Bóng Đá Plus trên MXH

Real nhắm mua Danilo: Đâu là động cơ thật sự?
TRẦN MINH • 19:59 ngày 14/02/2015
Nếu bộ phim “Tự thú của một tín đồ shopping” ra phần tiếp theo, có lẽ nhà sản xuất nên mời chủ tịch Real - Florentino Perez - vào vai chính. Bởi vì chỉ vừa kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa Đông đầy bận rộn, Perez đã ngay lập tức hướng đến mục tiêu tiếp theo: Danilo của Porto.
    TUYỆT CHIÊU CỦA REAL
    Lý lịch trích ngang của Danilo như sau: tên đầy đủ là Danilo Luiz da Silva, 23 tuổi, sở trường hậu vệ phải, từng cùng Santos vô địch Copa Libertadores 2011 trước khi sang Porto và 2 năm liền đăng quang giải VĐQG Bồ Đào Nha cùng đội bóng này. Danilo có rất nhiều nét tương đồng với Daniel Alves, anh có thể trở thành một cầu thủ kiến tạo lối chơi dù gần như chỉ bám hàng lang cánh phải.

    Real đang tiến hành một công cuộc trẻ hóa vô cùng mạnh mẽ với mục tiêu rất rõ ràng là hướng đến sự thống trị lâu dài. Cả 3 bản hợp đồng mà Real vừa ký với Marco Asensio (19 tuổi), Lucas Silva (21) và Martin Odegaard (16) là những minh chứng rõ ràng nhất cho công cuộc trẻ hóa ấy. Đấy cũng là sự chuẩn bị về lâu dài cho sự xuất hiện của một HLV cũng rất trẻ khác trong tương lai: Zinedine Zidane.

    Từ ngày trở lại ghế chủ tịch, Perez tỏ ra vô cùng già dặn. Ông vẫn chi nhiều tiền, nhưng đồng thời biết cách chọn đúng thời điểm để đưa ra đề nghị tuyển mộ. Chẳng hạn như với Danilo. Bởi cầu thủ này chỉ còn 1 năm nữa là hết hạn hợp đồng, nên Porto không thể bán với giá cao. Họ rơi vào thế buộc phải bán nhanh nếu không muốn mất trắng ngôi sao của mình. 


    Đấy chính là cách mà Real từng dùng để lôi kéo những Mesut Oezil, Sami Khedira, Nuri Sahin và Toni Kroos. Tổng giá trị chuyển nhượng của 4 cầu thủ này gộp lại còn chưa bằng con số mà Man United đã chi ra để có chữ ký của một mình Angel di Maria (gần 80 triệu euro). Perez thông thuộc thị trường, biết lựa thời cơ, và bây giờ Danilo chính là “con mồi” tiếp theo của ông.

    THỌC GẬY BÁNH XE?
    Tuy nhiên, Porto khét tiếng trên TTCN là một đội cực kỳ lọc lõi. Với một đội bóng sống bằng cách “mua đi bán lại” như thế, chớ mong mà họ nhả cầu thủ của mình với giá rẻ. Nếu như một hậu vệ cỡ như Eliaquim Mangala mà Porto còn bán được với giá 40 triệu euro thì liệu một ngôi sao như Danilo có giá bao nhiêu? Chủ tịch Porto - Pinto da Costa có một châm ngôn nổi tiếng: “Khi tôi đã nói chỉ bán cầu thủ với giá 30 triệu euro, không bao giờ có chuyện anh ta ra đi với 29.999.999 euro”.

    Nhưng điều quan trọng nhất không phải là giá chuyển nhượng của Danilo mà Real có thật sự cần anh không? Câu trả lời tất nhiên là… không. Họ đang có một Daniel Carvajal càng chơi càng hay ở vị trí hậu vệ phải. Và anh mới 23 tuổi như Danilo, dư sức chơi cho Real trong... một thập kỷ tới. Họ cũng có một Nacho đa năng có thể đá được mọi vị trí nơi hàng thủ. 

    Nếu ai đó cần một hậu vệ phải thì đấy phải là... Barcelona. Câu hỏi ai sẽ thay Daniel Alves vẫn chưa có câu trả lời xác đáng khi Douglas có vẻ như không đáp ứng được sự kỳ vọng trong khi Martin Montoya không được trọng dụng? Thực tế, lời đề nghị tuyển mộ nghiêm túc đầu tiên mà Porto nhận được cho Danilo chính là từ phía Barca.

    Phải chăng động cơ thật sự của Real trong vụ chuyển nhượng này không phải là muốn có thêm một tân binh nữa mà chỉ muốn “thọc gậy bánh xe” đối thủ? Hai mùa Hè gần nhất, Barca cũng đưa ra giá đề nghị rất “khủng” cho Neymar và Luis Suarez, rốt cục 2 cầu thủ này đã sang Barca với giá chuyển nhượng mà đến nay vẫn tiếp tục trong vòng bí ẩn. Phải chăng Real có mưu đồ tương tự với vụ Danilo?

    “Quân bài” Casemiro
    Nếu Perez thực sự muốn có Danilo, rất có thể ông sẽ các tiền vệ Casemiro, đang chơi cho Porto theo dạng cho mượn từ Real, vào thương lượng. Hiện tại, tuyến tiền vệ của Real đã quá đông quân số và Ancelotti không cần thêm Casemiro nữa.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội