Bóng Đá Plus trên MXH

Ivan Rakitic: 'Barca muốn làm nên lịch sử'
MINH QUANG (lược dịch) • 14:59 ngày 12/09/2015
Không phải ngẫu nhiên mà Four Four Two số kỷ niệm 60 năm Champions League lại chọn Ivan Rakitic để thực hiện bài phỏng vấn độc quyền. Tiền vệ mang hai dòng máu Thụy Sỹ và Croatia này đã khiến mùa bóng đầu tiên của anh tại Barcelona trông thật dễ dàng.
     Anh biến thử thách thay thế Xavi thành một công việc đơn giản. Anh trở thành hạt nhân của một Barca cách tân dưới thời Luis Enrique và ngay lập tức giúp đội bóng giành cú ăn 3. 

    Sự thích nghi của Rakitic dễ dàng vì hai lý do. Anh là một người khiêm tốn, luôn biết cầu thị. Anh cũng cực giỏi ngôn ngữ (nói được 6 thứ tiếng khác nhau) để giúp cho việc giao tiếp dễ dàng hơn. Hai đặc điểm ấy đã giúp Rakitic có được thành công từ Basel, Schalke qua Sevilla và bây giờ là Barca. Ở Sevilla, Rakitic cũng trở thành thủ quân người nước ngoài thứ hai trong lịch sử CLB này sau Diego Maradona. “Tôi không cảm thấy căng thẳng khi vào sân,” Rakitic nói. “Chơi bóng là niềm đam mê của tôi”. Hãy cùng nghe Rakitic chia sẻ thêm về những ấp ủ của anh trong mùa bóng thứ 2 cùng Barcelona.

    “GIÀNH CÚ ĂN BA THẬT ĐẶC BIỆT”
    - Mùa bóng trước có vẻ như không thể tốt hơn với anh được nữa. Vậy áp lực dành cho mùa này có gì thay đổi?
    + Vâng, chúng tôi đã cùng trải qua một năm không thể tin nổi. Khi đặt chân đến đây, tôi hoàn toàn không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Nhưng giành được cú ăn ba (La Liga, Cúp Nhà Vua và Champions League) lần thứ hai trong lịch sử CLB là điều thật đặc biệt. Trước đó, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc khi cùng Sevilla giành Europa League. Thế có nghĩa là tôi đã trở thành cầu thủ đầu tiên vô địch hai Cúp châu Âu hai mùa liên tiếp cùng với hai CLB khác nhau. Bây giờ, tôi thậm chí còn nhiều động lực hơn khi bước vào mùa bóng thứ hai.

    - Cảm giác ghi bàn trong một trận chung kết Champions League như thế nào?
    + Tất nhiên đấy là điều mà tôi sẽ ghi nhớ suốt cả đời mình. Trong một trận đấu, đặc biệt lại là một trận chung kết, bàn thắng đầu tiên mang ý nghĩa then chốt vì nó mang đội bóng của bạn vượt lên. Chính mình là người ghi bàn thì không còn gì bằng.

    - Anh đã ăn mừng chức vô địch Champions League ấy như thế nào?
    + Với gia đình tôi trong khách sạn. Vợ tôi, con gái tôi, bố mẹ và chị gái tôi đều ở đó cùng tôi, tại Berlin. Sau trận đấu chúng tôi quây quần bên nhau và dùng một bữa tối đặc biệt. Các đồng đội của tôi cũng mang người thân theo cùng, họ không muốn phải đón nhận chiến tích ấy một mình. Đấy là một đêm đặc biệt.

    - Anh có thường xuyên liên lạc với người bạn đồng hương Luka Modric ở Real Madrid không? Anh ấy có bí mật chúc mừng anh sau đêm đó chứ?
    + Có (cười). Chúng tôi là bạn tốt của nhau và lúc nào cũng nói chuyện về bóng đá. Chủ đề thường là gia đình và những gì diễn ra tại đội tuyển quốc gia. Một năm trước đó, tôi mừng vì Luka giành Champions League cùng Real, một năm sau đến lượt anh ấy mừng lại cho tôi. Dù đã khoác hai màu áo đối nghịch nhưng quan hệ của chúng tôi không hề thay đổi. Với đất nước Croatia, chúng tôi đã có ba nhà vô địch Champions League trong ba năm liên tiếp. Trước Luka, Mario Mandzukic cũng giành được danh hiệu này cùng Bayern Munich. Đấy thật sự là một sự kiện lớn của quốc gia.


    M-S-N LÀ HÀNG CÔNG MẠNH NHẤT LỊCH SỬ
    - Barca khiến cho chức vô địch Champions League của họ trông thật dễ dàng. Anh có cảm thấy như vậy không?
    + Tôi có thể cam đoan với bạn là không dễ dàng một chút nào. Tôi biết hệ thống chiến thuật của chúng tôi trông có hơi khác biệt và điều đó tạo ra cảm giác là chúng tôi thi đấu dễ dàng. Kỳ thực chúng tôi đã phải tập luyện cực kỳ vất vả, đặc biệt là trước trận chung kết. Juventus thực sự là một đối thủ rất mạnh. Chúng tôi cũng phải vượt qua Ajax - nhà vô địch Hà Lan, Man City - nhà vô địch nước Anh, Bayern - nhà vô địch Đức và PSG - nhà vô địch Pháp. Cuối cùng, chúng tôi đã đã có một danh hiệu Champions League trọn vẹn và đúng nghĩa của từ này.

    - Mọi người như phát cuồng về bộ tam tấn công của đội là Messi - Neymar - Suarez. Cảm giác chơi sau lưng họ thế nào?
    + Thật ra không dễ dàng chút nào. Mỗi cầu thủ tôi đều phải có sự điều chỉnh cách chuyền bóng của mình cho phù hợp. Nhưng bộ tam ấy quả là những tiền đạo hay nhất thế giới, thậm chí họ còn tạo nên một trong những hàng công mạnh nhất lịch sử. Song mỗi người lại có một sở trường riêng nên bạn phải biết đưa bóng đến đúng vị trí mà họ lợi hại nhất. Trong những tình huống một đối một, từng người trong số họ là những sát thủ.

    - Trong phòng thay quần áo, Messi là người như thế nào? Người ta nói tầm ảnh hưởng của anh ấy trong đội rất khủng khiếp...
    + Để nói về Leo thì... (im lặng suy nghĩ), thật khó để tìm được từ ngữ. Chúng ta đang nói đến cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Được đá chung với một người như thế thì bạn chỉ có thể tận hưởng từng phút giây, từng pha bóng mà thôi. Chúng tôi luôn muốn dốc sức giúp đội bóng giành thêm nhiều danh hiệu. Còn chuyện ảnh hưởng của Messi ư? Bạn nghĩ đi. 

    - Luis Enrique là người như thế nào?
    + Người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Ông ấy luôn để ý đến những tiểu tiết, không bỏ sót một vấn đề nào dù là nhỏ nhất. Ông ấy có cả một đội ngũ phân tích, họ cung cấp băng ghi hình và mọi thông tin về đối thủ.

    - Khi tức giận, ông ấy thế nào?
    + Khi giận hả? Ông ta... trông mạnh mẽ lắm. Nhưng phải vậy thôi. Làm HLV một đội bóng như Barca, bạn luôn muốn đội bóng ở trạng thái tốt nhất.

    “PREMIER LEAGUE KHIẾN TÔI THÍCH THÚ”
    - Anh có chịu áp lực phải thay thế Xavi không?
    + Không, không một chút nào. Tôi thích chơi cùng với Xavi, được chia sẻ sân tập và phòng thay quần áo với anh ấy mang lại những trải nghiệm tuyệt vời. Xavi có lẽ là cầu thủ xuất chúng nhất ở vị trí của mình và tôi chỉ biết dành cho anh ấy một nghìn lời cám ơn.

    - Anh đã có thể sang Chelsea hồi còn đá cho Basel năm 16 tuổi. Vậy sao anh không đi?
    + Vì khi ấy tôi vẫn muốn ở nhà. Tôi có ràng buộc đặc biệt với Chủ tịch Basel và muốn đi từng bước một. Cùng thời với tôi cũng có một cầu thủ tên là Jonas Elmer, anh ta chuyển từ Zurich sang Chelsea ở tuổi 17. Bây giờ anh ta đang chơi ở tận giải hạng Nhì Thuy Sỹ. Nếu sang Chelsea ngày ấy, có lẽ kết cục của tôi cũng thế. 

    - Anh đã chơi bóng ở Thụy Sỹ, Đức và Tây Ban Nha. Có bao giờ anh nghĩ đến chuyện chuyển sang Premier League?
    + Có chứ, tôi rất thích giải đấu ấy. Tôi có nhiều bạn bè ở đó. Tôi luôn thích những cuộc so tài với các đội bóng Anh tại châu Âu, có thể một ngày nào đó tôi sẽ sang đấy thi đấu.

    - Theo anh vì sao lại khó bảo vệ chức vô địch Champions League như vậy?
    + Các đội bóng luôn chơi phòng ngự nhiều hơn khi đối đầu với nhà ĐKVĐ. Vì thế để bảo vệ ngôi vô địch, chúng tôi phải chơi tốt hơn nhiều so với mùa trước. Chúng tôi muốn làm nên lịch sử, chúng tôi có những cầu thủ xuất sắc, có một HLV tài giỏi. Đấy luôn là cơ sở để hy vọng.

    - Nếu có thể chọn một đối thủ cho trận chung kết Champions League tại San Siro, anh sẽ chọn đối thủ nào?
    + Sevilla.

    Càng vui, Messi càng lợi hại
    “Có nhiều cầu thủ giỏi, có ít hơn những cầu thủ rất giỏi, càng ít hơn nữa những cầu thủ vĩ đại, riêng Leo Messi thì chỉ có một mà thôi. Tất nhiên chúng tôi phải coi sóc anh ấy, phải giúp cho anh ấy luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Vì khi Messi cảm thấy vui, anh ấy càng lợi hại hơn trên sân cỏ”.

    VÀI NÉT VỀ IVAN RAKITIC
    Ngày sinh: 10/3/1988
    Chiều cao: 1m84
    Vị trí: Tiền vệ

    Sự nghiệp
    Basel (2005-2007): 46 trận/11 bàn
    Schalke (2007-2011): 135 trận/16 bàn
    Sevilla (2011-2014): 149 trận/34 bàn
    Barcelona (2014-nay): 55 trận/8 bàn
    ĐTQG Croatia (2007-nay): 73 trận/9 bàn

    Danh hiệu
    Basel: Cúp QG Thụy Sỹ 2006/07
    Sevilla: Europa League 2013/14
    Barcelona: La Liga 2014/15, Cúp Nhà Vua 2014/15, Champions League 2014/15, Siêu Cúp châu Âu 2015
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội