Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid bị loại khỏi cúp Nhà Vua: Loạn!
Ngọc Trung • 11:23 ngày 05/12/2015
Vụ Cheryshev thêm một lẫn nữa khẳng định Real Madrid hiện tại chẳng khác nào một mớ hỗn độn, kể cả ở thượng tầng.
    Phạt không oan

    Ủy ban kỷ luật LĐBĐ Tây Ban Nha vừa đưa ra quyết định loại Real Madrid khỏi cúp Nhà vua, đồng thời nộp phạt cho đối thủ Cadiz số tiền 6.100 euro. Lý do thì rất... trời ơi đất hỡi. Ở trận lượt đi vòng 1/16 cúp Nhà vua giữa tuần qua, HLV Rafa Benitez để cho Dennis Cheryshev ra sân thi đấu mặc dù cầu thủ này đang chịu án treo giò. Thậm chí, tiền vệ này còn ghi bàn mở tỉ số, góp công lớn giúp Real đánh bại Cadiz với tỉ số 3-1.

    Sau khi sự việc xảy ra, nhiều thành viên ban lãnh đạo Real, từ HLV Rafa Benitez, giám đốc truyền thông Butragueno cho đến chủ tịch Florentino Perez đều đăng đàn tuyên bố Real Madrid không hề biết bất kỳ thông tin gì về việc Cheryshev bị treo giò. Thậm chí, đội bóng này còn đổ lỗi cho LĐBĐ Tây Ban Nha và Villarreal, đội bóng năm ngoái Cheryshev thi đấu theo hợp đồng cho mượn và lĩnh 3 thẻ vàng.

    Tuy nhiên, từ thông báo của Ủy ban kỷ luật cho đến chứng cứ truyền thông Tây Ban Nha đưa ra (chủ yếu là những tờ báo thân Real như Marca và AS), có thể khẳng định Real Madrid đã bị “việt vị” trong vụ việc này. Văn bản thông báo Cheryshev bị treo giò đã được LĐBĐ Tây Ban Nha đăng tải trên website chính chức. Không những thế, ngay cả cầu thủ người Nga này cũng được Villarreal thông báo việc bị treo giò.

    Khó thể tin được một đội bóng lớn như Real lại mắc sai lầm ngớ ngần như vụ Cheryshev
    Khó thể tin được một đội bóng lớn như Real lại mắc sai lầm ngớ ngần như vụ Cheryshev

    Mớ hỗn độn tại Santiago Bernabeu

    Vụ Cheryshev một lần nữa chứng minh hệ thống quản lý của Real thực sự có vấn đề. Đây không phải lần đầu tiên đội chủ sân Santiago Bernabeu mắc những sai sót ngớ ngẩn. Trong thương vụ De Gea, Real cũng không kịp hoàn tất hồ sơ trước thời điểm thị trường chuyển nhượng đóng cửa chỉ vì lỗi... đánh máy. Kết quả là lỡ mất cơ hội chiêu mộ thủ thành tài năng này dù đã đạt được thỏa thuận với Manchester United.

    Nhưng đâu chỉ có những người ngồi trong văn phòng, sự hỗn loạn len lỏi vào từng ngóc ngách của sân Bernabeu. Trong phòng thay đồ, một số cầu thủ công khai chống lại HLV Benitez còn một số cố bênh vực ông thầy người Tây Ban Nha, gây ra sự chia rẽ nội bộ. Đáng nói hơn nữa, người cầm đầu nhóm chống đối Rafa Benitez chính là siêu sao Ronaldo.

    Theo những gì truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ, cầu thủ người Bồ Đào Nha thậm chí còn gây sức ép buộc Perez phải sa thải Benitez sau thảm bại trước Barca. Tuy nhiên, kết quả là ông chủ “Nhà trắng” tổ chức họp báo tuyên bố ủng hộ nhà cầm quân người Tây Ban Nha tuyệt đối. Như vậy, không loại trừ khả năng CR7 sắp bị tống khứ khỏi Bernabeu.

    Dường như Perez không còn kiểm soát được Real Madrid
    Dường như Perez không còn kiểm soát được Real Madrid

    Ngoài ra, hậu vệ kỳ cựu Sergio Ramos cũng không ngần ngại lên tiếng chỉ trích đội ngũ y tế của Real, người đứng đầu là bác sỹ Jesus Olmo. Thậm chí thủ lĩnh “kền kền trắng” còn gặp trực tiếp GĐĐH Jose Angel Sanchez để yêu cầu cấm bác sĩ Jesus Olmo có mặt trong phòng thay đồ của đội bóng. Ngược lại, Rafa Benitez tuyên bố: “Olmo là chuyên gia có tay nghề giỏi nhất mà tôi từng có”.

    Chưa hết, còn đó chuyện CĐV la ó Ronaldo, đòi chủ tịch Perez từ chức, Benzema dính vào vụ bê bối tống tiền đồng đội, rồi lò La Fabrica hoạt động thiếu hiệu quả dẫn đến việc đội Real Madrid C bị xóa sổ...

    Chờ một cuộc cách mạng

    Real Madrid đã bị loại khỏi cúp Nhà vua. Cơ hội để cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đăng quang tại hai giải đấu lớn còn lại là La Liga và Champions League cũng rất mờ mịt. Bởi lẽ sân Bernabeu hiện tại chẳng khác nào một mớ hỗn độn và những ngôi sao thì sa sút phong độ thảm hại. Thế nên, viễn cảnh trắng tay đã ở ngay trước mắt dẫu cho mùa giải 2015/16 chưa đi được một nửa chặng đường.

    Điều cần lưu tâm, tại Bernabeu không hề có khái niệm chờ đợi. Niềm kiêu hãnh của đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ XX bắt buộc Real phải giành chiến thắng trong mọi trận đấu, tiến tới đỉnh vinh quang ở mọi mùa giải. Do đó, chẳng ai có thể chấp nhận nổi những thất bại nhục nhả và trắng tay hai mùa giải liên tiếp. Bởi vậy, một cuộc cải tổ nhân sự sâu rộng rất có thể sắp diễn ra như bao lần trong quá khứ. 

    Và lúc ấy, ngay cả “ông trùm” Perez cũng chưa chắc giữ được ghế.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội