Bóng Đá Plus trên MXH

Luis Suarez: Muốn hiểu tôi, hãy ở cạnh tôi
Minh Kiệt • 07:57 ngày 18/02/2015
Suarez ư? Có 2 Luis Suarez! Trên sân cỏ anh là một con quái vật, sẵn sàng làm mọi thứ, thậm chí là vượt qua giới hạn để đội nhà chiến thắng.
    Anh dính vào những scandal lớn nhất từ phân biệt chủng tộc đến tấn công đồng nghiệp, từ dùng tay cứu bóng trên vạch vôi đến ngã vờ kiếm phạt đền. Ấy vậy mà vẫn có một Suarez rất khác ngoài đời, hiền lành, tốt bụng và thậm chí là nhút nhát. Trong tâm thế “Ta không cần ai hiểu mình”, Suarez đã bộc bạch...

    “Tôi nghĩ những người thật sự biết Luis là ai chính là những người ở cạnh tôi, những người luôn ủng hộ tôi. Tất nhiên là người ta sẽ luôn phán xét bạn thông qua thái độ và hành vi trên sân cỏ. Người ta cũng sẽ không ngừng dựa vào quá khứ để đoán định một con người.

    Tôi đã trải qua một khoảng thời gian thật sự khó khăn. Nhưng như tôi luôn nói với tất cả sự thành thật, Luis trên sân và Luis ngoài đời là 2 con người hoàn toàn khác nhau.

    Suarez ra mắt CLB Barcelona

    Có cầu thủ đã gây nhiều tranh cãi đến vậy khi sự nghiệp mới trôi qua một nửa chưa? Cắn người, treo giò, ngã vờ, phân biệt chủng tộc, chơi bóng bằng tay? Nhưng mọi người không biết là tôi đã có những giây phút sợ hãi như thế nào khi bị truyền thông tấn công. Mọi người không biết là tôi đã khóc nhiều như thế nào sau một thất bại, và tôi là người vừa sợ vừa ghét thất bại. Những lúc ấy, chỉ có những người gần gũi tôi nhất chia sẻ với tôi.

    Sau những gì xảy ra ở World Cup (cắn Giorgio Chiellini và bị cấm hoạt động liên quan đến bóng đá trong 4 tháng - PV), tôi đã trải qua những ngày tháng căng thẳng. Tôi đã khóc vì sợ mình không sang được Barcelona. Vì thế mà dù đã khoác áo Barca, đã ở Barcelona được mấy tháng, tôi vẫn còn sung sướng vì đã đến được nơi mà mình mong muốn.

    Cắn Giorgio Chiellini ở World Cup 2014

    Những cầu thủ ở đây tất nhiên có trình độ rất cao, nhưng họ lại giản dị vô cùng. Điều duy nhất tôi cần làm là tự thích nghi với môi trường mới. Tôi nhìn các đồng đội và học hỏi. Họ khiến tôi cảm thấy thoải mái vô cùng”.

    Căng thẳng là... cắn

    Luis Suarez khẳng định cơn cuồng cắn của anh là do stress mà ra. Nhưng anh gọi thói quen ấy của mình là... vô hại. Suarez viết: “Mỗi người có một cách phản vệ khác nhau. Trong trường hợp của tôi là sự bộc phát khi áp lực lên cao. 

    Có những cầu thủ khác khi điên lên thì đá gãy chân đối phương, đấm vỡ mũi đối thủ. Còn hành vi của tôi tuy khó coi, nhưng cuối cùng nó thật sự vô hại. Tôi cũng không có ý miệt thị chủng tộc với Patrice Evra.


    Đúng là tôi có dùng từ “negro” (danh từ chỉ người da đen trong tiếng Anh - PV) một lần, nhưng từ đó trong văn hóa của tôi không mang hàm ý miệt thị. Đấy là một từ rất phổ thông ở Uruguay, người ta dùng nó với tất cả mọi người, dù da đen hay da trắng. Nhưng rốt cục tôi cũng đã bị trừng phạt với 8 trận phải ngồi ngoài. 

    Người tình chung thủy

    Suarez đã gặp được tình yêu của đời mình lúc 15 tuổi. Nàng Sofia khi ấy mới 13 . Cha làm trong ngân hàng, sống tại ngoại ô Montevideo. Khi ngân hàng đóng cửa 1 năm sau đó, cả gia đình Sofia chuyển sang Barcelona sinh sống và Suarez đã buồn vô hạn. 

    Khi CLB Hà Lan Groningen đề nghị ký hợp đồng sau đó 3 năm, anh lập tức khăn gói sang Hà Lan để ở gần người bạn gái. 


    Sau Groningen là Ajax, Liverpool và Barcelona. Đi đến đâu Suarez... cắn người đến ấy, đến mức Barcelona phải cẩn thận thòng điều khoản “cấm cắn” trong hợp đồng. 

    Trong cơn lũ chỉ trích, Suarez luôn tìm thấy bình an nơi gia đình, giờ đã có thêm 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Suarez xăm tên Sofia vào ngón tay đeo nhẫn, xăm tên 2 con Delfina và Benjamin nơi khuỷu tay. Mỗi khi ghi bàn, anh hôn lên từng hình xăm một. 

    “Sofia đã ở cạnh tôi từ những ngày đầu của sự nghiệp. Nàng ủng hộ và yêu thương khi tôi chưa là ai cả trong cuộc đời này. Khi sống cùng nhau tại Hà Lan, chúng tôi đã cùng nhau trưởng thành và mọi thứ trở nên nghiêm túc hơn. Chúng tôi luôn muốn một cuộc sống gia đình. 


    Là một cầu thủ nổi tiếng, có một hậu phương vững vàng là điều vô cùng ý nghĩa. Đấy là lý do tôi trân trong cuộc hôn nhân này vô cùng. Không có nàng, cuộc sống của tôi sẽ vô cùng khó khăn?”.

    Một tuổi thơ hỗn loạn
    Suarez sinh ra tại thành phố Salto cách đây 27 năm. Một trong những biệt danh của anh là El Salta để gợi nhớ lại gốc gác quê hương. Biệt danh khác là Grumpy (chú lùn cau có trong truyện Bạch Tuyết).

    Suarez rời quê hương để lên thủ đô Montevideo sống khi mới 7 tuổi. Cha anh là một cựu quân nhân, làm việc ở bất kỳ nơi nào nhận mình. Mẹ anh là người dọn dẹp ở trạm xe bus. Hai người chia tay nhau khi Suarez mới lên 9 tuổi. Đấy là một tuổi thơ mà sau này anh đã gọi là “hỗn loạn”. 


    Cậu bé Suarez lớn lên trên đường phố, chơi bóng với bạn bè. Anh ký với CLB đầu tiên là Nacional ở tuổi 14. Khi ấy Suarez bị chê là thừa cân và phải ăn kiêng. Khi chập chững lập nghiệp, Suarez đã nổi tiếng với cách chơi bóng máu lửa bởi anh vốn căm ghét thất bại. Ở tuổi 15, anh chạy theo trọng tài suốt 50 mét chỉ để tranh luận. Bất lực với lời nói, Suarez tặng cho người trọng tài ấy một cái húc đầu.

    Mourinho ép cầu thủ câu giờ
    Jose Mourinho từng chửi những gì Luis Suarez viết trong cuốn sách “Crossing the Line” (Vượt qua giới hạn) là... rác rưởi. Đấy là vì Suarez có một đoạn viết về Chelsea của ông, cụ thể là trận đại chiến giữa Chelsea và Liverpool vào cuối mùa giải năm ngoái. Trận ấy Liverpool thua với cú trượt chân của Steven Gerrard và sau đó vuột chức vô địch về tay Man City. Sau đây là đoạn trích ấy:

    “Mọi HLV đều chọn lối chơi phù hợp với mình, tôi không có vấn đề gì với việc ấy cả. Điều duy nhất tôi không thích là Chelsea đã câu giờ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chúng tôi cố tìm một chiến thắng dù hòa cũng là một kết quả không tồi, nhưng Chelsea lại không muốn đá. 


    Khi ấy Chelsea vẫn còn khả năng vô địch trên lý thuyết. Vì sao họ lại không cố gắng là điều tôi không cách nào giải thích nổi. Tôi tự hỏi: “Câu giờ ngay từ phút đầu tiên ư? Để làm gì cơ chứ?”. Tôi bèn đến gần một trong những cầu thủ của họ và hỏi: “Các cậu chẳng muốn đá sao?”.

    Người ấy đã đáp lại: “Chứ anh muốn tôi làm gì? Nếu không đá theo chỉ thị, tôi sẽ bị loại khỏi đội hình chính. Nếu là anh thì anh dám làm khác không?”.

    Tôi sẽ không bao giờ quên thất bại của ngày hôm ấy. Nếu ở vào vị thế của Stevie (tên gọi thân mật của Steven Gerrard - PV),  tôi không biết mình có đủ dũng khí để tiếp tục thi đấu hay không. Về mặt cảm xúc, đấy thật sự là một cú sốc rất khó vượt qua.  Trong nhiều tuần lễ trước ấy, người ta nói về Stevie rất nhiều, kỳ vọng ở anh ấy rất nhiều. Người ta muốn thấy Stevie mang Liverpool đến chức vô địch đầu tiên sau 20 năm, cũng là để kỷ niệm 25 năm thảm họa Hillsborough. Vậy mà cú trượt chân ấy lại xảy ra. 

    Cuốn sách “Crossing the Line” của Suarez 

    Stevie đã rất chờ đợi vào chức vô địch Anh đầu tiên của mình, anh ấy có niềm tin, rồi tất cả vụt tan biến. Tôi tin là nếu không có cú trượt chân ấy, Chelsea vĩnh viễn không thể ghi bàn. Và một khi đã bị dẫn bàn trong một thế trận câu giờ triệt để như thế, việc gỡ hòa là gần như không thể. 

    Mourinho có lẽ đã nghĩ: nếu câu giờ, chúng tôi sẽ ức chế, sẽ có những pha xử lý chệch ra khỏi kế hoạch ban đầu và đấy sẽ là cơ hội cho đội bóng của ông ta”.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội