Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldo & Messi: Không phải bạn cũng chẳng phải thù, đơn giản là đối thủ
Minh Kiệt • 09:40 ngày 17/11/2014
“Tôi luôn tôn trọng mọi đồng nghiệp và Lionel Messi cũng không phải là ngoại lệ”, Cristiano Ronaldo tuyên bố khi phát hiện ra một cuốn sách cáo buộc anh gọi Messi bằng một biệt danh tục tĩu. Trước trận Bồ Đào Nha - Argentina, trước đại chiến Ronaldo - Messi, người ta lại đang mong chờ phản ứng từ các bên.
    MỨC ĐỘ TÔN TRỌNG
    Khi Ronaldo và Messi lại chạm trán trong trận giao hữu giữa Bồ Đào Nha và Argentina tại Old Trafford đêm mai, người ta lại được dịp phân tích vụ lùm xùm gần đây giữa hai ngôi sao này. Guillem Balague, người viết cuốn sách cáo buộc Ronaldo, là một nhà báo uy tín, là người viết về bóng đá Tây Ban Nha thuộc hàng hay nhất thế giới hiện nay. Liệu ông có “bịa đặt” hay không?

    Xuất thân của các cầu thủ thường không phải cao sang. Việc họ có tuôn ra vài câu chửi thề trên sân hay trong phòng thay quần áo cũng là bình thường. Trong một cuốn sách khác của Diego Torres viết về triều đại 3 năm của Jose Mourinho tại Madrid, có đoạn mô tả các cầu thủ Real gọi Messi là “gã lùn” để làm hài lòng Ronaldo. Nếu như CR7 trong một giây phút bốc đồng nào đó đã dùng từ ngữ không hay cho Messi, điều ấy có lẽ cũng không quá.

    Quan trọng là Ronaldo chưa từng có ý miệt thị Messi và hạ thấp kình địch. Sergio Busquets cũng nói: “Messi và các cầu thủ Barca chưa từng nói những lời khó nghe về Ronaldo và tin là Ronaldo cũng sẽ không xúc phạm Messi”.

    Nghĩa là sự tôn trọng như Ronaldo nói liên quan đến cáo buộc của Balague là có. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Đừng mong Ronaldo phải quý trọng hay yêu mến Messi như một người bạn khi họ đã trót sinh ra làm những đối thủ không đội trời chung của nhau. Tranh chấp danh hiệu từ tập thể cho đến cá nhân hơn nửa thập kỷ qua, họ mà yêu mến nhau thì mới là bất thường.


    ĐỒNG DẠNG THEO ĐỐI THỦ
    Messi và Ronaldo thậm chí còn kèn cựa với nhau về lương. Ai cũng muốn mình là người nhận lương cao nhất hành tinh, như một minh chứng cho việc mình cũng là cầu thủ số 1. Hợp đồng của Messi liên tục được làm mới, cốt cũng chỉ để tăng thu nhập cho anh vừa ý. Còn Ronaldo, yêu cầu của người đại diện Jorge Mendes trong bản hợp đồng mới ký với Real hồi tháng 9 năm ngoái là lương phải cao hơn Messi!

    Họ đã cạnh tranh với nhau từng chút một suốt 6 năm qua và không tránh khỏi cảnh người này bị ảnh hưởng bởi người kia. Ronaldo đã chơi đồng đội hơn trong khi Messi có vẻ như dần bị ám ảnh bởi những kỷ lục. Ronaldo giờ lại ra dáng một người cha mẫu mực, một cầu thủ thân thiện với các CĐV trong khi Messi cũng dần quen thuộc hơn với các scandal, từ việc úp mặt vào phụ nữ lạ cho đến việc trốn thuế.

    Trong khi Ronaldo đều được các tân binh khen ngợi, cám ơn vì giúp họ hòa nhập thì Messi lại dính vào đủ thứ cáo buộc, là “gã độc tài” trong phòng thay đồ, ức hiếp đồng đội trẻ, cố đàn áp các tân binh. Có thể thấy là Ronaldo và Messi, từ chỗ là 2 thái cực hoàn toàn đối nghịch nay lại có dấu hiệu… đồng dạng nhau. 

    Trận Bồ Đào Nha - Argentina chính là cuộc so tài mà cả hai nhích lại gần nhau nhất. Họ đang gánh cả đội tuyển trên vai và đang cháy nốt những năm tháng đẹp nhất trong đời cầu thủ, vốn cạn dần khi cả hai không thể trẻ mãi. Liệu đó có phải là “trận chung kết” cho cuộc chiến QBV năm nay không? Có lẽ là không. Sự vượt trội của Ronaldo so với Messi trong thời gian qua không thể thay đổi chỉ sau một trận giao hữu.

    Cạnh tranh ở cả thương mại
    Chính thương hiệu hàng đầu cũng góp phần khiến cho cuộc đối đầu Messi - Ronaldo trở thành kinh điển. Cứ nhãn hàng này chọn Messi thì đối thủ lập tức ký với Ronaldo và ngược lại. Ronaldo là gương mặt của Nike, Messi ký với Adidas. Dolce & Gabbana bảo trợ Messi, Ronaldo là người của Armani. Tương tự là Pepsi, Heads & Shoulders (Messi) với Coca Cola, Clear (Ronaldo)...
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội