ Ba vừa qua, Messi phát biểu trên tờ Ole của Argentina rằng anh không còn chắc chắn về tương lai.

    Mọi chuyện đều có lý do của nó. Giữa những chỉ trích khi anh còn chơi bóng dưới quyền chỉ đạo của HLV đồng hương Gerardo Martino, Messi từng có ý rời Barca cuối mùa trước và đã bày tỏ điều đó với cựu HLV Vilanova ở một trong những chuyến thăm cuối cùng của ông tới đội bóng cũ, ngay trước khi ông qua đời vì bệnh ung thư vào tháng 4.

    Vilanova đã thuyết phục Messi ở lại không đầy một tuần trước khi ông vĩnh viễn chia tay đội bóng, nhưng có vẻ như siêu sao người Argentina và những đại diện của anh vẫn duy trì liên lạc với một “đề nghị mở” từ Paris Saint-Germain, tức có thể được thực hiện bất cứ lúc nào, thậm chí là ngay trong mùa Hè tới. Tuy nhiên, cựu chủ tịch Barca - Joan Laporta có thể sẽ can thiệp để đảm bảo linh hồn của đội bóng ở lại trong cuộc vận động tranh cử ráo riết cho chiếc ghế chủ tịch ở Nou Camp mà Laporta nhiều khả năng thắng cử ở cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra năm 2016.

    Cựu chủ tịch Barca - Joan Laporta 

    Với Laporta trong văn phòng chỉ đạo lần trước (cho tới năm 2010) và Pep Guardiola trên ghế HLV, Messi đã đạt tới đỉnh cao sự nghiệp của anh. Chính Guardiola, một người Catalan chính gốc, đã tổng kết về tầm quan trọng của ngôi sao người Argentina với đội bóng của ông: “Barcelona chơi tốt khi Messi chơi tốt, và để Messi chơi tốt, anh cần phải cảm thấy hạnh phúc”.

    Ngay lúc này thì Messi không thấy vui. Quan hệ của anh và Guardiola đổ vỡ vào cuối giai đoạn 4 năm dẫn dắt đội bóng xứ Catalan sau một cuộc tranh luận gay gắt về việc Pep lựa chọn đội hình ra sao trong thất bại 1-2 ở trận El Clasico trên sân nhà gặp Real Madrid hồi tháng 4/2012. Nhưng kể từ khi Guardiola ra đi, cả Barca và Messi đều đi xuống trông thấy.

    Một trong những lý do chính khiến Guardiola rời Camp Nou là sự thiếu hòa hợp trong văn phòng ban lãnh đạo CLB dưới quyền chủ tịch đương nhiệm Sandro Rosell. Quan hệ của Messi với ban lãnh đạo, giờ do Josep Maria Bartomeu đứng đầu sau khi Rosell từ nhiệm vào tháng 1, cũng đầy trục trặc. Dưới thời Laporta, mọi chuyện thường được thu xếp ổn thỏa, ít ra là trong những vấn đề công khai với dư luận. Trong khi dưới thời Rosell, nhiều trục trặc riêng tư giữa Messi và CLB đã bị phô bày.

    Johan Cruyff 

    “Với việc đưa về Neymar, tôi sẽ cân nhắc việc bán Messi”, huyền thoại Barca Johan Cruyff từng nói năm ngoái sau khi ngôi sao người Brazil cập bến Nou Camp từ Santos. “Áp lực với Messi là quá lớn. Mọi CĐV tới sân bóng đều chờ đợi cậu ấy sẽ làm nên những điều kỳ diệu, nhưng để những điều kỳ diệu ấy tới, cả đội phải chơi hiệu quả”. Trong khi Guardiola đưa về những cầu thủ như Alexis Sanchez để hỗ trợ cho Messi, Neymar được coi là một sự thay thế, khi Rosell-Bartomeu muốn xây dựng một đội bóng chiến thắng mới với càng ít di sản của Laporta càng tốt.

    Messi không hài lòng vì Neymar, mới 21 tuổi, được đưa về với mức lương và phí lót tay cao hơn hẳn so với mức mà anh nhận ở Barca trước khi gia hạn hợp đồng hồi năm 2013. Messi cũng ngạc nhiên vì cựu ngôi sao Santos còn sắp được đề nghị một hợp đồng tăng lương mới dù chỉ đến CLB được hơn 1 năm.

    So sánh điều đó với những bình luận có phần hớ hênh của phó chủ tịch Barca Javier Faus năm ngoái, khi ông này tuyên bố CLB không có ý định gia hạn hợp đồng với Messi, đã khiến anh nổi giận và phản pháo rằng Faus, một kinh tế gia, “chẳng biết gì về bóng đá”. Leo sau đó vẫn gia hạn hợp đồng, nhưng những rạn nứt đã là không thể hàn gắn.

    Luôn được bảo vệ công khai dưới thời Guardiola-Laporta, Messi không còn được hưởng sự ủng hộ tuyệt đối đó với ban lãnh đạo hiện giờ, điều mà anh cho rằng mình xứng đáng. Messi cũng không vui với những chỉ trích có phần bất công nhắm vào anh mùa giải 2012/13, khi các chấn thương kéo dài hành hạ tuyển thủ Argentina. Anh cũng cho rằng mình bị nhắm vào cho vai trò “án điểm” của hệ thống tư pháp TBN trong vụ trốn thuế ồn ào.

    Messi và Xavi

    Trên sân bóng tình hình cũng tồi tệ hơn. Messi giờ không còn vai trò “người được phục vụ tuyệt đối”, như trong một trận đấu mới đây với Almeria, khi anh phải lùi về rất sâu để kiếm bóng. Messi cũng đã nói thẳng với HLV Luis Enrique rằng anh muốn có Xavi là một đồng đội phía sau. Enrique đã nghe theo điều đó, đồng nghĩa với việc uy tín của ông xuống rất thấp sau thất bại trước Real Madrid và Celta Vigo, cả 2 trận Xavi đều đá chính, thậm chí dẫn tới những tin đồn ông đã mất đi sự kiểm soát trong phòng thay đồ Nou Camp.

    Messi tuyên bố Barca “có những cầu thủ đủ chất lượng để giành các danh hiệu lớn mùa này”, nhưng có vẻ không hài lòng với Enrique và dự án hiện tại. Anh cũng không hiểu tại sao Barca lại để cả Cesc Fabregas và Sanchez, những đối tác hỗ trợ tích cực nhất của anh ở CLB, ra đi đồng loạt trong một mùa hè. Bố của Messi, ông Jorge, cũng đã úp mở về một tương lai không còn chắc chắn của cậu con siêu sao: “Nếu là tôi, tôi sẽ ở lại đây mãi mãi, nhưng tôi không quyết định được chuyện này”.

    Hy vọng của các CĐV Barca sẽ là sự trở lại của Laporta. Cựu chủ tịch CLB dự kiến sẽ liên lạc với Messi trong tương lai gần để trình bày về kế hoạch tương lai của ông, xoay quanh cầu thủ từng giành 4 Quả bóng vàng. Tuy nhiên, Messi sẽ phải đợi tới năm 2016 và 2 năm là một quãng thời gian rất dài với đời cầu thủ, đủ để mọi chuyện đều có thể xảy ra.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội