Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldo muốn trở lại Anh: Xin lỗi, anh không phải Neymar!
Hồ Phương • 07:28 ngày 07/08/2017
Trước đây, cứ mỗi lần Ronaldo tỏ ra bất mãn vì một điều gì đó là cả châu Âu xôn xao rồi sau đấy, CR7 được Real Madrid... tăng lương và gia hạn hợp đồng. Nhưng cái gì quá cũng không tốt vì dần dà, người ta chẳng buồn phản ứng mỗi khi Ronaldo cảm thấy "buồn" nữa.
    Ronaldo mới gia hạn hợp đồng với Real Madrid tới năm 2021 hồi tháng 11/2016. Nếu hoàn tất bản hợp đồng này thì ở tuổi 36, cầu thủ Bồ Đào Nha có thể sẽ treo giày và thực sự trở thành một phần lịch sử của sân Bernabeu, như Alfredo di Stefano, như Paco Gento hay Raul Gonzalez. Đó sẽ là cái kết hoàn hảo mà không phải lúc nào người Madrid cũng trao cho các tượng đài của mình, mà cuộc chia tay nhạt nhẽo của Fernando Hiero hay Iker Casillas là minh chứng.

    Tuy nhiên, có vẻ như chính Ronaldo cũng không thỏa mãn với cái kết ấy. Đầu mùa Hè này, khi bắt đầu bị điều tra vụ trốn thuế, tờ A Bola (Bồ Đào Nha) tiết lộ CR7 đã quyết định rời Tây Ban Nha. Và 3 ngày trước khi cùng Real Madrid chạm trán đội bóng cũ Man United, đài phát thanh Cadena Ser bất ngờ tiết lộ một tuyên bố gây sốc khác của cầu thủ Bồ Đào Nha. Cụ thể, CR7 đã nói trong phiên điều trần vụ trốn thuế cách đây 1 tuần là: “Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề về thuế ở nước Anh, và đó là lý do tôi muốn trở lại đó”.

    Sau khi gặp rắc rối với vấn đề thuế ở Tây Ban Nha, Ronaldo đã công khai ý định đến Anh
    Sau khi gặp rắc rối với vấn đề thuế ở Tây Ban Nha, Ronaldo đã công khai ý định đến Anh

    Nếu Ronaldo tuyên bố như vậy trước đây, nó sẽ là một quả bom thực sự. Man City, Chelsea và tất nhiên, không thể thiếu Man United, sẽ xếp hàng chờ trước sân Bernabeu. Nhưng khi một chuyện diễn ra quá nhiều lần, nó không còn bất ngờ nữa. Đó là chưa kể trước lần gia hạn hợp đồng gần nhất với Real Madrid, cầu thủ Bồ Đào Nha đã dùng chiêu bài quen thuộc này. Ronaldo đáp chuyên cơ sang Paris, ăn tối và trò chuyện vài câu cùng chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG và vài tháng sau, anh được đội chủ sân Bernabeu trói chặt bằng bản hợp đồng mới.

    Chính vì thế, tuyên bố mới nhất của Ronaldo không tạo ra hiệu ứng lớn như kỳ vọng. Nó thậm chí còn khiến các CĐV của Man United phản cảm và tạo ra một làn sóng dè bỉu thần tượng một thời của sân Old Trafford trên Twitter. Một Mancunian có nick “Rui United” tuyên bố: “Chúng ta không cần một thằng bé khóc nhè, chỉ biết lợi dụng M.U để được gia hạn hợp đồng”. CĐV có tên “Daniel Hooley” châm biếm: “Câu nói này có thể dịch ra là: Tôi muốn một hợp đồng mới”. Một ý kiến khác: “Anh ta nói vậy chỉ vì muốn Real Madrid trả hộ khoản nợ thuế”. Còn CĐV có tên “Getso” tuyên bố thẳng: “Anh ta không được chào đón ở M.U”.

    Sau nhiều lần hy vọng rồi thất vọng, rõ ràng tình cảm mà các CĐV Man United dành cho Ronaldo đã không còn tha thiết nữa. Nhưng lý do quan trọng nhất là vì ở tuổi 32, CR7 đã thuộc về thì quá khứ. Dù những hào quang quanh anh chưa tắt, hiện tại là thời đại của những Kylian Mbappe, Paulo Dybala và tất nhiên cả Neymar, chủ nhân của kỷ lục chuyển nhượng mới nhất của bóng đá thế giới.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội