Phát biểu trên tờ The Guardian, Laporta cho biết: "Năm 2006, Inter đã liên hệ với Barca để hỏi mua Messi. Họ đã chuẩn bị khoản tiền 150 triệu euro để giải phóng hợp đồng cho chân sút người Argentina. Inter khao khát muốn có được sự phục vụ của Messi chính là lý do chúng tôi tăng mức phí phá vỡ hợp đồng lên thành 250 triệu euro".
"Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi vẫn luôn cảm thấy yên tâm về khả năng Messi ở lại Nou Camp. Lý do là bởi chúng tôi giữ được mối quan hệ rất tốt với cha của Messi là ông Jorge. Có lần, tôi nói với Jorge rằng: "Barca sẽ không bán Messi, chính vì thế đội bóng nào muốn giành được cậu ấy sẽ phải trả khoản phí phá vỡ hợp đồng"".
"Messi hạnh phúc với cuộc sống ở Barca và cậu ấy hứa hẹn sẽ giành được rất nhiều danh hiệu cùng đội bóng. Ở Nou Camp Messi chắc chắn được hưởng lợi về phương diện tài chính. Cậu ấy đang được đứng trong hàng ngũ của CLB vĩ đại nhất. Barca có thể là đội bóng lý tưởng với Messi, vậy nên cậu ấy hãy trân trọng những gì mình đang có", Laporta kết luận.