Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid: Isco, tài năng... vô thừa nhận
Hồ Phương • 07:58 ngày 05/08/2015
Không nghi ngờ gì nữa, tính đến trước trận gặp Tottenham, Isco chính là cầu thủ chơi hay nhất của Real Madrid trong loạt trận giao hữu trước mùa. Nhưng bất chấp điều này, cũng không ngày nào người ta không thấy tên của cựu tiền vệ Malaga trong danh sách theo đuổi của một CLB lớn nào đó.
    AI CŨNG MUỐN CÓ ISCO
    Hôm thứ Hai (3/8), sau quãng thời gian dài theo đuổi Isco, cuối cùng Juventus cũng từ bỏ hy vọng có được tuyển thủ Tây Ban Nha. Trả lời phỏng vấn tờ Quotidiano Sportivo (Italia), GĐTT Giuseppe Marotta của Bianconeri đã thừa nhận: “Isco thực sự là một tài năng lớn. Đáng tiếc là cậu ấy lại không thuộc về Juventus, và có lẽ chúng tôi cũng không thể chiêu mộ Isco”. 

    Có thể tin, đây là tuyên bố thực sự chân thành. Bởi Marotta đã muốn có tiền vệ này từ lâu, ngay từ trước khi Andrea Pirlo chính thức chia tay đội bóng áo sọc đen-trắng. Nhưng vắng Juve, lập tức có một đội bóng khác nhảy vào thế chỗ.

    Hôm qua, đến lượt Man City bày tỏ sự quan tâm tới Isco. Có thể, người ta có lý do để nghi ngờ độ xác thực của thông tin mà tờ Diario Sport, vốn thân... Barca, đưa ra. Tuy vậy, quả thực bộ sậu điều hành của The Citizens, gồm GĐĐH Ferran Soriano, GĐTT Txiki Begiristain, và đặc biệt là HLV Manuel Pellegrini cũng biết rõ tài năng của cầu thủ 23 tuổi. 

    Ngay từ khi rời Barca để đến đảm đương vai trò tương tự tại sân Etihad vào năm 2012, Begiristain đã từng khuyên ban lãnh đạo Man xanh chiêu mộ cầu thủ lúc ấy còn đang khoác áo Malaga. HLV Pellegrini thì càng không lạ gì Isco, sau 2 mùa 2011/12 và 2012/13 làm việc cùng tiền vệ này ở đội bóng xứ Andalucia.

    Isco đang ngày càng chứng tỏ được khả năng ở Real Madrid

    ISCO GHI ĐIỂM ĐỂ Ở LẠI
    Hiện tại, tất cả cũng mới chỉ dừng ở “sự quan tâm”. Nhưng vấn đề đáng nói ở đây là kể từ khi gia nhập Real Madrid, Isco vẫn luôn được các đội bóng khác theo đuổi. Nguyên nhân rất đơn giản: anh chưa chiếm được vị trí chính thức tại Bernabeu. Có thể, mùa trước cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Valencia đã được cho ra sân tới 53 trận (3.755 phút), nhiều hơn cả James Rodriguez (46 trận, 3.507 phút). Tuy nhiên, sở dĩ như vậy là bởi cầu thủ người Colombia và Gareth Bale thường xuyên vắng mặt vì chấn thương. Đây quả là một nghịch lý.

    HLV Carlo Ancelotti biết rõ tài năng của Isco, và anh luôn là phương án đầu tiên mà ông nghĩ đến mỗi khi Real Madrid gặp bế tắc trong tấn công. Người kế nhiệm của Carletto, Rafael Benitez cũng hiểu rõ điều ấy. Bằng chứng là tính đến trước trận gặp Tottenham, tiền vệ này chính là người chơi nhiều thứ 2 của Los Blancos trong đợt giao hữu trước mùa với tổng cộng 243 phút có mặt trên sân, chỉ kém thủ thành Keylor Navas (270) trong khi hơn hẳn những Gareth Bale (239), Cristiano Ronaldo (224) và Toni Kroos (224).

    Tại sao nói Isco là truyền nhân của Zidane

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Isco cũng không mất nhiều thời gian để chứng tỏ tầm quan trọng. Ở 2 trận anh đá chính, Real Madrid đều đại thắng trước Man City (4-1) và Inter (3-0). Trong đó, màn vùi dập đội á quân Premier League thực sự là show diễn của riêng tiền vệ này, khi anh có 2 đường kiến tạo cho Pepe và Denis Cheryshev lập công. Ngược lại, trong 2 lần Isco chỉ vào sân từ ghế dự bị, Los Blancos đã bị Roma và Milan cầm chân. 

    Thế nhưng điều đó chưa đảm bảo điều gì cả. Bộ ba B-B-C (Bale-Benzema-Cris Ronaldo) đã chắc chắn chiếm 3/4 vị trí tấn công trong sơ đồ 4-2-3-1 của HLV Benitez. Rafa sẽ phải chọn giữa Isco và James cho chỗ trống còn lại và với một ông chủ thích “làm màu” như Florentino Perez, đã là Galactico thì đương nhiên phải đá chính.

    Các Madridista muốn Isco đá chính
    Phong độ ấn tượng của Isco trong tour du đấu mùa Hè này đã hoàn toàn thuyết phục các Madridista. Bằng chứng là trong cuộc khảo sát trực tuyến mới đây của tờ Marca, có tới 79,1% trong số hơn 5.000 độc giả cho rằng tiền vệ người Tây Ban Nha xứng đáng có một suất trong đội hình chính thức của HLV Benitez. Chỉ 20,9% có ý kiến ngược lại.


    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội