Bóng Đá Plus trên MXH

La Masia tiếp tục bị "hút máu"
Việt Hà • 08:36 ngày 31/01/2018
Sergio Gomez là “viên ngọc thô” tiếp theo tháo chạy khỏi Barcelona. Cầu thủ 17 tuổi được Dortmund giải phóng hợp đồng với mức phí 3 triệu euro. Lò La Masia đang chứng kiến cảnh đào tạo nhân tài cho… các đội bóng khác.
    Làn sóng rời bỏ La Masia
    Sergio Gomez là cầu thủ chạy cánh giàu tiềm năng của Barcelona. Trong màu áo U17 Tây Ban Nha, tiền vệ sinh năm 2000 từng đoạt ngôi Á quân U17 World Cup hồi năm ngoái. Gomez cũng không phải tài năng duy nhất của lò La Masia tỏa sáng ở World Cup năm vừa rồi, có thể kể thêm Abel Ruiz, Juan Miranda và Mateu Jaume Morey. 

    Song thế hệ tài năng sinh năm 2000 sẽ không chờ đợi cái ngày xa xôi được lên đội một Barca. Mateu Morey nhiều khả năng sẽ tới Bayern vào mùa Hè 2018. Sergio Gomez thì nhất quyết bỏ sang Dortmund. Barcelona đã đề nghị một cuộc họp khẩn vào hôm thứ Hai (29/1) với tiền vệ 17 tuổi, trong nỗ lực thuyết phục Gomez ở lại. Nhưng Gomez không thèm đến. Người phát ngôn của Barca cho rằng Gomez thiếu tôn trọng CLB khi từ chối cuộc họp. Nhưng người Barca cần hiểu điều gì dẫn tới thái độ cương quyết ra đi của một cầu thủ 17 tuổi.

    Sergio Gomez, cũng giống như Eric Garcia hay Jordi Mboula, không có niềm tin vào tương lai ở Nou Camp. Họ chọn cách ra đi vì biết rằng nếu ở lại sẽ bị thui chột tài năng. Jordi Mboula chuyển sang Monaco hồi mùa Hè 2017 chỉ để khoác áo đội trẻ CLB này. Nhưng cầu thủ được ví như “Messi mới” sẽ sớm được đôn lên đội một Monaco. “Tôi nghĩ mình đủ sức đứng trong đội hình một CLB hàng đầu”, Mboula nói về lý do rời bỏ Barca. Eric Garcia bỏ sang Man City vì nơi đó có Guardiola sẵn sàng trao anh cơ hội. Sergio Gomez cũng sẽ được ra sân ở đội bóng chuộng cầu thủ trẻ như Dortmund.

    Sau Gomez sẽ là cái tên nào tiếp theo chia tay La Masia?

    Đừng trách cầu thủ trẻ
    Những “viên ngọc thô” của lò La Masia đang rủ nhau tháo chạy hàng loạt. Đó không phải một câu chuyện mới ở Nou Camp. Trong 5 năm trở lại đây, La Masia không thể ngăn cản cuộc “chảy máu” nghiêm trọng. Cả một lứa cầu thủ tài năng sinh năm 1991-1992 đã rời bỏ Barca với những Marc Bartra, Thiago Alcantara, Oriol Romeu, Cristian Tello, Isaac Cuenca, Martin Montoya.

    Những người La Masia cuối cùng còn sót lại trong đội một Barca hiện tại, đa phần đều sắp qua thời đỉnh cao. Nhưng sẽ không có ai tiếp nối Iniesta, Messi, Busquets. Barca đã chi 120 triệu euro mua Coutinho để chuẩn bị sẵn cho thời hậu Messi. Đó cũng là tư tưởng chủ đạo của đội chủ sân Nou Camp những năm qua. Áp lực thành tích quá lớn khiến họ lao vào cuộc chạy đua vũ trang trên TTCN. Những ngôi sao đắt giá được mua về. Và tất nhiên trong bối cảnh đó, không có chỗ cho những cầu thủ trẻ của lò La Masia. 

    Cái thời Guardiola sử dụng tới 17 cầu thủ của lò La Masia trong đội hình một đã trôi rất xa (mùa giải 2013/14). Bây giờ, đội ngũ trong tay HLV Ernesto Valverde chỉ có 4 người đôn lên từ La Masia (Messi, Iniesta, Busquets, Sergi Roberto). Hai cầu thủ khác của lò La Masia là Pique và Alba phải “lớn lên” nhờ CLB trung gian (M.U, Valencia). Đó cũng là lựa chọn của không ít cầu thủ trẻ Barca, khi quyết định ra đi “lập nghiệp” và trở về Nou Camp trong tư thế một ngôi sao. Nhưng làm được như Pique, Alba chỉ là số rất ít. La Masia đã “chảy máu” là không thể cầm được. Những người Barca cũng không còn quan trọng việc đó khi họ sẵn sàng chi hàng trăm triệu euro mua một cầu thủ.

    Mboula gia hạn với Monaco


    Một trong những tài năng lớn trưởng thành từ lò La Masia là cầu thủ chạy cánh Jordi Mboula vừa gia hạn hợp đồng với Monaco tới năm 2022. Cầu thủ 18 tuổi rời Barcelona tới Monaco vào mùa Hè 2017 theo hợp đồng có thời hạn tới năm 2020. Từ đó tới nay, Mboula chỉ khoác áo đội trẻ Monaco chứ chưa từng thi đấu tại Ligue 1. Dù vậy, đội bóng Công quốc vẫn quyết định gia hạn với “viên ngọc thô” người Tây Ban Nha.


    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội