Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid: Càng im tiếng, càng đáng sợ
Kinh Thi • 09:47 ngày 15/02/2019
Giả sử Real Madrid mùa này rút cuộc không thể bắt kịp Barcelona ở La Liga nhưng lại vô địch Champions League lần nữa, thì đấy chẳng bao giờ là chuyện trớ trêu. Trong 13 lần vô địch Cúp C1/Champions League xưa nay, có đến 10 lần Real không thể đồng thời đăng quang ở giải trong nước.
    Đâu phải chỉ có Barcelona tỏ ra hay hơn nhà vô địch châu Âu ở trận địa quốc nội trong những năm ấy. Còn có Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Valencia, thậm chí cả Deportivo La Coruna nữa.

    Và đấy là những lúc người ta không thật sự công nhận sức mạnh của siêu CLB xuất sắc nhất thế giới qua mọi thời đại? Đấy là những lúc Real vô địch châu Âu chủ yếu chỉ nhờ may mắn? Không hề!

    Hãy cứ để Ajax Amsterdam và giới hâm mộ của họ gặm nhấm niềm an ủi “hay nhưng không may”. Chắc chắn đấy không bao giờ là điều đáng để nhà ĐKVĐ châu Âu phải bận tâm. Chẳng cần phải lấy Ajax ra làm “trường hợp nghiên cứu”. Liverpool, Bayern Munich, Juventus, Atletico, PSG... cũng đã từng có cảm giác “chúng tôi chơi quá hay rồi”, nhưng tóm lại thì Real mới là đội chiến thắng, trong những mùa bóng gần đây.

    Có thể chấp nhận rằng Dusan Tadic kém may mắn khi anh dứt điểm dội cột thay vì vào lưới. Nhưng cho rằng Ajax bị VAR cướp đi bàn thắng thì xem ra, người ta đã đi quá xa rồi. Oan nghiệt đến mấy, đáng tiếc đến mấy, cũng xin đừng thay đổi sự thật rành rành, rằng Tadic đã việt vị và có gây ảnh hưởng. Giả sử không áp dụng VAR, đấy có thể là một bàn thắng may mắn cho Ajax. Nhưng nó chẳng bao giờ có nghĩa là Real may mắn thoát khỏi bàn thua - một “bàn thua” vốn không tồn tại.


    Thật ra, những chuyện kịch tính, may rủi như thế luôn xuất hiện nhan nhản từ loại hình bóng đá “cấp phường” trở lên. Chỉ với một pha dứt điểm dội cột và một bàn thắng không được công nhận vì VAR, mà cho rằng Ajax đáng thắng, còn Real đáng thua, thì không hợp lý. Bóng đá không bao giờ là như vậy. Trong bóng đá đỉnh cao, các đội mạnh thực sự luôn có khả năng chiến thắng kể cả khi họ trông có vẻ không mạnh. Còn nếu Ajax đã thua với một thế trận, cách chơi không đến nỗi tồi, thì đấy lại là chuyện khác - chuyện chẳng liên quan gì đến Real.

    Vinicius Junior chơi quá hay trong trận vừa qua, và đấy hẳn nhiên là nhân tố mới đáng kể nơi đội bóng đá có Toni Kroos, Gareth Bale, Luka Modric..., từng có Cristiano Ronaldo nữa. Marco Asensio thì ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị. Trong 10 trận gần đây, từ La Liga, Cúp Nhà Vua cho tới Champions League, Real đã có 5 bàn quan trọng được ghi bởi các cầu thủ chỉ vừa vào sân từ ghế dự bị. Và đội hình Real vẫn còn thiếu Isco, Marcos Llorente, Marcelo, vì những nguyên nhân khác nhau. Real trong trận vừa qua nào đã phải là một Real đúng nghĩa trong tay Santiago Solari!

    Chỉ mới đây thôi, người ta đã phải bàn về một Barcelona thậm chí vẫn có Lionel Messi đủ 90 phút, dù không phải là Messi có đủ 100% phong độ. Barca tỏ ra kém ngay. Một chút so sánh không nhất thiết phải dẫn đến những kết luận lớn. Nhưng bấy nhiêu cũng đã cho thấy Real có những chỗ khác hẳn (nếu không muốn nói là hơn) so với Barcelona quá phụ thuộc Messi rồi. Và bây giờ, xem ra ít ai bảo Real suy yếu vì mất Ronaldo nữa. Mà có suy yếu hay không, Real vẫn đang thành công, đấy mới là điều quan trọng nhất.

    Trong nhiều trường hợp, chỗ nguy hiểm của một ứng cử viên vô địch đích thực chưa chắc là lối chơi hoàn hảo, thế trận vượt trội, sức mạnh áp đảo. Tất cả những điều hay ho ấy, suy cho cùng, cũng chỉ để hướng tới chiến thắng. Không cần những đặc điểm ấy mà vẫn chiến thắng, thì đấy mới là chỗ đáng gờm nhất của một đội mạnh.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội