Bóng Đá Plus trên MXH

Lionel Messi: Uống nước phải nhớ nguồn!
Chiêu Văn • 19:11 ngày 15/01/2015
Hai ngày sau khi về nhì ở cuộc bỏ phiếu bình chọn Quả bóng vàng 2014, sau Cristiano Ronaldo, Lionel Messi nói anh không chắc mình sẽ chơi ở đâu vào năm tới. Ngay lập tức, thái độ của anh nhận những chỉ trích trên báo chí TBN.
    Biên tập viên của tờ AS Alfredo Relano tin rằng Messi phải nhớ lại những gì Barca đã làm cho anh suốt bao năm qua. Bài xã luận của Relano xuất hiện trên AS sau khi Messi nói “mọi thứ có thể thay đổi sau một đêm” trong bóng đá. Relano cho rằng một thái độ như thế là rất khó chấp nhận: “Anh ta chẳng mất gì nếu nói năm tới anh vẫn còn hợp đồng với Barca và sẽ tiếp tục trừ khi CLB muốn anh ấy ra đi, và một ngày nào đó anh ấy sẽ trở về với Newell’s, nhưng anh ấy đã nói rất mập mờ”.

    Relano còn cho rằng vụ điều tra trốn thuế dang diễn ra với Messi và bố anh không phải là lỗi của Barcelona. CLB đã dành cho Messi sự ủng hộ tối đa, bao gồm cả những quyết định nhân sự trong ban huấn luyện và trên sân bóng thời hậu Pep Guardiola. “Sai lầm của anh ta trong vụ trốn thuế không liên quan gì tới CLB đã đưa anh về, nuôi dưỡng anh và cho anh không gian và môi trường để phát triển tài năng đặc biệt của mình. Có vấn đề trong thái độ của Messi, ngay cả trong cử chỉ. Anh ấy đã sai và tôi không thích điều đó. Anh ấy sinh ra với tài năng phi thường, nhưng cũng đã tới được nơi giúp anh ấy có thể thành công. Giờ thì anh ấy nói như thể CLB mắc nợ anh ấy”.

    Messi đã cảm thấy chán cuộc sống tại Barca

    Messi vẫn tiếp tục được liên hệ với việc chuyển tới Premier League, một viễn cảnh đang ngày càng gần hiện thực sau những tranh cãi giữa anh với HLV Luis Enrique, dẫu cầu thủ từng giành 4 Quả bóng vàng nói những tin tức đó là không xác thực. Hiện giờ, chỉ Man United và Real Madrid là có đủ năng lực tài chính để đáp ứng khoản phí giải phóng hợp đồng 200 triệu bảng của Messi. Nhưng ngay cả như thế, cả hai sẽ gặp rắc rối với luật công bằng tài chính (FFP) của UEFA sau một thương vụ lớn như thế.

    Công bằng mà nói với Messi, trước kia anh từng tuyên bố muốn ở lại Barca “mãi mãi”, M10 cũng thường xuyên phải cân nhắc từng lời một trước các tuyên bố của mình, mà tất cả sẽ được đăng báo, điều mà Messi thừa nhận đôi khi khiến anh thấy “mệt mỏi”, sau buổi gala hôm thứ Hai.

    Phóng viên bóng đá kỳ cựu của TBN Guillem Balague vẫn không tin rằng Messi sẽ ra đi. Trong khi Terry Gibson ở Sky Sports cũng nói Barca sẽ tìm mọi cách giúp ngôi sao lớn của họ thấy hài lòng: “Tôi luôn tin rằng Messi sẽ kết thúc sự nghiệp ở Nou Camp. Giờ thì tôi không còn chắc chắn nữa. Đội bóng không còn mạnh như trước kia và Messi không chơi tốt như dưới thời Pep Guardiola. Nhưng tôi chắc chắn đội bóng sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ anh ấy lại”.

    Việc không được đội bóng bảo vệ khiến Messi cảm thấy thất vọng

    Câu chuyện này sẽ còn kéo dài dai dẳng và Messi chắc chắn không đi đâu trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Tuy nhiên, quá nhiều tin đồn và những lời đàm tiếu có thể ảnh hưởng tới sự tập trung của anh trên sân bóng. Cả anh và Barca đều cần nhau trong những năm tới. CLB đã tạo cho Messi nền tảng vững chắc để anh phát triển và phô diễn tài năng của mình, trong khi Messi đã là một khoản đầu tư đúng đắn cho Barca. Những gì anh thể hiện bên cạnh Neymar và Luis Suarez trong chiến thắng 3-1 trước Atletico Madrid mới đây, khi cả 3 cầu thủ nói trên đều ghi bàn, cho thấy Messi có thể vượt qua những chỉ trích ra sao.

    Nhiều người sẽ đồng ý với những nhận định của Relano, nhưng điều đó không có nghĩa là Messi đã sẵn sàng rời Barcelona. 25 bàn và 10 đường kiến tạo của anh ở CLB kể từ đầu mùa đủ dẹp tan mọi cuộc tranh luận.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội