Bóng Đá Plus trên MXH

Real không có chỗ cho những thiên thần
Trần Minh • 11:54 ngày 21/10/2015
Khi Angel di Maria tái ngộ Real Madrid, anh sẽ dễ dàng nhận ra đấy là một đội bóng rất khác. Đội bóng ấy không còn chỗ cho sự lãng mạn nữa.
    “Đây sẽ là một trận đấu rất hiếm bàn thắng”, đó là bình luận của Isco trước khi đáp chuyến bay sang Paris. Anh nói thế vì anh hiểu rất rõ không đời nào Rafa Benitez mạo hiểm xua quân lên trong một trận đấu quan trọng trên sân khách. Đấy tất nhiên là một cách tư duy rất khác so với khi Di Maria cùng Real chinh phục cú Decima hơn 1 năm về trước.

    Real bước vào trận đấu với thành tích bất bại trên mọi đấu trường, chỉ mới để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn sau 10 trận mùa này. Một đội bóng lý tưởng với các Madridista là vừa đá đẹp, lại vừa được danh hiệu. Nhưng cuộc sống vốn không bao giờ chiều lòng người. Thành ra Real đã bao lần buộc phải hy sinh.

    Khi Ronaldinho đang ở đỉnh cao của phong độ và đe dọa tạo ra một cuộc thống trị giữa thập niên 2000, chủ tịch Real khi ấy là Ramon Calderon lập tức phải cầu viện đến Fabio Capello. Tương tự như thế, khi Pep Guardiola và đế chế của ông đang phủ bóng lên không chỉ La Liga và cả châu Âu, Florentino Perez buộc phải viện đến Jose Mourinho.

    Hai nhân vật quyền lực nhất ở Real hẳn không biết Capello và Mourinho là ông tổ của thực dụng, là người có triết lý trái ngược hoàn toàn với phong cách của Real hay sao. Họ biết, nhưng vẫn phải dùng vì Real buộc phải ngăn chặn sự bành trướng thế lực của Barca.


    Bây giờ, cú ăn ba thần thánh của thầy trò Luis Enrique buộc Perez một lần nữa phải cầu viện đến một bậc thầy thực dụng khác là Rafa Benitez. Để dập tắt một ngọn lửa, ta phải dùng đến nước. Chỉ có sự lạnh lùng của những con người đặt hiệu quả lên tối đa mới giúp Real đạt mục tiêu. Khi sa thải một HLV được CĐV yêu mến, lại có phong thái hết sức phù hợp với Real, ai nói là Perez không buồn, không tiếc. Nhưng là người đứng đầu Real, ông phải quyết đoán và đưa ra những quyết định khó khăn.

    Benitez được chọn và ông đang đi trên con đường đầy tranh cãi của Mourinho và Capello trước đây. Tức là cũng xiết chặt hàng thủ, lấy phương châm “an toàn là bạn” làm yếu quyết. Khi thấy không thể đánh bại đối thủ, Real sẽ bỏ 1 điểm vào túi hơn là mạo hiểm để đánh mất 3 điểm. Trận thắng Levante vừa qua, người ta thấy Benitez cực kỳ tức giận khi Danilo và Marcelo cùng xuất hiện bên phần sân của đối thủ. Rõ ràng sự ngẫu hứng không có chỗ trong chiến thuật của Benitez.

    Real thường xuyên ra sân với cặp tiền vệ trung tâm, rất giống với cặp tiền vệ David Albelda - Ruben Baraja lừng danh của Valencia thuở trước. Cặp tiền vệ này, một người dâng lên thì một người phải ở lại. Đừng bao giờ mong thấy Toni Kroos, Luka Modric hay Casemiro cùng xuất hiện gần vòng cấm của đối thủ. Cự ly đội hình là yếu tố sống còn, cân bằng công - thủ là điều kiện bắt buộc.

    Vì thế, các Madridsta cũng cần phải làm quen với việc cầu thủ quan trọng nhất mùa bóng này có thể chẳng còn là ai trong bộ ba B-B-C trứ danh của họ mà là… Keylor Navas. Họ cũng đừng lạ khi trong hiệp 2, thay vì tung thêm ngôi sao tấn công vào sân thì Benitez lại trưng dụng một tiền vệ phòng ngự. Di Maria cũng đừng lạ khi mỗi khi anh dốc bóng, lại thấy đến 2 hay 3 đồng đội cũ đứng ra truy cản mình. 

    Vì Real hiện tại không có chỗ cho sự lãng mạn, không có đất cho những thiên thần!
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội