Bóng Đá Plus trên MXH

Messi chấn thương: Bão chồng bão
Minh Nguyên • 09:13 ngày 13/11/2013
Nếu Messi không phải là cầu thủ bóng đá duy nhất 4 năm liên tiếp giành Quả bóng vàng, chắc chắn trang chủ của Yahoo!Sports không loan tin trên ở phần tin nổi bật của mục thể thao (chứ không riêng gì bóng đá) - nơi chỉ thường dành cho các môn thể thao được người Mỹ quan tâm như bóng chày, bóng đá kiểu Mỹ, bóng rổ, golf…
    Về mặt sự kiện, đây quả là tin hot, “nóng” hơn cả khi Messi ghi 3 thậm chí 4 bàn trong một trận đấu của Barcelona, bởi mặc nhiên người ta đã thừa nhận siêu sao Argentina này là “người ngoài hành tinh”. Mức độ chú ý dành cho Messi  chỉ xuất hiện khi có chi tiết mới (chắc chắn đó không phải là khía cạnh những danh hiệu cả tập thể lẫn cá nhân, vốn đã quá nhàm với cầu thủ Argentina), và đây là điều mới mẻ: Barca sẽ làm gì khi vắng Messi một thời gian dài (lần đầu tiên kể từ khi Messi vươn lên thành siêu sao số 1 thế giới, từ mùa bóng 2008/09) và quan trọng nhất là câu hỏi liệu Messi sẽ như thế nào sau chấn thương nặng lần này. 

    Vế sau xem ra quan trọng hơn, vì ảnh hưởng trực tiếp đến vế đầu. Đành rằng CLB xứ Catalan có rất nhiều ngôi sao, nhưng không ai đạt đến tầm vóc Messi. Chính Pep Guardiola, kiến trúc sư cho thời kỳ thành công nhất của Barca  trong lịch sử với chất xúc tác chính là Messi, đã nói: “Khi tôi cần tìm giải pháp lúc bế tắc nhất tại Barca, không phải Xavi, Iniesta, Puyol hay Pique mà chính Messi sẽ giúp tôi vượt qua tất cả”. 

    Messi đủ sức làm mọi điều trong bóng đá, nhưng liệu anh có vượt qua chính mình, ở khía cạnh ngoài bóng đá? Ở tuổi 26, Messi còn trẻ nhưng đã có quá nhiều, thậm chí có thể cho là thừa mứa trong nghề nghiệp của mình (tất nhiên trừ chức vô địch thế giới cùng tuyển Argentina, đó là một câu chuyện khác không liên quan đến đề tài Barca và Messi). Động lực thi đấu là điều cần phải đặt dấu hỏi ở Messi ngay cả trước khi chấn thương xảy ra. 

    Messi lại vừa dính chấn thương trong trận gặp Betis

    Có phải ngẫu nhiên khi Messi “tịt ngòi” trong 4 trận liên tiếp ở La Liga? Có thể là do tính cách, hoặc cũng có thể hiện tượng nói lên bản chất khi Messi khá hờ hững khi bị đặt dấu hỏi về vấn đề kể trên. Bây giờ, siêu sao người Argentina không còn là tài năng trẻ khát khao vươn lên, khẳng định mình khi phải cạnh tranh với những đàn anh tài danh như Ronaldinho, Thierry Henry hay Samuel Eto’o. Messi đã là người đàn ông trưởng thành, có vợ, con và cả những thú vui ngoài lề khó thoát đối với một người nổi tiếng (như scandal vui vẻ cùng gái lạ ở Mỹ, người trong cuộc bảo rằng “không có lửa sao có khói”). 

    Messi mệt mỏi (chắc chắn). Messi phải đá khi chưa hồi phục chấn thương (chắc cũng khó sai). Messi bị đồn… chơi doping, đến mức anh của ngôi sao này phải lên tiếng thách thức “ai tìm được bằng chứng thưởng 10 triệu USD (dám lắm, bởi Messi phát triển thể hình khá rõ trong hơn 1 năm qua, mạnh mẽ hơn dù vẫn rất nhanh nhẹn, giống kiểu Alex Del Piero ở Juventus ngày nào). Một chú bé suy dinh dưỡng trở thành siêu sao bóng đá có thể lực và sức chịu đựng phi thường, Messi là một trường hợp tương tự Lance Armstrong trong môn xe đạp chăng?

    Dĩ nhiên, không ai muốn thế. Ai cũng muốn thấy Messi trở lại (sau chấn thương) lợi hại hơn xưa, song không ai biết điều đó có xảy ra hay không, vì có quá nhiều lý do để lo lắng (sức khỏe, khát vọng, yếu tố ngoại cảnh ví dụ đổi CLB). Các cule có lẽ chỉ còn biết cầu Chúa, mong rằng sau cơn bão chấn thương của Messi sẽ không là một cơn bão khác còn lớn hơn gấp bội, đó là Barca không bao giờ còn được thấy “Messi như ngày xưa ấy” nữa. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội