Ông chủ “Nhà trắng” có lý do để hướng tới kế hoạch trên, bởi Ronaldo đang có hiệu suất ghi bàn kém nhất trong 5 năm trở lại đây (anh mới “nổ súng” 8 lần trong 11 trận ở La Liga mùa này). Đó là còn chưa kể tới chuyện, mới đây siêu sao người Bồ Đào Nha còn thì thầm to nhỏ với HLV Lauren Blanc của PSG ngay trên sân, sau trận Real đánh bại đội bóng thủ đô nước Pháp với tỷ số tối thiểu ở vòng bảng Champions League. Tất cả làm dấy lên tin đồn về việc anh đã sẵn sàng rời Real để chuyển sang khoác áo PSG.
Về trường hợp của Benzema, chân sút người Pháp gốc Algeria lúc này đang bị vướng vào vụ scandal đồng lõa tống tiền sex đồng đội của anh ở ĐT Pháp là Mathieu Valbuena. Hồi tuần trước, sau bị bị thẩm vấn ở Pháp, Benzema đã trở lại Madrid, tuy nhiên anh vẫn đang phải tập riêng và chưa biết bao giờ mới có thể thi đấu trở lại..
Chủ tịch Perez hy vọng nếu bán được Benzema và Ronaldo, ông sẽ thu về được một khoản tiền kha khá để sử dụng cho việc tăng cường lực lượng. Số tiền này không chỉ giúp Real có đủ kinh phí chiêu mộ Hazard (tiền vệ đang gặp khó khăn ở Chelsea), Lewandowski (chân sút đang chơi rất nổi ở Bayern Munich), mà thậm chí họ còn có quyền mơ đến viễn cảnh mua được thủ môn David de Gea của Manchester United sau khi mùa giải năm nay kết thúc.