Bóng Đá Plus trên MXH

Modric, kẻ phi thường đội lốt bình thường
Ngọc Trung • 12:04 ngày 23/12/2018
Nhỏ con, gầy guộc, ít nói và khiêm tốn. Đó là những đức tính dễ nhận thấy ở Luka Modric, khiến bình thường hóa những phẩm chất phi thường vốn có trong anh.
    Ngày bước lên bục đăng quang nhận Quả bóng vàng và chấm dứt sự thống trị liên tục 10 năm của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, Luka Modric nhỏ nhẹ khiêm tốn: "Đừng so sánh tôi với họ. Họ là những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Tôi rất vui vì một người bình thường như tôi có thể giành danh hiệu này".

    Sự khiêm tốn của Modric thật đáng khen, nhưng cũng như bao lần qua người bằng những pha xử lý ma thuật, tiền vệ người Croatia đánh lừa tất cả. Trên sân, những cầu thủ đô con vạm vỡ có xu hướng xem thường mẫu cầu thủ thấp bé nhẹ cân như Modric, chỉ đến khi bị Modric biến thành ông phỗng, họ mới biết tiền vệ này lợi hại đến dường nào.

    Trên bục đăng quang, Modric nói rằng anh là người bình thường làm nên điều phi thường (giành Quả bóng vàng). Thực tế không phải vậy, chỉ những người phi thường mới làm được những điều phi thường và tất cả đã bị huyễn hoặc bởi sự khiêm tốn của Modric.

    Anh phi thường như thế nào qua hành trình vô địch Champions League lần thứ ba liên tiếp cùng Real Madrid hay dẫn dắt ĐT Croatia lọt vào tới tận chung kết World Cup, có lẽ không cần giới thiệu thêm. Và ở trận chung kết FIFA Club World Cup vừa qua, Modric một lần nữa chứng minh sự phi thường ấy.

    Modric đã có một năm 2018 trọn vẹn
    Modric đã có một năm 2018 trọn vẹn

    Để khép lại năm 2018 một cách trọn vẹn, Luka Modric chính là tác giả bàn thắng mở tỷ số trận đấu với một khống chế và dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái cho Real Madrid. Một pha dứt điểm tinh tế không thể cản phá, tương tự bàn thắng vào lưới ĐT Argentina tại World Cup 2018, chỉ khác là lần này dứt điểm bằng chân trái.

    Những phút tiếp theo, Modric thi đấu hết sức năng nổ và thể hiện mọi phẩm chất tinh túy anh sở hữu. Đó là sự thanh thoát, nhãnh quan chiến thuật nhạy bén, kỹ thuật điêu liệu và những đường chuyền có độ chuẩn xác cao. Nhờ vậy, Modric như làm chủ trận đấu, tạo ảnh hưởng lên mọi tuyến của Real.

    Kết quả, Real giành chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Al Ain để bước lên ngôi vô địch. Một danh hiệu mang tính giải tỏa cho đoàn quân áo trắng nói chung sau khởi đầu thê thảm và tân HLV Santiago Solari nói riêng, người lần đầu thử sức với bóng đá đỉnh cao.

    Đối với Luka Modric, màn trình diễn trong trận chung kết cho thấy anh vẫn là một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới và một khi anh thăng hoa, những đợt lên bóng của Real vẫn cuồn cuộn sóng trào, đủ sức cuốn phăng mọi hàng thủ.

    Phân tích theo một chiều hướng khác, giống như Andres Iniesta, để đánh giá Modric không thể chỉ dựa trên những con số thống kê khô khan như ghi bàn, kiến tạo hay chuyền bóng chính xác. Đơn giản, Modric đưa công việc của anh lên một tầm cao mới. Vì vậy, suy cho cùng, Modric cũng là một kẻ phi thường. Và kẻ phi thường đoạt Quả bóng vàng cũng là điều bình thường.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội