Bóng Đá Plus trên MXH

Messi từng 'tổn thương' khi bị Ronaldo san bằng số Quả bóng Vàng
HỒ ĐẮC • 07:29 ngày 05/12/2019
Quả bóng Vàng 2019 đã được trao cho Lionel Messi. Đây là lần thứ 6 anh được France Football tôn vinh. Nhân dịp này, ngôi sao của Barca đã có cuộc trả lời phỏng vấn cởi mở. Đáng chú ý nhất là việc anh thừa nhận từng cảm thấy tổn thương khi chứng kiến Ronaldo được trao Quả bóng vàng năm 2017 để bắt kịp anh về số lần giành danh hiệu này.

    “Tôi xin lỗi vì không thể có câu trả lời cho các bạn. Thú thật, bản thân tôi cũng mơ hồ không biết ai là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Mọi sự so sánh suy cho cùng chỉ là tương đối”, Lionel Messi đã bắt đầu buổi trả lời phỏng vấn bằng chia sẻ rất thật lòng như thế khi nhận được câu hỏi, giữa anh và chân sút Cristiano Ronaldo, ai mới thực sự là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. 

    Tuy vậy, siêu sao người Argentina thừa nhận, Ronaldo vẫn luôn là kỳ phùng địch thủ của anh trong mọi cuộc đua tranh và từng có những lúc tuyển thủ Bồ Đào Nha khiến anh phải ấm ức: “Tôi cảm thấy có chút tổn thương khi kỷ lục 5 lần giành Quả bóng vàng của mình bị Ronaldo bắt kịp vào năm 2017. Trong thâm tâm, tôi không bao giờ muốn có người vượt qua được mình”. 

    Messi nói tiếp: “Tôi biết tại sao Ronaldo giành danh hiệu này hồi 2017. Đó là năm của anh ấy!”. Theo tuyển thủ Argentina, Ronaldo xứng đáng: “Trong những năm lẻ không có các sự kiện như EURO hay World Cup, chức vô địch Champions League có tiếng nói quyết định đến danh hiệu Quả bóng vàng”. Cần phải nhắc lại rằng, ở mùa giải 2016/17, Ronaldo trở thành Vua phá lưới với 12 bàn thắng, qua đó góp công lớn giúp Real Madrid đăng quang ở Champions League.

    Khi được hỏi rằng, giữa anh với Ronaldo liệu còn đua tranh với nhau đến bao giờ, Messi trả lời rất nhanh: “Chừng nào một trong hai chúng tôi nghỉ thi đấu, cuộc đua tranh mới chấm dứt!”. Đội trưởng của Barca khẳng định anh đã xác định Ronaldo là kỳ phùng địch thủ của mình từ khi Ronaldo còn thi đấu cho Man United. Tuy vậy, anh khẳng định luôn dành sự tôn trọng cho cầu thủ đang khoác áo Juventus.

    Messi chốt lại những câu hỏi liên quan đến Ronaldo bằng chia sẻ: “Với bất kỳ vận động viên thi đấu đỉnh cao nào, danh hiệu cá nhân luôn là mục tiêu hướng đến. Nhưng đó không phải là tất cả. Với tôi, danh hiệu tập thể mới là quan trọng nhất”. Trong suốt cuộc phỏng vấn, đội trưởng của Barca thường xuyên nhắc đi nhắc lại rằng, anh thích mình là một người dẫn dắt lối chơi và kiến tạo cho đồng đội ghi bàn hơn là đích thân làm tung lưới của đối phương.

    Nhân đề cập đến sự quan trọng của thành tích tập thể, Messi cũng thể hiện sự tâm tư về thất bại khó tin của Barca trước Liverpool ở Champions League mùa trước: “Trái tim tôi khi đó như bị ai bóp nát. Đó thực sự là một cú sốc lớn. Chúng tôi đã thắng 3-0 ở lượt đi, nhưng lại không thể giành quyền vào chung kết sau trận thua 0-4 ở Anfield. Chúng tôi đã không rút ra được bài học kinh nghiệm từ cú vấp ngã tại Rome 1 năm trước đó”. 

    Messi khép lại cuộc phỏng vấn bằng những chia sẻ về tương lai. Một lần nữa, chân sút người Argentina khẳng định: “Tôi đã gắn bó với Barca từ khi còn là cậu nhóc 13 tuổi cho đến bây giờ. Barca là máu, là thịt của tôi. Tôi hạnh phúc và trân trọng mọi thứ ở nơi này. Tôi thấy không có lý do cần thiết để mình phải thay đổi. Tôi chỉ muốn tận tâm tận lực cống hiến cho Barca cho đến lúc giải nghệ”.

    Những cột mốc chờ Messi chinh phục
    - Messi đã có 4 chức vô địch Champion League. Anh còn kém 2 danh hiệu để cân bằng kỷ lục 6 lần vô địch Champions League/Cúp C1 của Francisco Gento.
    - Messi đã 10 lần vô địch La Liga. Anh vẫn còn kém cựu danh thủ Gento 2 chức vô địch. 
    - Messi đã ghi được 614 bàn cho Barca. Anh còn cần 29 bàn nữa để cân bằng kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho một đội bóng của huyền thoại Pele.
    - Messi mới có 34 danh hiệu tập thể, còn kém 5 danh hiệu so với đồng đội cũ Dani Alves.
    - Messi còn cần 66 trận nữa để san bằng kỷ lục cầu thủ chơi nhiều trận nhất cho Barca của đồng đội cũ Xavi.

    13 - Dù đang giữ kỷ lục về số lần giành Quả bóng vàng, nhưng Messi hiện chỉ là chân sút vĩ đại thứ nhì trong lịch sử Champions League với 114 bàn thắng, kém Cristiano Ronaldo 13 pha lập công.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội