Bóng Đá Plus trên MXH

Robinho và dấu chấm hết của kỷ nguyên Galacticos 1.0
Trần Hoà • 13:47 ngày 14/04/2020
Sau khi nhận thấy nguy cơ đổ vỡ của kỷ nguyên Galacticos, chủ tịch Florentino Perez đã chơi canh bạc tất tay. Ông đưa về sân Bernabeu một tài năng kiệt xuất là Robinho và vài ngôi sao khác. Tuy  nhiên, Robinho cũng là dấu chấm hết cho kỷ nguyên Galacticos 1.0 tại Bernabeu.

    Robinho, thành viên Galacticos cuối cùng 

    Real từng gây tiếng vang lớn trong giai đoạn đầu kỷ nguyên Galacticos và giành được thành công lớn trong 3 mùa đầu. Bên cạnh quy tụ được một dàn siêu sao mà ai cũng phải ghen tị, Kền kền trắng dĩ nhiên cũng giành nhiều vinh quang trên sân cỏ với 1 danh hiệu Champions League ở mùa 2001/02 và 2 chức vô địch La Liga 2000/01 và 2002/03. 

    Tuy nhiên, chủ tịch Perez quá sa đà vào giấc mộng Galacticos khi tiếp tục mua về những siêu sao không cần thiết, khiến đội hình trở nên thiếu cân bằng và phòng thay đồ không thể kiểm soát. Để rồi, kỷ nguyên Galacticos đã trắng tay ở mùa bóng thứ 4 và thứ 5, tức các mùa 2003/04 và 2004/05. 

    Dẫu vậy, Perez không chịu chấp nhận rằng giấc mơ ông ấp ủ chỉ có thể tồn tại ngắn như vậy. Mùa 2005/06, Real đã tiến hành một cuộc cách mạng ngay trong lòng Galacticos khi tháo bỏ tới 4 mảnh ghép để thay thế bằng những siêu sao mới. Cụ thể, Kền kền trắng chia tay với Luis Figo và Michael Owen. Ngoài ra, trung vệ thép Walter Samuel cũng phải rời Dải ngân hà chỉ sau một năm gia nhập, cùng với cả tiền vệ Santiago Solari.

    Real chia tay 4 ngôi sao ở mùa 2005/06, nhưng đưa về tới 7 tân binh đắt giá. Trong số này có 5 bản hợp đồng được thực hiện trong mùa Hè là Pablo Garcia, Diogo, Julio Baptista, Serio Ramos và đặc biệt thần đồng Robinho. Sau đó Real còn mua thêm 2 tân binh trong mùa Đông để tiếp tục cứu vãn sự sụp đổ là Cicinho và Antonio Cassano.

    Robinho lúc ấy bước vào tuổi 21 và được đánh giá là một trong hai tài năng sáng giá bậc thế giới, bên cạnh Lionel Messi của Barcelona. Anh gia nhập từ Santos với mức giá 25 triệu euro, không phải là cao nhất trong chiến dịch chiêu binh của Real mùa đó (mà là Sergio Ramos - 27 triệu euro). Tuy nhiên, Robinho chính là Galactico của Real, giống như Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham và Owen. “Tiểu Pele” còn được trao cho chiếc áo số 10 mà Figo để lại, đồng thời thay thế luôn vai trò của siêu sao người Bồ Đào Nha trong đội hình Real.

    Robinho (áo sáng) chỉ thi đấu ở mức tầm thường trong những năm tháng khoác áo Real Madrid

    Không thể cứu vãn sự sụp đổ

    Tuy nhiên, nỗ lực cứu Galacticos của Perez đã sớm rơi vào cảnh tuyệt vọng. Real vẫn chưa thể tìm lại được sự cân bằng từ những ngôi sao mới. Kền kền trắng không hề có giải pháp nào để cứu vãn tuyến giữa sau khi tiền vệ phòng ngự Claude Makelele bị họ đẩy sang Chelsea ở mùa 2004/05. 

    Robinho chỉ là một ngôi sao trẻ vừa chân ướt chân ráo sang châu Âu. Về mặt chuyên môn, anh cần thời gian để hòa nhập với lối chơi của Real. Đặc biệt, Robinho không cưỡng được lại những cám dỗ trong cuộc sống sa hoa sau khi trở thành một siêu sao, bởi anh từng có một tuổi thơ thiếu thốn. Anh sớm sa vào những cuộc ăn chơi cùng với các ngôi sao đàn anh người Brazil tại Bernabeu như Ronaldo và Carlos. 

    Để rồi, tài năng thiên bẩm của Robinho không thể được phát huy. Robinh vẫn có 51 lần ra sân cho Real ở mùa đầu tiên, nhưng chỉ ghi được 12 bàn trên mọi đấu trường. Tất nhiên, một ngôi sao với thành tích tầm trung như vậy không thể cứu vãn được cả một Dải ngân hà đang trên đà tan vỡ. 

    Từ chỗ là niềm hy vọng, Robinho lại trở thành dấu chấm hết cho kỷ nguyên Galacticos 1.0. Real kết thúc mùa bóng 2005/06 trong cảnh trắng tay, phải sớm đầu hàng Barca ở cuộc đua vô địch La Liga và tiếp tục phải dừng chân tại vòng 1/8 Champions League. Đó cũng là mùa bóng cuối cùng trong triều đại đầu tiên của Perez ở Bernabeu. Sau này, khi trở lại lãnh đạo Kền kền trắng vào năm 2009, ông đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong kỷ nguyên Galacticos 2.0 khi không mua ồ ạt siêu sao, do vậy giành được thành công lớn hơn và bền vững hơn. 

    Về phần Robinho, anh vẫn còn chơi cho Real đến tận mùa 2008/09. Dù cũng có khoảng thời gian tỏa sáng, nhưng “tiểu Pele” vẫn là một dấu chấm đáng buồn cho kỷ nguyên Galacticos 1.0. 

    Perez đốt nửa tỷ euro cho Galacticos 1.0

    Chủ tịch Perez đã tiêu tốn của Real tổng cộng gần nửa tỷ euro để chiêu mộ các siêu sao trong kỷ nguyên Galacticos 1.0. Tính trong khoảng thời gian này, số tiền mà Real chi ra mua sắm cầu thủ chỉ kém Chelsea - CLB lúc đó đang là “biểu tượng” cho sự phung phí sau khi được mua lại bởi tỷ phú Roman Abramovich. 

    Robinho đến Man City vì Chelsea vi phạm hợp đồng 

    Trả lời tờ Marca, Robinho tiết lộ nếu đúng như dự kiến ban đầu, anh sẽ chuyển tới Chelsea. Về cơ bản, Real Madrid và Chelsea đã đạt thỏa thuận vào hè 2008. Nhưng bộ phận thương mại The Blues lại nhanh nhảu in áo đấu in tên Robinho và chào bán công khai trước khi hợp đồng chính thức được công bố. Với lý do Chelsea vi phạm điều khoản, Real đã rút lui. Phải chờ tới ngày cuối cùng, Robinho mới có thể tìm được bến đỗ mới là Man City. 

    35. Trong 3 mùa bóng chơi cho Real, từ 2005/06 đến 2007/08, Robinho có tổng cộng 135 lần sân trên mọi đấu trường, song chỉ ghi được 35 bàn.

    XEM THÊM

    Messi 'không dám nhìn vào mắt' một đồng đội ở Barca

    Barca phản ứng thế nào sau vụ 6 thành viên BLĐ đồng loạt từ chức?

    Barca đang tái hiện 'vụ Hesperia'?

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội