Bóng Đá Plus trên MXH

Morata chỉ phải nghỉ thi đấu 3 tuần
HỒ ĐẮC • 07:31 ngày 16/03/2020
Alvaro Morata đã tái phát chấn thương khi mạo hiểm ra sân thi đấu trong trận gặp Liverpool cách đây không lâu. Rất may, chân sút 27 tuổi chỉ phải xa sân cỏ 3 tuần và quãng thời gian đó trùng với giai đoạn La Liga bị hoãn vì đại dịch Covid-19.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga

    Ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân của Liverpool, HLV Diego Simeone đã mạo hiểm tung Morata vào sân trong thời gian thi đấu hiệp phụ dù anh chưa  hoàn toàn bình phục chấn thương gân khoeo. Chân sút người Tây Ban Nha hôm đó tỏa sáng với đường chuyền “dọn cỗ” cho Marcos Llorente lập công, đồng thời trực tiếp ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2, giúp đội nhà biến Liverpool thành cựu vương.

    Canh bạc “tất tay” của HLV Simeone đã thành công ngoài mong đợi. Nhưng hệ lụy là Morata bị tái phát chấn thương. Điều đó khiến những người yêu mến đội bóng thủ đô Madrid vô cùng lo lắng, dù Morata tuyên bố anh không hề hối tiếc vì điều đó. Theo thông báo của bác sĩ ngày hôm qua, tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ phải xa sân cỏ 3 tuần. Điều đó giúp ông Simeone có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi Atletico từng sợ rằng Morata sẽ phải nghỉ thi đấu dài ngày hơn.

    Sở dĩ nói HLV Simeone có thể thở phào nhẹ nhõm với việc Morata chỉ phải nghỉ thi đấu 3 tuần bởi La Liga đang phải tạm dừng. Do dịch Covid-19 bùng phát, ban tổ chức La Liga cùng với LĐBĐ Tây Ban Nha thống nhất hoãn giải đấu này 2 tuần. Tuy nhiên, với tình trạng bùng phát của dịch bệnh như hiện nay, đặc biệt với việc toàn đội Real Madrid đang bị cách ly do bị nghi nhiễm Covid-19, chưa chắc các đội bóng đã có thể trở lại tranh tài vào đầu tháng 4 tới. Thậm chí, không loại trừ khả năng giải sẽ bị vỡ.
    Quãng thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương của Morata, thật may mắn, trùng khớp với thời gian La Liga phải tạm dừng. Đặt trường hợp giải sẽ trở lại vào tháng 4, khi đó chân sút người Tây Ban Nha cũng kịp bình phục. Nói cách khác, trong cái rủi, Morata nói riêng và Atletico nói chung lại có cái may.

    Alvaro Morata ăn mừng bàn thắng vào lưới Liverpool hôm 12/3

    Ở mùa này, Atletico có tổng cộng 5 tiền đạo trong danh sách đăng ký đội 1. Đó là Alvaro Morata, Joao Felix, Diego Costa, Angel Correa và cầu thủ trẻ Ivan Saponjic. Tuy nhiên, hàng công của đội bóng thủ đô Madrid luôn khiến ông Simeone phải đau đầu. Sau 27 vòng đấu, đội mới ghi được 31 bàn thắng - thuộc loại chơi tấn công kém hiệu quả bậc nhất trong số các đội đang nằm ở nửa đầu BXH La Liga.

    Trong bối cảnh ảm đạm đó của hàng công, khi mà những ngôi sao được kỳ vọng như Felix hay Costa đang rất nhạt nhòa, Morata là điểm sáng duy nhất. Dù thường xuyên vật lộn với chấn thương, cựu cầu thủ của Chelsea vẫn là chân sút số 1 của đội bóng thủ đô Madrid ở mùa này. Cụ thể, anh ghi tổng cộng 12 bàn thắng cho Atletico, gồm 8 bàn ở La Liga, 3 bàn ở Champions League và 1  bàn ở Siêu Cúp Tây Ban Nha.

    Với vai trò quan trọng của Morata, việc anh chỉ phải nghỉ thi đấu 3 tuần và quãng thời gian đó trùng khớp với giai đoạn tạm dừng của La Liga là điều may mắn cho Atletico. Thời gian đúng là có thể chữa lành mọi vết thương. Khi đại dịch Covid-19 qua đi và bóng đá sôi động trở lại, Atletico sẽ lại có một Morata sung mãn nhất có thể để góp phần giúp họ viết tiếp giấc mơ vô địch La Liga cũng như Champions League.

    Chỉ 7 cầu thủ Atletico thoát chấn thương

    Chấn thương trở thành vấn nạn của Atletico ở mùa giải này. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 7 cầu thủ trong đội hình 1 của họ chưa phải nghỉ thi đấu trận nào vì chấn thương. Đó là Jan Oblak, Antonio Adan, Felipe, Marocs Llorente, Angel Correa, Saul Niguez và Ivan Saponjic. Trong số này, chỉ Oblak và Saul thường xuyên đá chính.

    2 - Morata dính 2 chấn thương ở mùa này, ở đầu gối và mới nhất là gân khoeo. Trước chấn thương vừa gặp phải, Morata đã phải nghỉ thi đấu 31 ngày
    vì các vấn đề liên quan tới sức khỏe.

    XEM THÊM

    4 kịch bản hạ màn La Liga 2019/20 nếu hoãn vô thời hạn vì COVID-19

    Barca đình chỉ mọi hoạt động của đội một

    Chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha hoãn vô thời hạn

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội