Bóng Đá Plus trên MXH

Ra quân thất bại, Real vẫn hài lòng
TRẦN HÒA • 08:47 ngày 28/07/2014
Real Madrid đã để thua Inter sau loạt luân lưu 11m trong lễ xuất quân mùa giải mới và cũng là trận đầu tiên với tư cách nhà ĐKVĐ châu Âu thuộc khuôn khổ International Champions Cup 2014 rạng sáng qua. Tuy nhiên, thầy trò HLV Carlo Ancelotti vẫn có quyền lạc quan…

    NIỀM TIN GARETH BALE
    Dẫu sao, cuộc so tài với Inter Milan cũng chỉ là trận đầu tiên của Real Madrid sau thời gian dài nghỉ ngơi. Đây cũng chỉ là trận đấu mang nặng ý nghĩa tập huấn và giao hữu. Kết quả không phải là điều quan trọng nhất. Vả lại, việc chỉ thua CLB tên tuổi của Italia trong loạt luân lưu 11m may rủi cũng chẳng phải là một kết quả tệ. 

    Bởi thực tế cho thấy, Real còn là đội chơi lấn lướt hơn trong 90 phút chính thức (trận đấu không có hiệp phụ) và vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 10. Quan trọng hơn, những gì mà HLV Carlo Ancelotti mong đợi ở cuộc tập trận này đều đã thành công, đặc biệt là màn trình diễn xuất sắc của Gareth Bale. Siêu sao người Xứ Wales chính là người mở tỷ số cho Kền kền trắng sau một tuyệt phẩm thực sự. 

    Thực tế, phong độ của Bale không chỉ được quan tâm nhất  ở cuộc tập trận với Inter, mà cả trong chiến dịch tiền mùa giải của Real. Khi mà siêu sao người Xứ Wales đang được xem như niềm hy vọng lớn nhất của họ ở mùa tới. Mới đây, chính HLV Ancelotti cũng thừa nhận, vai trò của Bale tại Real mùa tới còn hơn cả Ronaldo. CR7 rõ ràng sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở mùa tới vì tiêu tốn sức lực cho World Cup 2014, vì chấn thương và không có sự chuẩn bị tốt nhất. Real cũng không thể đòi hỏi các siêu tân binh Toni Kroos hay James Rodriguez có thể tỏa sáng ngay lập tức. 


    Bale không chỉ được hy vọng, mà còn được tin tưởng sẽ tỏa sáng ở mùa tới. Như đã biết, siêu sao người Xứ Wales đã chơi không như kỳ vọng ở nửa đầu mùa năm ngoái, do gần như không có sự chuẩn bị trước đó vì chấn thương và rắc rối trong vụ chuyển nhượng sang Real. 

    Nhưng mọi chuyện giờ đã khác, Bale chính là trụ cột duy nhất của Real có sự chuẩn bị trọn vẹn cho mùa giải mới vì không dự World Cup 2014. Hơn nữa, Bale rõ ràng sẽ chơi tốt hơn ở mùa giải thứ 2 tại Bernabeu.

    Và với việc đã bùng nổ ngay ở cuộc tập trận đầu tiên, Bale phần nào đã chứng minh sự kỳ vọng vào anh là hoàn toàn chính xác, thực sự đang đem lại niềm lạc quan lớn cho Real. 

    Real Madrid 1-1 Inter (pen 2-3)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    LẠC QUAN VỀ “BABY REAL” 
    Cuộc tập trận với Inter còn xuất hiện những tín hiệu lạc quan từ các tài năng trẻ Real. Lưu ý, nếu không tính thủ môn, đội hình thi đấu của Real tại California rạng sáng qua chỉ gồm 6 cầu thủ đội 1, trong đó cũng chỉ có 3 trụ cột thực sự: Carvajal, Pepe và Bale (còn lại là Nacho, Illarramendi và Isco). 

    Có nghĩa HLV Ancelotti sử dụng tới 9 cầu thủ đôn lên từ đội trẻ ở trận này. Dẫu vậy, “Baby Real” vẫn thi đấu lấn lướt trước một Inter gồm khá nhiều ngôi sao và cũng đã nóng máy vì đã có một vài cuộc tập trận trước đó. Thực tế, Real chỉ bị gỡ hòa ở phút 68 và trên chấm 11m, sau khi Sobrino phạm lỗi với trung vệ Vidic của Inter trong vòng cấm. Đó còn là thời điểm, Real đã rút ra 2 ngôi sao lớn nhất là Pepe và Bale.

    Dù để thua Inter, nhưng Real vẫn có thể hài lòng và lạc quan từ những kết quả thu được trong cuộc tập trận đầu tiên chuẩn bị cho mùa giải mới!


    Tuyệt phẩm của Bale
    Phút thứ 10, Bale dẫn bóng từ giữa sân và khi cách khung thành khoảng 25m, anh tung ra một cú dứt điểm chân trái sở trường, bóng đi như một quả rocket găm thẳng vào góc cao khung thành Inter Milan.


    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Real Madrid: Diego Lopez (Jesus, 46’); Carvajal, Pepe (Derik, 66’), Nacho, Diego Llorente; Illarra, Medran (Mascarell 66’), Isco; Lucas Vazquez, Raul de Tomas (Sobrino 53’); Bale (Marcos Llorente 46’).
    Inter Milan: Handanovic (Carrizzo 62’); Ranocchia (M’Vila, 62’), Juan Jesus, Vidic; D’Ambrosio, Dodo (Nagamoto, 76’), Jonathan (Bonazzoli, 89’), Kuzmanovic (Andreolli, 62’), Botta; Obi, Icardi.

    Ấn tượng với Marcos Llorente 
    Nếu mùa giải trước Real Madrid giới thiệu được gương mặt trẻ thi đấu rất ấn tượng là tiền đạo Jese, thì ngay trước thềm mùa giải mới 2014, Los Blancos lại trình làng một tài năng khác. Đó là tiền vệ Marcos Llorente, cầu thủ đã thi đấu rất nổi bật tại giải International Champions Cup 2014 ngay trận ra mắt đội 1.

    Marcos Llorente đã thật sự khiến rất nhiều CĐV Real bất ngờ với khả năng hòa nhập nhanh của anh bên cạnh những siêu sao Real. Cầu thủ gia nhập lò Castilla từ năm 2008 khi chỉ mới 14 tuổi không chỉ thi đấu rất chững chạc, xử lý tình huống thông minh, Marcos còn tự tin trình diễn kỹ thuật cá nhân điêu luyện của anh trong trận gặp Inter Milan. 

    Thật ra, Marcos xuất thân từ gia đình có truyền thống bóng đá với người cha là ông Paco Llorente – cựu tiền vệ từng khoác áo Real 7 mùa bóng (1987-1994). Tuy nhiên, khác với người bố thi đấu sở trường chạy cánh thì Marcos đá ở trung tâm hàng tiền vệ, đồng thời cũng có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo ảo. Tất nhiên, với những ưu điểm kỹ thuật, thể hình đẹp (cao 1,83m) và khả năng thi đấu được nhiều vị trí, Marcos đã thuyết phục được HLV Carlo Ancelotti đưa anh lên đội 1 của Real. 

    Tất nhiên, để chiếm một suất đá chính trên hàng tiền vệ Real trước những cầu thủ đã có tên tuổi như Toni Kroos, Xabi Alonso, Luka Modric hay Sami Khedira thì Marcos Llorente còn phải trải qua một chặng đường dài, với rất nhiều nỗ lực. Song một khi đã tự tin, để lại dấu ấn trong lần ra mắt, Marcos sẽ là sự chọn lựa tốt lúc HLV Ancelotti cần đến anh.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội