Bóng Đá Plus trên MXH

Luis Enrique: “Mourinho mới” ở Catalan
Trần Minh • 10:47 ngày 15/04/2015
Luis Enrique đang dần trở thành một “kẻ thù công chúng” ở Barcelona, cũng giống như hoàn cảnh mà Jose Mourinho từng gặp khi còn cầm quân cho Real Madrid.
    Biếm họa của tờ Sport cách đây 2 ngày là ảnh Enrique trước mũi đinh ba đang chực chờ đâm xuyên qua đầu ông. Tất nhiên mũi đinh ba ấy là biểu tượng cho bộ 3 tấn công hủy diệt Lionel Messi - Neymar - Luis Suarez. Cả 3 đều là những ngôi sao hàng đầu, đều có sự tự tôn rất cao và đều có thể tạo ra những cơn bão trong phòng thay đồ

    Enrique, ngay từ khi khởi nghiệp, đã nổi tiếng là một người không bao giờ thỏa hiệp. Và điều ấy đang khiến ông gặp bất lợi trong môi trường bóng đá đặc thù ở Catalan. Suarez là người mới đến, anh chưa dám vọng động. Nhưng đây đã là năm thứ 2 của Neymar ở Barcelona, anh không thể im lặng trước những điều bất công (chí ít là anh thấy vậy) mà mình phải hứng chịu.

    Chúng ta đang nói về một ngôi sao đã bị thay ra những 15 lần trong 34 trận đấu mà anh ra sân kể từ đầu mùa. Nghĩa là cứ 2 trận, Enrique lại rút Neymar ra một lần. Ngay cả Suarez mới đến cũng chỉ bị rút ra có 10 lần sau 30 lần vào sân từ đầu. 

    Điều khiến Neymar tức tối, và cũng khiến truyền thông tức tối, là anh thường bị thay ra khi đang chơi tốt. Như ở trận hòa Sevilla tuần trước, Neymar kiến tạo cho Messi mở tỷ số rồi tự mình nhân đôi cách biệt với cú sút phạt. Theo lý lẽ thông thường, rất ít HLV thay cầu thủ đang chơi hay nhất trên sân ra. Vậy mà Enrique lại làm điều đó, như ông đã từng làm trước đó trong các trận gặp Vallecano, Eibar và Levante, nơi Neymar đều nổ súng nhưng đều bị thay ra.

    Neymar không phải là cầu thủ bình thường. Anh là ngôi sao số một của bóng đá Brazil, là thủ quân của một trong những đội tuyển quan trọng nhất thế giới. Việc đang đá lại bị rút ra giữa chừng không tốt cho sự tiến bộ tự nhiên lẫn hình ảnh của anh. Nó sẽ bào mòn niềm hứng khởi và có thể khiến Neymar cảm thấy bất mãn với cuộc sống tại Nou Camp. Anh mà muốn sang PSG thì bản hợp đồng cao giá nhất lịch sử Barca sẽ có kết cục như thế nào?


    Báo chí xứ Catalan đang tổng tấn công Enrique vì điều đó. Cây bút JM Casanovas của tờ Sport viết: “Neymar đã đúng, Enrique đã sai và điều đó đang làm phòng thay đồ của Barca dậy sóng”. Trong bài viết ấy, Casanovas tiết lộ là Messi và Alves, 2 người bạn thân của Neymar, đã nói riêng với anh là họ ủng hộ anh.


    Luis Enrique có lẽ đi theo trường phái của Fabio Capello, xem mình là một vị đại tướng quân và các cầu thủ là những binh sĩ phải phục tùng mệnh lệnh. Nhưng Enrique không có thứ mà Capello có: uy thế được tạo dựng từ những thành tích của quá khứ. Enrique chỉ là một HLV mới vào nghề với những hoài bão lớn và trái tim nóng bỏng. Hai thứ ấy sẽ giúp ông thành công tại Celta Vigo, nhưng có thể sẽ khiến ông bất lợi ở một môi trường như Barcelona.

    Hãy xem những gì Mourinho phải đón nhận khi ông quyết định biến phòng thay đồ thành phòng chứa bí mật và mâu thuẫn. Mà sự lọc lõi về chính trị của Enrique còn chưa được một nửa của Mourinho!
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay