Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Luis Enrique: Chỉ ghét Madrid thôi là chưa đủ
Việt Cường • 13:36 ngày 12/11/2014
Trước trận El Clasico hôm 26/10, truyền thông Tây Ban Nha đã làm “ầm ĩ” chuyện Luis Enrique ghét Real Madrid đến thế nào, và xem đó như phẩm chất đáng chú ý nhất ở vị HLV 44 tuổi. Nhưng chính trận El Clasico, và những trận sau đó, đã cho thấy chỉ ghét Madrid thôi thì chưa đủ...
    THẮNG THÌ NÓI GÌ CŨNG ĐƯỢC...
    Trước trận gặp Real Madrid, khi Barca còn bất bại và thậm chí chưa phải nhận bàn thua nào ở La Liga, truyền thông TBN hầu như không ngày nào không ca ngợi tài năng của Enrique. Việc ông xáo tung hàng thủ cũng được xem là sáng suốt. Việc Barca bỏ lối chơi tiqui-taca để đá trực diện hơn cũng được ca ngợi như một cuộc cách mạng.


    Nhưng thất bại trước Real đã khiến mọi thứ bị đảo lộn. Người ta mổ xẻ những quyết định “sai lầm” của Enrique ở Bernabeu, chẳng hạn việc sử dụng bộ ba “cũ kỹ” Busquets, Xavi, Iniesta, để Mathieu chơi hậu vệ trái, thậm chí cả việc để Suarez đá chính, và kết luận đó chính là nguyên nhân Barca thất trận. Không ai “mổ xẻ” việc Suarez đã kiến tạo bàn mở tỉ số, và lẽ ra đã có thêm một pha kiến tạo khác, nếu Messi không bất ngờ vô duyên. Nếu tỉ số là 2-0, Real buông súng, trận đấu có thể đã rẽ sang một hướng khác. 

    KHI ENRIQUE HOANG MANG
    Hôm nay bạn thắng, bạn là người hùng. Mai bạn thua, bạn là tội đồ. Ai cũng hiểu điều này, nhưng không phải ai cũng có cách phản ứng hợp lý khi thực tế đi chệch hướng so với kỳ vọng. Nếu Enrique đủ bản lĩnh, ông có thể đưa Barca trở lại với quỹ đạo chiến thắng ngay sau cú sốc ở Bernabeu. Nhưng Barca sau đó lại liên tiếp có những trận đấu kém cỏi, khiến cả những người yêu mến Enrique nhất cũng phải đặt câu hỏi liệu ông đã đủ tầm ngồi vững trên chiếc ghế HLV ở Nou Camp hay chưa. Truyền thông thậm chí còn vạch ra 10 sai lầm của Enrique, từ chuyện “xoay tua vô tội vạ”, tới chuyện... “ứng xử kém”!


    Điều đáng tiếc hơn cả là áp lực sau thất bại đã có tác động rõ rệt tới Enrique. Chính Enrique cũng bắt đầu nghi ngờ những gì mà ông từng theo đuổi, thể hiện rõ nhất qua cách ông “đối xử” với hàng tiền vệ của Barca. Ai cũng biết, Barca luôn sở hữu những tiền đạo hàng đầu, nhưng tạo nên bản sắc trong lối chơi của đội bóng này luôn là những cầu thủ ở hàng tiền vệ. Vấn đề là với Enrique, Barca không có bộ khung ổn định ở tuyến này: Hôm nay ông dùng Xavi-Iniesta, nhưng ngày mai ông lại chuyển sang Rakitic-Rafinha. Cách chơi của mỗi người khác nhau, cách họ phối hợp cũng khác, nên chất lượng đương nhiên không ổn định.
    Khi Enrique còn chưa hiểu việc ông đang làm, thì đương nhiên Barca vẫn chưa biết vì sao họ chơi không tốt và thất bại.

    Barca đang “bỏ qua” hàng tiền vệ
    So với 2 năm trước, số đường chuyền trung bình mỗi trận của Barca đã giảm từ 746,6 xuống chỉ còn 652,9. 2 năm trước, Busquets trung bình mỗi trận chuyền 75,3 đường, bây giờ chỉ còn 63,1. Con số tương ứng của Xavi là 96,2 và 51,6, ở Iniesta là 72,3 và 65,5. Từ đầu mùa, hàng tiền vệ Barca cũng mới chỉ có 2 đường kiến tạo, của Busquets và Rakitic.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội