Bóng Đá Plus trên MXH

Iniesta, ly vang thượng hạng xứ Catalan
Ngọc Trung • 11:29 ngày 01/10/2016
Andres Iniesta như một ly vang, phải tốn nhiều thời gian và lắm công phu mới cảm nhận được hết tinh túy của ly vang ấy.
    1. Vang là một loại rượu nhưng không dành cho những kẻ võ biền. Vang không hợp với những chốn xô bồ, ồn ào. Vang chẳng ai rót tràn đầy rồi nốc cạn theo kiểu 100%. Cùng bề dày lịch sử hàng trăm năm, thức uống ấy chứa đựng tinh hoa văn hóa, lịch sử lẫn địa lý từng vùng miền… 

    Thế nên, thưởng thức rượu vang phải lắm công phu và được nâng lên tầm văn hóa. Từ cách rót, cách cầm ly, cách uống đến cách nuốt đều phải thật chuẩn chỉnh, người uống thì phải vận dụng hết tất cả các giác quan, vậy mới cảm được hết cái ngon, cái hay của rượu.

    Và đối với những người sành, cái tinh túy nhất của rượu vang nằm ở hậu vị. Cầm cốc trên tay, ngắm nhìn rượu sóng sánh, ngửi hương rượu thương nồng nàn, nhấp một chút cho tê tê đầu lưỡi, uống một ngụm, ngậm mà nghe rượu tan trong lưỡi là vẫn chưa đi hết tột đỉnh đê mê.

    Iniesta không nổi bật nhưng luôn thật đặc biệt trên sân cỏ
    Iniesta không nổi bật nhưng luôn thật đặc biệt trên sân cỏ

    2. Andres Iniesta sắp sửa bước vào trận đấu thứ 600 trong màu áo Barcelona tại La Liga cuối tuần này. Ngoài ra, anh cũng vừa kỷ niệm 20 năm ngày trở thành thành viên của Barca. Trong cuốn tự truyện, Iniesta có viết: “Việc chuyển đến La Masia đã thay đổi cả cuộc đời tôi”.

    Cesar Luis Menotti, cái tên mà những người am tường bóng đá chắc chắn sẽ biết từng bảo: “Đối với tôi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay không phải là Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, người ấy là Iniesta”.

    Iniesta không xuất hiện hằng ngay trên mặt báo, không gây chú ý bởi những hình xăm và cũng không bao giờ ký những hợp đồng quảng cáo đồ lót. Đó là một chàng trai bình lặng, đối diện với đời cầu thủ vốn lắm phong ba, với sự kèn cựa so đo, ích kỷ và tham lam bằng sự thận trọng tối đa. 

    Iniesta đang bước qua những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp
    Iniesta đang bước qua những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp

    Iniesta như một ốc đảo. Bản ngã hầu như không tồn tại hoặc tồn tại rất ít trong anh. Nhưng anh chơi bóng thì đẹp như một bức họa đồng quê. Bình dị và an yên. Iniesta ghi bàn rất ít, cũng hiếm khi kiến tạo, song cái cách Iniesta vân vê trái bóng trông thật huyễn hoặc và khiến lòng người đê mê.

    3. Iniesta như một cốc vang thượng hạng vậy. Dẫu ai cũng biết Iniesta xuất chúng song không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để tận hưởng cách anh chơi bóng. Phải thật điềm tĩnh, phải tập trung và tốn nhiều công sức mới cảm được hết cái hay trong lối đá của tiền vệ người Tây Ban Nha này.

    Năm nay Iniesta đã 32 tuổi, thời gian chơi bóng đỉnh cao của anh sẽ chẳng còn nhiều. Và chắc rằng khi anh giải nghệ, tất cả đều rất nhớ anh. Nhưng lúc đó, chúng ta như một người thưởng thức rượu vang, hết rượu mà vẫn còn thòm thèm. Bởi vậy, với hiện tại, hãy tận hưởng nốt những gì tinh hoa nhất của ly vang thượng hạng xứ Catalan ấy.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội