Bóng Đá Plus trên MXH

Real có hối tiếc vì bán Alonso?
Trần Minh • 08:56 ngày 08/03/2015
Những ngày qua, báo chí Tây Ban Nha liên tục phân tích về tuyến giữa Real. Họ cho rằng HLV Carlo Ancelotti đang hối tiếc khi đã bán Xabi Alonso cho Bayern và đó là nguyên nhân khiến hàng tiền vệ Kền kền quá tải ở mùa này.
    TRẢ GIÁ VÌ BÁN ALONSO?
    Trang Eurosport có một bài phân tích rất kỹ về những hệ lụy của việc Real bán Xabi Alonso. Một trong những hệ lụy ấy là Toni Kroos đang quá tải. Nếu tiền vệ người Xứ Basque còn ở lại, có lẽ Kroos đã không lâm vào cảnh trở thành người phải cày ải nhiều nhất trong đội hình Real hiện tại với 39 trận đã đấu ở mùa này.

    Tháng 12 năm ngoái, Kroos than mệt, nhưng vô hiệu. Anh vẫn phải ra sân đều đặn bởi HLV Carlo Ancelotti không có những phương án khả dĩ để thay thế anh. Luka Modric đã chấn thương, James Rodriguez nối gót, nói dại lỡ Kroos mà cũng đau thì tuyến giữa của Real sẽ sụp đổ. Alonso ở lại, tất nhiên mọi thứ sẽ khác.

    Alonso không ở lại, thành ra Asier Illarramendi không có người dìu dắt, thành ra sự tiến bộ của anh này chững lại. Illarra vốn thần tượng Alonso, anh cũng xuất phát từ Sociedad và cũng nuôi mộng trở thành ngôi sao hàng đầu ở vị trí của mình như đàn anh. Việc Alonso ra đi phần nào khiến Illarramendi hụt hẫng. Bây giờ thì đất diễn của anh lại ngày càng hạn hẹp khi Real mua thêm Lucas Silva.

    Không có Alonso, tất nhiên Real càng khó khăn hơn khi vắng Luka Modric vì chấn thương. Lối chơi của Real thiếu cân bằng thấy rõ khi không còn ngôi sao người Croatia. Alonso - người phòng ngự tốt nhất nơi tuyến giữa Real - tất nhiên sẽ giải cho Ancelotti bài toán ấy. Kết thúc mùa giải trước, Alonso được xem là cầu thủ quan trọng nhất nhì của Real về chuyên môn. Theo Eurosport thì đến bây giờ, Ancelotti đã bắt đầu cảm thấy nhớ Alonso.


    BỐN CHỮ “LẮM” VÀ... MỘT CHỮ “NẾU”
    Real có thật sự nhớ Alonso không? Câu trả lời: nhớ lắm! Cuộc chia tay của Alonso đột ngột và gây ra nhiều tiếc nhớ hơn Angel di Maria, người mà các Madridista biết rõ là ra đi vì tiền. Alonso là một trong những viên gạch đầu tiên để đặt nền móng trong ngày trở lại ghế chủ tịch của Florentino Perez, anh đã đi với Real suốt một quãng đường lịch sử.

    Nhưng tình cảm của các Madridista với Kroos và James Rodriguez thế nào? Câu trả lời: thương lắm. Nhìn 2 cầu thủ này cày ải Madridista nào mà không xót. Nhưng nếu Alonso không ra đi thì làm sao cả 2 có cơ hội khẳng định vị trí. Khi Real đi một lèo 22 trận thắng hồi cuối năm ngoái, có thấy ai nói về nỗi nhớ Alonso đâu?

    Bây giờ Alonso ở đâu? Trả lời: xa lắm, tận Bavaria. Nỗi tiếc nhớ chỉ càng làm tăng sự bất lực cho một quyết định vốn đã không thể đảo ngược.

    Cảm giác của các Madridista thế nào khi các tiền vệ lần lượt chấn thương và Real thì càng ngày càng bị đối thủ thu hẹp? Câu trả lời: đau lắm. Nhưng nếu cho một điều ước, liệu có bao nhiêu người trong số họ sẽ ước cho Alonso trở lại? Không nhiều.

    Vì việc Alonso chia tay Real là một điều tất yếu. Alonso đã đóng góp những gì tốt nhất cho Real và mùa trước là tới hạn của anh. Chỉ có thiên tài của Pep Guardiola mới có thể khai thác nốt những phẩm chất tiềm ẩn trong anh mà thôi. Ngược lại, công cuộc trẻ hóa của Real cũng không có chỗ cho một cầu thủ “tuổi băm” như Alonso. Đấy phải là chỗ của Modric, Kroos, Isco, James, những con người rất trẻ và đã từng được báo chí ca tụng là “bộ sứ siêu đẳng”, là phát kiến chiến thuật tuyệt vời của Ancelotti.

    Nhìn về quá khứ không bao giờ là phẩm chất làm nên một đội bóng lớn. Real yêu và nhớ Alonso, nhưng ước anh đừng đi ư? Không, cám ơn!

    Không còn Alonso, Kroos quá tải
    Tại Bayern mùa trước, tiền vệ Toni Kroos chạy trung bình 125 mét/phút tính ở đấu trường Champions League. Con số tương tự với ĐT Đức ở World Cup 2014 là 120 mét/phút. Nhưng ở Real mùa này, Kroos chạy trung bình tới 128 mét/phút. Rõ ràng sự vắng mặt của Alonso đã khiến Kroos phải cày ải liên tục. Từ đầu mùa này, Kroos đã ra sân 39 trận cho Real thì có tới 38 trận anh được đá chính. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội