Bóng Đá Plus trên MXH

Khi Barca chơi… xấu
Tiểu Lý • 09:06 ngày 27/02/2020
Barca đã đi ngược bản ngã trong trận đấu với chủ nhà Napoli rạng sáng qua. Theo đó, thay vì chơi tấn công tổng lực như thường thấy, họ chọn cách đá phòng ngự, xấu xí. Vì thay đổi đó, đội bóng xứ Catalunya đã phải rất vất vả mới có thể rời San Paolo với kết quả hòa 1-1.

    Lịch thi đấu, kết quả vòng 1/8 Champions League 2019/20

    Ở trận đấu trên sân của Napoli rạng sáng qua, Barca vẫn chủ động cầm bóng nhiều hơn trong suốt thời gian thi đấu đúng theo đường lối chỉ đạo quen thuộc của HLV Quique Setien. Tuy nhiên, khác với những trận đấu tưng bừng trước đó, đội bóng xứ Catalunya lại tỏ ra khá bế tắc. 

    Nguyên do là ở San Paolo, ngoài chủ trương cầm bóng nhiều hơn, còn lại, Barca hoàn toàn rời xa với triết lý bóng đá mà ông Setien đang cố gắng xây dựng ở Nou Camp. Đội bóng xứ Catalunya tỏ ra rất thận trọng. Họ gần như từ bỏ hẳn lối chơi tấn công tổng lực trước Napoli. Thay vào đó, Barca biến trận đấu thành màn đọ sức theo đúng nghĩa đen.

    Thống kê về Barca sau trận đấu trên sân của Napoli là những con số rất xa lạ với các cule. Barca phạm lỗi nhiều hơn. Cụ thể, họ bị trọng tài thổi phạt 11 lần, trong khi phía Napoli chỉ là 7 lần. Số thẻ mà nhà ĐKVĐ La Liga phải nhận cũng nhiều hơn hẳn đối phương. Rất hiếm khi người ta thấy Barca dính tới  5 thẻ vàng trong 1 trận đấu (trong đó tiền vệ Arturo Vidal bị 2 thẻ vàng và phải rời sân ở gần cuối trận). Trong khi Napoli chỉ bị 2 thẻ vàng.

    Có vẻ như ý đồ của HLV Setien ở trận đấu này là thi đấu thận trọng trên sân của đối phương để chờ kết liễu họ trong màn tái đấu ở Nou Camp. Do vậy, Barca chủ động chơi phòng ngự từ xa và không ngần ngại chặt chém đối thủ. Tuy cầm bóng nhiều hơn, nhưng đa số các đường chuyền của đội bóng xứ Catalunya đều được thực hiện bên phần sân nhà nhằm làm chậm nhịp độ trận đấu.

    Messi ngao ngán vì đội nhà không thể giành kết quả tốt sau trận đấu

    Đó là lý do giải thích tại sao trong trận này, tuy được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng Barca lại tỏ ra lép vế trước Napoli về thế trận tấn công. Trong cả trận đấu, các học trò của ông Setien chỉ tạo ra được đúng 2 cú dứt điểm, trong đó có 1 pha dẫn đến bằng thắng san bằng tỉ số của tiền đạo Antoine Griezmann. Trong khi số lần “bắn phá” trúng cầu môn của Napoli nhiều gấp đôi.

    Từ trước đến nay, Barca vốn luôn mạnh trong tấn công. Thậm chí có những giai đoạn, họ chấp nhận chơi theo kiểu lấy công bù thủ. Đó là lý do dẫn đến việc có nhiều trận đấu của đội bóng xứ Catalunya tưng bừng bàn thắng và rất hấp dẫn. Do vậy, khi đi ngược với bản ngã, Barca suýt chút nữa đã phải trả một giá rất đắt.

    Hệ thống phòng ngự của Barca chưa bao giờ được đánh giá cao, ngay cả trong những giai đoạn hoàng kim. Ở mùa này, tình hình còn tệ hơn. Dù đang dẫn đầu La Liga, nhưng đội bóng xứ Catalunya cũng đang là đội để thủng lưới nhiều nhất trong Top 5  mùa này khi lưới của họ đã bị rung lên tới 29 lần. Với một hàng thủ thiếu vững chắc như vậy, việc Barca chọn cách chơi phòng ngự ở San Paolo có vẻ rất không hợp lý.

    Màn trình diễn ở San Paolo của Barca chắc chắn không phải là lối chơi mà HLV Setien muốn xây dựng. Khi mới tiếp quản đội bóng xứ Catalunya, ông cam kết với CĐV nhà sẽ mang đến cho Barca một lối chơi cống hiến, mang đúng chất tổng lực mà HLV huyền thoại Johan Cruyff từng truyền bá ở Nou Camp. Thậm chí Setien từng rất nhiều lần bài xích những đội bóng có lối đá thực dụng, xấu xí như Getafe hay Atletico.

    Đáng nói là Barca đã chơi lép vế trước Napoli. Và nếu tiếp tục thể hiện như vậy ở trận đấu lượt về hoặc ở những vòng đấu tiếp theo (nếu Barca giành vé đi tiếp), đội bóng xứ Catalunya cũng rất khó lòng thành công. Phải nhấn mạnh rằng, các hậu vệ Barca hiện đang không có phong độ ổn định, từ lão tướng Gerard Pique đến Clement Lenglet, Samuel Umtiti hay Junior Firpo…

    Setien chê bai Napoli chơi không đẹp
    Trong khi để Barca chơi phòng ngự và không ngần ngại phạm lỗi từ xa với đối thủ, ông Setien lại chê bai Napoli trong buổi họp báo sau trận: “Họ luôn đá với 10 cầu thủ trong vòng cấm địa. Với một đội bóng có lối chơi như vậy, chúng tôi cần có thêm sự kiên nhẫn để có thể đánh bại họ”.

    XEM THÊM

    Real 1-2 Man City: De Bruyne thăng hoa, Ramos nhận thẻ đỏ, Real 'toang' ở Bernabeu

    Lyon 1-0 Juventus: Ronaldo mất hút, Juventus cay đắng thất trận trên sân khách

    Pep Guardiola: 'Real có thể lật kèo'

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội