Bóng Đá Plus trên MXH

Real: Đã đến lúc gỡ bỏ chính sách Galacticos
Minh Đức • 06:51 ngày 19/05/2015
Sau những gì đã xảy ra với Real Madrid tại Champions League mùa này, đã đến lúc để Los Blancos đặt lên bàn cân chính sách xây dựng những “Dải ngân hà” của họ.
    Cái cách Real bị Alvaro Morata - một cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo CLB, và rồi bị ruồng bỏ sang Juventus - chọc thủng lưới 2 lần sau 2 lượt trận bán kết Champions League, để rồi bị tước chiếc vé vào chơi trận chung kết, thực sự rất đau đớn. Barca dưới thời Pep Guardiola từng làm nên những chiến tích “vô tiền khoán hậu” tại châu Âu nhờ những tài năng trưởng thành từ CLB. Và điều này ít ra vẫn sẽ đúng nếu Real giữ lại Morata vào mùa Hè năm ngoái. 2 bàn thắng đó của chân sút người Tây Ban Nha đáng ra phải dành cho họ, chứ không phải cho Juve.

    Trớ trêu thay, Morata không phải dạng cầu thủ có thể giúp hình ảnh Real trở nên long lanh hơn, như Cristiano Ronaldo, Gareth Bale hay James Rodriguez, bởi đơn giản anh không phải là một ngôi sao lớn, mà chỉ là một chú nhóc quèn đi lên từ đội trẻ. Chính sách “Dải ngân hà” của Real không chỉ nhắm đến những siêu sao hàng đầu thế giới, mà còn đào sâu về khía cạnh hình ảnh và marketing. Trong một lăng kính nào đó, kỹ năng chơi bóng không phải là yếu tố được đặt lên hàng đầu.


    Kroos và James Rodriguez được mua về để làm hình ảnh

    Hành trình của Real tại Champions League mùa này kết thúc theo một cách không thể bạc nhược hơn. Hãy nhìn xem Ronaldo và Bale - 2 cái tên đắt giá nhất thế giới thời điểm hiện tại - làm được gì trước Juve? Ronaldo trừ tình huống sút penalty thành công, không để lại bất kỳ dấu ấn nào trên mặt trận tấn công. Bale cũng vậy, cú đánh đầu ở khoảng cách chỉ khoảng 3m của cầu thủ này đưa bóng vọt xà, trong khi 1 năm trước thôi, ở một khoảng cách xa hơn đôi chút, anh đã mở màn cho chiến thắng đậm đà 4-1 của Real trước Atletico trong trận chung kết Champions League, khi trận đấu bước vào hiệp phụ.

    Trung tâm của mọi vấn đề tại Real vào thời điểm này, chính là ngài chủ tịch Florentino Perez. 2 nhiệm kỳ của ông trùm xây dựng này chứng kiến nhiều sự thất vọng hơn là niềm vui, đặc biệt nếu soi chiếu trên chính sách “mỗi mùa một siêu sao”. Nếu Atletico có thể giữ thêm được một vài phút cuối trong trận chung kết tại Lisbon vào năm ngoái, có lẽ người ngồi trên chiếc ghế nóng tại Bernabeu giờ này đã làm một cái tên khác. Năm 2012 dưới thời Jose Mourinho cũng vậy, điểm yếu chiều sâu đội hình của “Kền kền trắng” lộ rõ mồn một khi 2 trận lượt đi và về bán kết Champions League được kẹp giữa bởi một trận El Clasico.


    Bale và Ronaldo không phải lúc nào cũng hay

    Real mua nhiều sao, và họ đang dần trở thành một đội bóng không đánh giá được đúng thực lực của những cầu thủ thuộc đẳng cấp còn lại, mỗi khi những “ông sao cỡ bự” nói trên gặp vấn đề về phong độ cũng như tâm lý. Real không thể lúc nào cũng dựa vào Ronaldo hay Bale. Hãy nhìn cách mà Toni Kroos ngăn chặn cú sút thành bàn của Morata tại Bernabeu, nó có lẽ chỉ bằng một nửa sự quyết liệt của những tuýp tiền vệ đánh chặn điển hình. 

    Khốn nỗi, Real bây giờ không đào đâu ra những cầu thủ như vậy. Thậm chí những cầu thủ như Jese Rodriguez hay Chicharito cũng chỉ thuộc phận “làm nền của nền” cho danh sách đội 1 chỉ tầm 13-14 cầu thủ.

    Real đã để Xabi Alonso và Angel di Maria, những cầu thủ từng giúp họ làm nên thành công vĩ đại ở mùa giải năm ngoái, ra đi một cách quá dễ dàng. Trước đó, Mesut Oezil cũng bị đẩy đi theo cách tương tự. Các câu chuyện về thành tích sân cỏ, chất lượng lối chơi và thương hiệu hình ảnh đang là một mâu thuẫn rất lớn tại sân Bernabeu thời điểm hiện tại. 

    Nếu vẫn tiếp tục theo hướng đi này, sẽ khó cho người Real có thể mơ đến một triều đại trị vì châu Âu, và thay vào đó là hình ảnh một đội bóng rất “phũ” với các ngôi sao.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội