Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid vô địch Siêu Cúp Tây Ban Nha: Cú đột phá tuyệt vời
Kinh Thi • 09:19 ngày 14/01/2020
Sergio Ramos sút bóng thành công, đưa Real lên ngôi vô địch. Ramos là cầu thủ bị đuổi nhiều nhất trong lịch sử La Liga, nhận thẻ nhiều nhất trong các giải VĐQG quan trọng ở châu Âu. Nhưng khó nói đấy là cầu thủ chơi xấu nhất, thô bạo nhất.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga

    Thậm chí, không ít người còn đưa việc Ramos loại Mohamed Salah ra khỏi cuộc chơi trong một trận chung kết Champions League lên hàng nghệ thuật.

    Đấy chỉ là đề tài tranh cãi? Tất nhiên, bởi trong bóng đá cũng như cuộc sống nói chung, người ta sẽ chẳng bao giờ đưa những ngôi sao “phản diện” như Ramos vào sách giáo khoa. Dù sao đi nữa, hình ảnh Ramos sút thắng quả luân lưu quyết định đem về chiến thắng cho Real là một khoảnh khắc đáng nhớ của Siêu Cúp Tây Ban Nha mùa này.

    Bóng đá luôn cần đến những khoảnh khắc, hình ảnh, câu chuyện đáng nhớ. Chuyện về Federico Valverde cũng vậy. Dù bị đuổi, Valverde vẫn được công nhận là Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết. Valverde làm cho người ta nhớ lại hình ảnh người hùng của đồng hương Luis Suarez tại World Cup 2010 (cố ý dùng tay phạm lỗi và đưa Uruguay vào bán kết).

    Chuyện về Valverde hoặc Suarez luôn có cái hay bởi họ không hề “gian lận”, kiểu như Diego Maradona hoặc Thierry Henry lén lút dùng tay chơi bóng trong những khoảnh khắc quyết định - đấy là những “kẻ cắp” thuần túy. Tôi phạm lỗi, và tôi chấp nhận trả giá, chấm hết!

    Tình huống Valverde phạm lỗi với Morata

    Ngoài giá trị kịch tính, Siêu Cúp Tây Ban Nha kỳ này tất nhiên còn được nhớ đến bởi thể thức mới, lần đầu tiên áp dụng. Có đến 4 đội tranh tài, và hai đội vào đá chung kết hóa ra đều không đủ tư cách thi đấu theo thể thức cũ.

    Nói đến khái niệm “Siêu Cúp”, ai cũng biết đấy phải là cuộc so đọ giữa đội đương kim VĐQG và đội đang giữ Cúp Quốc gia. Hai nhà quán quân ở hai giải đấu có thể thức, tính chất khác hẳn nhau, so tài với nhau xem đâu là đội siêu vô địch.

    Rút cuộc thì đội đang giữ Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Valencia và ĐKVĐ La Liga Barcelona đều không vào được chung kết, thất bại trước những “khách mời” Real và Atletico. 

    Đây chính là đặc điểm của bóng đá hiện đại, trong kỷ nguyên thương mại hóa. Ở Champions League, giải đấu số 1 thế giới tầm CLB, mang tên “giải vô địch của những nhà vô địch”, cũng đâu có “nhà vô địch” nào xuất hiện trong trận chung kết gần đây nhất. Liverpool và Tottenham thậm chí chưa bao giờ vô địch nước Anh trong kỷ nguyên Premier League!

    Nét mới mang tính đột phá của Siêu Cúp Tây Ban Nha liệu sẽ mở ra một trào lưu mới cho các giải đấu xung quanh? Trước mắt, đấy rõ ràng là một sự rập khuôn Champions League về thành phần dự giải - sự rập khuôn trị giá 120 triệu euro. Và đấy là giải đấu thành công, đọng lại những điều đáng nhớ. Quá ổn rồi!

    XEM THÊM

    Siêu phẩm phạt góc từ thiên tài Kroos và tội đồ Jaume Domenech

    Zidane hào hứng với sáng kiến giúp Real thăng hoa trước Valencia

    Lộ clip nhạy cảm, cựu cầu thủ Real Madrid bị Malaga đình chỉ công tác HLV

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội