Bóng Đá Plus trên MXH

Hàng tiền đạo TBN: Thất kiếm tranh hùng
TRẦN MINH • 12:44 ngày 14/11/2013
Mỗi đợt triệu tập, HLV Del Bosque lại phải trăn trở về vị trí tiền đạo. Bây giờ, với việc có thêm Diego Costa, ông đã có đến 7 sự lựa chọn cho một trung phong. Thật trớ trêu là 2 trận giao hữu tới với Guinea Xích Đạo (17/11) và Nam Phi (20/11), người được chờ đợi nhất - Costa không thể góp mặt.
    MỘT SỰ CỐ ĐÁNG TIẾC
    Không chỉ Tây Ban Nha, rất nhiều cường quốc bóng đá khác đều chờ đợi loạt trận giao hữu này để xem Diego Costa  “làm ăn” thế nào sau khi từ chối đội tuyển quê hương Brazil để chọn Tây Ban Nha. Thể hiện của Costa tại Seleccion có ảnh hưởng không nhỏ đến cục diện của World Cup năm sau. Lý luận thật đơn giản: nếu một Tây Ban Nha không có tiền đạo nào ra hồn còn có thể vô địch EURO 2012, họ sẽ càng đáng gờm thế nào nếu như có một hảo thủ như Costa trong đội hình.

    Costa, đấy không chỉ là nhân vật đáng xem nhất tại La Liga từ đầu mùa mà còn là một phát hiện của bóng đá châu Âu nói chung. Người ta ngỡ Atletico Madrid sẽ rất mệt mỏi khi mất đi Radamel Falcao, ngờ đâu họ còn thăng hoa hơn với một người hay chả kém chân sút vừa sang Monaco. Nói chả kém là thận trọng, vì đã có nhiều người tin là Costa còn hay hơn. Vì sao ư? Anh đang ghi nhiều bàn hơn Falcao cùng kỳ mùa trước (tại Atletico) và hiện tại (tại Monaco). Costa kiến tạo nhiều hơn tiền đạo người Colombia và tham gia trực tiếp hơn vào lối chơi chung của toàn đội. Nếu như Falcao chỉ là một cầu thủ dứt điểm thuần túy thì Costa lại là một mắt xích không thể tách rời của đội bóng.

    Sự vắng mặt của Costa, ngay trong lần đầu tiên được Del Bosque  triệu tập, quả là hết sức đáng tiếc. Người tiếc nhất là... chính anh. Sự háo hức trong lần đầu góp mặt là một chuyện, Costa còn bỏ qua một cơ hội cực lớn để khẳng định mình bởi vì sau 2 trận giao hữu tới, Seleccion chỉ còn duy nhất 1 trận giao hữu đã sắp được lịch với Italia vào tháng 3 năm sau trước khi gút danh sách dự VCK World Cup 2014. Cứ chậm đi một trận, Costa lại mất đi 1 trận để thích ứng, làm quen với môi trường đội tuyển.


    HIỆU ỨNG DIEGO COSTA
    Costa không góp mặt, cơ hội giờ lại chia đều ra cho 6 cái tên. Ngoài... Costa, Del Bosque còn có Fernando Torres, Roberto Soldado, David Villa, Fernando Llorente, Alvaro Negredo và Michu, một người cũng chỉ vừa được triệu tập đợt trước. Bây giờ Del Bosque vẫn loay hoay, nhưng đấy là một sự loay hoay đã được... nâng cấp. Nói thế là vì sau khi có tin Costa được nhập tịch và có thể được gọi cách đây vài tháng, các tiền đạo Tây Ban Nha đều đã chơi tốt hơn rất nhiều.

    Đấy là một hiệu ứng tích cực mà Costa tạo nên ngay cả khi anh còn chưa xuất hiện trong màu áo TBN . Mối đe dọa hiện hữu từ chân sút Brazil buộc tất cả các trung phong xứ bò tót phải cất mình lên với ước mơ được góp mặt tại ngày hội ở Brazi. Hai Fernando (Llorente và Torres) thể hiện rõ nhất. El Nino tạo cảm giác anh đã hồi sinh trong khi Llorente từ chỗ là bản hợp đồng tệ hại của Juventus trở thành vị cứu tinh những trận gần đây. Negredo thì ghi bàn nhiều hơn gấp... 4 lần trước khi có tin Costa nhập tịch. 

    TÍN HIỆU TỐT
    Một vài con số cho dễ hiểu. Sau khi tin Costa có thể khoác áo Brazil rò rỉ lần đầu tiên vào tháng 10: Negredo đã ghi 9 bàn, Villa (4), Torres (3) và Llorente 3 bàn. Ngay cả khi Del Bosque chỉ dùng Costa như một cách khích tướng thì rõ ràng ông cũng đạt được thành tựu.

    Trong 7 tiền đạo mà Del Bosque đang chọn lựa, người tốt nhất vẫn là Costa. Chân sút của Atletico ghi bàn nhiều nhất, bị phạm lỗi nhiều nhất, kiến tạo nhiều nhiều thứ nhì và chuyền bóng tốt thứ nhì tại CLB mùa này. Nhưng hạn chế của anh chính là kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đấy cũng là tình trạng chung của các ngôi sao còn lại: tức ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Soldado, Negredo, Michu đều chưa để lại nhiều ấn tượng trên tuyển và những bàn họ ghi được cho đến lúc này đều chưa đủ để giành một suất “cứng”. Michu có vẻ là người ít hy vọng nhất trong khi Torres cần phải ổn định nhiều hơn nữa.


    Song dù sao đi nữa, việc có thêm Diego Costa vào danh sách lựa chọn vẫn là một tín hiệu tốt. Nó buộc các tiền đạo phải cất mình lên. Nếu điều ấy tiếp tục đến mùa Hè năm sau, Del Bosque sẽ không phải lâm vào tình trạng như EURO 2012: tức mang đi những tiền đạo “có cũng như không” nữa.


    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội