Bóng Đá Plus trên MXH

Quan điểm: Gareth Bale nên… trở lại Anh chơi cho M.U
Chiêu Văn • 20:11 ngày 30/10/2013
Kể từ khi Gareth Bale lần đầu khoác lên người chiếc áo của Real Madrid, anh mới chạm bóng được 135 lần. Để tiện so sánh, Bale đã có 103 lần chạm bóng trong trận cuối cùng của anh cho Tottenham mùa trước.
    Vì lẽ đó, không có gì ngạc nhiên khi chỉ 2 tháng sau khi anh tới Madrid, đã lại rộ lên những tin đồn về việc Manchester United có động thái đưa ngôi sao xứ Wales trở lại Anh.

    Sự nghiệp của Bale ở Bernabeu cho tới giờ là rất nhạt nhòa và không ai chắc Chủ tịch Florentino Perez chờ đợi gì từ khoản đầu tư 78 triệu bảng của ông. Dưới đây là thống kê những lần chạm bóng của Bale cho Los Blancos, theo Who Scored:

    34 lần – Barcelona, đá chính (26/10)
    6 – Juventus, dự bị (23/10)
    12 – Malaga, dự bị (19/10)
    22 – Atletico Madrid, dự bị (28/9)
    26 – Galatasaray, dự bị (17/9)
    35 – Villarreal, đá chính (14/9).

    Nỗi thất vọng càng lớn khi Bale bị so sánh với Cristiano Ronaldo. Hôm qua, cả hai đều có tên trong danh sách rút gọn 23 người của FIFA cho danh hiệu Quả bóng vàng. Tuy nhiên, về mặt thống kê, Ronaldo dẫn trước đồng đội mới của anh ở Madrid rất xa.


    Bale luôn chịu áp lực từ sự so sánh với Ronaldo

    Ronaldo đã chạm bóng 773 lần cho Real kể từ đầu mùa và ghi 15 bàn. Tối nay, Real Madrid gặp Sevilla ở La Liga và hôm qua HLV của họ Carlo Ancelotti thậm chí còn không khẳng định Bale sẽ đá chính. Bale đã bị truyền thông TBN chỉ trích dữ dội vì màn trình diễn nhợt nhạt trước Barcelona và bị thay ra bởi Karim Benzema ở phút 61.

    Đó là trận El Clasico đầu tiên của anh kể từ khi chuyển tới White Hart Lane và nó kết thúc với một thất bại ở Camp Nou sau khi Neymar và Alexis Sanchez ghi bàn cho Barcelona. Cảm giác đã lâu lắm rồi Bale không ghi bàn kể từ khi lập công ngay trong trận ra mắt, phút 38 trận gặp Villarreal ở El Madrigal. Từ đó tới nay, mọi chuyện không suôn sẻ chút nào với Bale. Anh đã vất vả vượt qua một chấn thương dai dẳng kể từ khi tới Madrid, nhưng điều đáng lo ngại hơn là vai trò của anh trong đội bóng.

    Ở White Hart Lane, bất cứ khi nào các cầu thủ Tottenham có bóng, họ sẽ tìm cách chuyền ngay cho Bale. Anh là vai chính không tranh cãi. Bale đáp lại bằng 21 bàn ở Premier League, rất nhiều trong số đó là các bàn ấn định chiến thắng. Hãy nhớ lại trận gặp Sunderland, trận cuối cùng của Bale cho Spurs, anh là nhân vật chính ở White Hart Lane và đội bóng của anh đang tranh đấu cho một suất dự Champions League. Bale đã ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 89, một pha dứt điểm xuất thần từ ngay bên ngoài vòng cấm.

    103 lần chạm bóng của anh trong trận đó không hề là ngẫu nhiên. Ở Tottenham, Bale là trung tâm của mọi sự chú ý và anh luôn có bóng và có khoảng trống để hành hạ các hậu vệ Sunderland. Vào lúc đó, không ai có thể nghi ngờ việc Bale là ngôi sao của Premier League và anh xứng đáng với lời mời chào của Bernabeu sau khi Tottenham không thể vượt qua Arsenal trong cuộc đua cho vị trí thứ 4.


    Trận El Clasico là nỗi thất vọng lớn của Bale

    Bale được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và cầu thủ xuất sắc nhất của PFA trong cùng một mùa giải. Về tố chất, anh vẫn là một cầu thủ xuất chúng, nhưng Bale đang trải qua giai đoạn đầu đầy khó khăn với CLB mới. Ancelotti vẫn còn lưỡng lự về việc có để anh đá chính hay không và đã thử nghiệm Bale ở rất nhiều vị trí khác nhau mùa này.

    Trong trận ra mắt gặp Villarreal, Bale đá chính ở cánh phải, nhưng bị bố trí đá đủ chỗ trên hàng tiền vệ trong những lần vào sân từ ghế dự bị sau đó. Trước Barcelona, Bale hoàn toàn bất lực trước khả năng chuyền bóng ăn ý và điêu luyện của những Xavi Hernandez, Sergio Busquets, Andres Iniesta, Lionel Messi, Cesc Fabregas và Neymar, những người đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu.

    Ancelotti hiện vẫn tỏ ra hài lòng với việc Bale có thể tiếp tục ra sân để cải thiện thể lực của anh, nhưng đã xuất hiện quan ngại về khả năng hòa nhập của Bale. Vị thuyền trưởng của Real gợi ý rằng Bale cần cải thiện khả năng di chuyển cũng như sự hiểu ý các đồng đội mới nếu như anh muốn trở thành một cầu thủ không thể thay thế tại Madrid.

    Ở Spurs đầu mùa trước, Bale đã được trao vị trí chơi tự do sau khi anh lên tiếng với HLV Andre Villas-Boas về việc bị bố trí đá ở những nơi không phải sở trường. Đó là cuộc đối thoại mà Villas-Boas đã nhắc lại khi ông có bài phát biểu vinh danh Bale ở lễ trao giải "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa" hồi tháng 5. Bale cũng đã tự tìm đường tới Bernabeu với những yêu sách của anh, nhưng cho tới giờ chưa tìm lại phong độ cao nhất của mình, một điều đáng tiếc với Madrid, nhưng đáng tiếc nhất là với Bale.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội