Bóng Đá Plus trên MXH

Năm nay, Messi quyết hạ bệ Ronaldo!
TIỂU LÝ • 10:50 ngày 22/01/2015
Messi đã thua Ronaldo trong cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2 năm liên tiếp gần đây (2013 và 2014). Hơn bao giờ hết, anh đang rất khát khao có một màn phục hận. Những gì đang diễn ra trong những ngày đầu năm 2015 cho thấy, siêu sao của Barca có nhiều cơ hội để hạ bệ CR7.
    Ở BARCA, MESSI LUÔN LÀ SỐ 1
    “Nếu không thể kết nối với Lionel Messi trên sân thì tốt nhất đừng đá bóng nữa”. Đó là tuyên bố của tiền vệ Xavi cách đây ít ngày. Điều đó cho thấy, ở Nou Camp, bất kỳ ai ngồi trên băng ghế chỉ đạo và Barca đá với chiến thuật nào, Messi vẫn là trung tâm và tất cả đều phải thi đấu xoay quanh anh.

    HLV Luis Enrique từng mắc sai lầm khi cố biến Messi thành “người phục vụ” thay vì vai trò “ông chủ” trên sân như ở các HLV tiền nhiệm. Do vậy, chiến lược gia 44 tuổi này suýt phải trả giá bằng chiếc ghế HLV trưởng. Tuy nhiên, Enrique đã có sự thay đổi kể từ đầu năm 2015 và mọi chuyện đã trở nên khởi sắc hơn rất nhiều.

    Dưới sức ép của chính Messi và những cầu thủ ủng hộ anh, cộng với áp lực từ chủ tịch Josep Bartomeu, HLV Enrique đã buộc phải trả Messi về đúng với vai trò của anh. Leo không còn bị kéo lùi quá sâu để đóng vai trò của một nhà kiến tạo nữa. Do đó, Messi có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành đối phương hơn và đã bùng nổ, trở thành thủ lĩnh của “tam tấu”  M-N-S (Messi, Neymar, Suarez).

    Chỉ tính từ đầu năm 2015 đến nay, Messi đã ghi được 5 bàn thắng cho Barca, trong đó có cú hat-trick mới đây vào lưới Deportivo. Anh tỏ ra đặc biệt nguy hiểm khi kết nối với 2 tiền đạo đá cặp là Neymar và Luis Suarez. M-N-S hiện đang là bộ ba tấn công được đánh giá là hay nhất thế giới, thậm chí còn hơn cả bộ ba nổi tiếng BBC (Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo) của Real Madrid.

    Bây giờ, không ai còn đề cập đến khả năng Messi sẽ rời Nou Camp nữa. Dường như số 10 của Barca đã trút bỏ được những vấn đề về tâm lý, sau khi được chủ tịch Bartomeu gặp gỡ và cởi nút thắt trong lòng.


    CHỜ MESSI “LẬT ĐỔ” RONALDO 
    Do năm 2015 không diễn ra giải đấu quốc tế quan trọng nào ở cấp ĐTQG, những màn thể hiện ở cấp CLB sẽ có tiếng nói quyết định.

    Đầu tiên, Real Madrid hiện đã hết cơ hội bảo vệ chiếc Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha sau khi bị Atletico Madrid loại ở tứ kết. Trong khi Messi vẫn còn nguyên cơ hội cùng đồng đội thẳng tiến đến trận đấu cuối cùng tại giải đấu này. Đặt giả thiết Barca sẽ giành Cúp Nhà Vua, đó rõ ràng là một lợi thế của Messi so với Ronaldo trong cuộc đua tới Quả bóng vàng FIFA 2015.

    Thứ hai, ở Champions League vẫn đang tồn tại cái dớp nhà ĐKVĐ không thể bảo vệ thành công ngôi vương, thậm chí thường thi đấu thất vọng kể từ giai đoạn knock-out. Nếu không có gì bất ngờ, Ronaldo và đồng đội sẽ sớm phải nói lời chia tay đấu trường danh giá nhất châu Âu ở cấp CLB. Xét ở một chừng mực nào đó, Messi vẫn có nhiều hy vọng hơn Ronaldo tại Champions League khi không bị áp lực của nhà vô địch đè nặng.

    Tất nhiên, chức vô địch La Liga cũng là một trong những yếu tố quyết định màn so kè giữa Messi và Ronaldo hướng đến danh hiệu Quả bóng vàng FIFA. Lúc này, Barca đang kém Real 1 điểm và Messi đang kém Ronaldo tới 9 lần lập công. Ở khía cạnh này, lợi thế đang nghiêng về chân sút người Bồ Đào Nha. Nhưng với cách biệt 1 điểm, trong giai đoạn Real Madrid đang có dấu hiệu sa sút, khả năng Messi và đồng đội bứt lên để chiếm ngôi đầu và thẳng tiến tới chức vô địch là hoàn toàn có thể xảy ra.


    HLV LUIS ENRIQUE: 
    “Ronaldo xuất sắc nhưng còn kém xa Messi” 
    HLV Luis Enrique của Barca cho biết, dù Cristiano Ronaldo vừa đoạt Quả bóng vàng FIFA 2014, song chân sút người Bồ Đào Nhà vẫn không thể sánh bằng Lionel Messi về tài năng bóng đá. “Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhưng không thể nào hơn được Messi”. Cũng theo Enrique, Messi không những là cầu thủ xuất chúng, siêu sao người Argentina còn là cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Rõ ràng, với lời ca tụng này, Enrique đã khẳng định được chuyện giữa ông với Messi không hề có lấn cấn như thông tin gần đây.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội