Bóng Đá Plus trên MXH

Messi - Ronaldo: Người vui, kẻ buồn
Quang Hoà • 11:32 ngày 09/02/2015
Hai siêu sao hàng đầu trong làng bóng đá đương đại là Lionel Messi (Barcelona) và Cristiano Ronaldo (Real Madrid) đang tận hưởng những ngày đầu năm mới theo cách khác nhau. Nếu như CR7 đang phải chịu rất nhiều sức ép thì Messi lại thi đấu thăng hoa, qua đó giúp Barca giành hết chiến thắng này đến chiến thắng khác.
    Không biết có phải tự mãn với danh hiệu QBV FIFA 2014 mới giành được hay không mà Ronaldo đang có dấu hiệu chững lại trong quãng thời gian gần đây. Kể từ đầu năm mới tới nay, cầu thủ 30 tuổi người Bồ Đào Nha gây ấn tượng thì ít mà tạo scandal thì nhiều. 

    Tuy cũng ghi được 4 bàn thắng, trong đó có cú đúp lập được vào lưới Getafe, song những gì mà Ronaldo đã thể hiện trong năm 2015 nhìn chung rất đáng thất vọng. Có cảm giác, anh đang bất ổn về tâm lý sau khi chia tay cô bạn gái nổi tiếng Irina Shayk. Đã không ít lần, người ta thấy cầu thủ này tỏ thái độ bất mãn với Gareth Bale vì không nhận được bóng từ ngôi sao chạy cánh người xứ Wales. 

    Đồng đội với nhau mà Ronaldo còn cư xử như thế thì việc anh nổi điên và đánh nguội tới 2 cầu thủ của Cordoba cũng chẳng khiến ai phải bất ngờ. Những tưởng sau khi phải thụ án treo giò, Ronaldo sẽ tĩnh tâm, tích lũy thêm được nhiều năng lượng và tỏ ra lợi hại gấp bội phần khi tái xuất. Nhưng không, ở trận thua tan nát 0-4 của Real trước Atletico mới đây, anh còn chơi tệ hơn cả những gì đã thể hiện trong trận đấu với Cordoba.

    Ronaldo đang có bất ổn về tâm lý và phong độ

    Tiếng là cầu thủ rất có duyên với mành lưới Atletico (Ronaldo từng chọc thủng lưới đội bóng này tới 15 lần kể từ khi gia nhập Real), nhưng CR7 lại tỏ ra vô cùng bế tắc. Suốt cả trận, anh chỉ tung ra được 1 cú dứt điểm nên xứng đáng là cầu thủ Real có điểm số thấp thứ 2 (5,53 điểm, theo Whoscored) chỉ sau thủ thành Iker Casillas (4,83 điểm).  

    Khi đương kim QBV thế giới cảm thấy “khó ở” và sa sút, những gì mà Messi đã làm được thời gian qua lại càng trở nên lung linh, nổi bật hơn. Đơn giản, từ nhiều năm nay anh vẫn luôn được mang ra so sánh với Ronaldo, đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp. 

    Đáng chú ý, giống như Ronaldo, mới cách đây không lâu “số 10” của Barca cũng vướng vào hàng loạt vụ rắc rối (chấn thương, tịt ngòi, không được đá chính, bị đồn là có mâu thuẫn với HLV Luis Eurique, thậm chí còn tính nước đào thoát khỏi Nou Camp). Nhưng rút cục siêu sao người Argentina đã không gục ngã. Ngược lại, anh còn thi đấu thăng hoa như để đáp trả những ý kiến cho rằng “Messi hay nhất giờ đã là quá khứ”.

    Messi đã ghi 10 bàn trong năm mới

    Với bàn thắng vừa ghi được vào lưới Bilbao, Messi đã có tới 10 pha lập công kể từ đầu năm mới. Phong độ thuyết phục của anh tất nhiên khiến Barca được hưởng lợi rất nhiều. Sau thất bại 0-1 trên sân của Real Sociedad (trận này Messi chỉ vào sân từ băng ghế dự bị), đội bóng xứ Catalan đã đánh bại 9 đối thủ liên tiếp và vừa thu hẹp khoảng cách với Real ở La Liga xuống chỉ còn 1 điểm.

    Qua những gì đã làm được, rõ ràng Messi đang cho thấy anh quyết tâm giành lại danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mới để mất vào tay Ronaldo. Về phần mình, CR7 lại phải trải qua quãng thời gian thực sự đen tối. Nếu không sớm thức tỉnh và tìm lại cảm giác ghi bàn, khả năng anh để cho Messi qua mặt và giành QBV 2015 là rất dễ xảy ra.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội