Bóng Đá Plus trên MXH

Hàng công Real Madrid: Chưa tới lúc gạt bỏ Ronaldo
Việt Cường • 10:32 ngày 12/08/2015
HLV Rafa Benitez dường như đang ấp ủ ý định giảm sự phụ thuộc của Real Madrid vào Cristiano Ronaldo, bằng cách tăng vai trò của Gareth Bale lên. Nhưng đấy là một toan tính sai lầm. Rafa được khuyên là nên trở lại với “chánh đạo” trước khi quá muộn...

    KHÔNG RONALDO LÀ NGUY NGAY
    Một trận giao hữu vô thưởng vô phạt với một đội bóng không được mấy người biết tới như Valerenga cuối cùng lại trở thành khởi nguồn cho tranh cãi lớn nhất liên quan ở Real Madrid từ ngày Rafa Benitez được bổ nhiệm làm HLV trưởng. Đó là một cuộc tranh cãi liên quan tới năng lực tấn công của Kền kền. 

    Lý do khá rõ ràng: Trận hòa 0-0 trước CLB nhỏ bé từ Na Uy là trận đấu thứ 2 liên tiếp Real Madrid không ghi được bàn thắng sau thất bại 0-1 trước Bayern ở Audi Cup. Nên nhớ, lần gần nhất Real tịt ngòi 2 trận liên tiếp cách đây đã... 4 năm, khi đội bóng Hoàng gia TBN còn dưới quyền dẫn dắt của Jose Mourinho!

    VIDEO: Cris Ronaldo - Số 9 đích thực

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Có hai câu hỏi lớn được nêu ra. Thứ nhất: Có phải Rafa Benitez quá cẩn trọng hay không? Benitez vốn nổi tiếng là một HLV phòng ngự, nhưng ông một mực phủ nhận Real của ông cũng là một đội bóng phòng ngự, với tuyên bố Los Blancos đã tạo ra tới 20 cơ hội trong trận đấu với Valerenga. 

    Tuy nhiên, chính tuyên bố này của Benitez lại dẫn tới câu hỏi khác cũng chống lại ông: Phải chăng Real của Rafa không biết cách ghi bàn? Tại sao một hàng công toàn hảo thủ như Isco, James, Jese, và cả “con cưng” của Benitez là Gareth Bale  lại không thể một lần chọc thủng lưới một đối thủ khiêm tốn như Valerenga?

    Câu trả lời phải chăng là vì Real không có Ronaldo? Phải chăng Rafa, dù không muốn một chút nào, cũng đã tự động đi vào lối mòn ở Bernabeu? Nghĩa là vừa đến để phải chịu “Cristianodependencia” - hội chứng phụ thuộc vào Cristiano?

    Cris Ronaldo vẫn luôn là cầu thủ quan trọng của Real

    HỖ TRỢ THAY VÌ LOẠI BỎ
    Ronaldo khởi đầu mùa giải trước trong những ánh mắt nghi ngờ, chủ yếu liên quan chấn thương đầu gối mà anh gặp phải sau World Cup 2014. Mức độ nghiêm trọng của chấn thương ấy, cộng với thực tế Ronaldo đã bước sang tuổi 30, khiến không ít người tin rằng anh bắt đầu bước vào giai đoạn tuột dốc. 

    Đáp lại, siêu sao người Bồ Đào Nha đã có một mùa giải thăng hoa. Mùa giải trước, anh ghi tới 48 bàn ở La Liga, 10 bàn ở Champions League, và giành ngôi Vua phá lưới ở cả 2 giải đấu này. Trên tất cả các đấu trường, Ronaldo ghi được tới 61 bàn, thành tích tốt nhất của cá nhân anh.

    Có thể Ronaldo sẽ không tái hiện được thành tích ghi bàn ấn tượng đó nữa, nhưng anh cũng không tự nhiên từ đỉnh lao thẳng xuống vực. Gạt anh ra khỏi vị trí trung tâm của đội bóng, do đó, là một ý định sai lầm của Benitez. HLV người Tây Ban Nha có lẽ cũng đã phần nào “sáng mắt” khi Bale-của-ông đã chơi không hay như kỳ vọng, dù được bố trí đá ở gần như tất cả mọi vị trí trên hàng công. Thế cho nên, thay vì giảm tầm ảnh hưởng của Ronaldo, điều Benitez nên làm là giảm tải áp lực ghi bàn cho anh.

    Báo chí và các CĐV vẫn thích lấy B-B-C của Real ra làm đối trọng với M-S-N của Barca. Thực tế, mới chỉ có một mình Ronaldo đấu lại bộ ba của Barca, trong khi đóng góp của 2 chữ B là rất hạn chế. Đó mới là điều Benitez cần phải cải thiện...

    CR7 kịp bình phục cho vòng đầu La Liga
    Tin vui cho Benitez, khi Ronaldo có thể kịp bình phục cho trận đấu mở màn La Liga 2015/16, sẽ diễn ra trên sân El Molinon của Sporting Gijon vào ngày 23/8 tới. CR7 dính một chấn thương ở lưng và không thể có mặt trong cả 2 chuyến đi gần nhất của Real (tới Munich đá Audi Cup và sang Olso gặp Valerenga). Ngoài ra, cả đội trưởng Sergio Ramos cũng sẽ kịp bình phục. Chỉ Pepe và Benzema là gần như chắc chắn vắng mặt.

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay