Bóng Đá Plus trên MXH

Luis Enrique và Madrid: Giữ hận thù sẽ là một thất bại
Bình Khang • 13:38 ngày 06/01/2014
Trong một bài bình luận nhan đề “Hận thù sẽ là một thất bại”, nhà báo Frederic Hermel hy vọng mối hận thù của Luis Enrique, cựu cầu thủ của Real Madrid và đương kim HLV của Celta, với CLB cũ của mình đã được xóa bỏ.
    Xin trân trọng giới thiệu bài viết của cây bút thể thao Hermel vừa đăng trên tờ As về một câu chuyện xảy ra cách nay 15 năm, thể hiện mối quan hệ sóng gió giữa Enrique với đội bóng Hoàng gia, một lần nữa sẽ được sống lại trong cuộc chạm trán giữa Madrid và Celta Vigo vào đêm nay.

    “Tôi đã ghi sâu hình ảnh này vào trong trí óc. Cách đây 15 năm, một ngày đang trên đường ra khỏi phòng thay đồ của sân Camp Nou, tôi đã nhìn và nghe thấy Luis Enrique, lúc đó đang là một cầu thủ của Barca, đã trả lời một nhà báo khi anh bị hỏi về Real Madrid: “Tôi không muốn nói gì về đội bóng cũ của tôi”. Enrique đã lặp lại và kéo dài từ “cũ” rất nhiều lần.

    Sự thật, tôi không nhớ mình đã nghe được bao nhiêu từ “đội bóng cũ” được sử dụng, nhưng chắc chắn là rất nhiều, và đầy hàm ý. Tôi thấy chối tai khi Enrique không sử dụng từ “ Madrid” và cảm nhận được sự thù hận toát ra từ anh. Tất nhiên, tôi không có gì để chống lại cầu thủ lớn (và chắc chắn cũng là một HLV giỏi) này, nhưng tôi tự hỏi không biết bây giờ ông ấy còn giữ sự cự tuyệt khăng khăng với đội bóng từng đem lại cho ông rất nhiều hay không, vì việc được khoác chiếc áo màu trắng đã đưa ông lên đến đỉnh cao nghề nghiệp.



    Tôi hy vọng là không còn sự thù hận. Chân thành mà nói, tôi chờ đợi sự chín chắn làm Luis Enrique thay đổi và nhìn lại quá khứ của mình ở Madrid với sự bình tâm và thanh thản. Và tại sao lại không, với một chút nhớ nhung. Bởi vì nếu sự thù hận tiếp tục thống trị cái tôi của ông ấy, ông sẽ là người phải chịu đựng nhiều điều tồi tệ nhất trong thời gian xảy ra trận đấu.

    Ngoài ra, hôm nay là 6/1, Ngày của các Vua Ảo thuật (ngày mà các vị thiên sứ thiên Chúa đem quà tặng cho các trẻ em). Với kinh nghiệm được rút ra từ chính bản thân mình, tôi nghĩ sự thù hận là một thất bại. Đó chính là điều mà thể thao không muốn. Phải đi tìm chiến thắng, chứ không tìm sự thất bại. Do đó, cần phải hy vọng các khán giả của sân Santiago Bernabeu không tỏ ra hận thù đối với HLV hiện nay của Celta. Điều này rất quan trọng, bằng không nó sẽ là một sự ám ảnh không lành mạnh. Hãy để các lời sỉ nhục và những tiếng huýt sáo tất nhiên sẽ phát ra từ khán đài không trở thành thứ âm thanh chính trong một ngày đầy những niềm vui của trẻ thơ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội