Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldo vs. Messi: Lịch sử là chuyện to, cá nhân là chuyện nhỏ
Quang Hoà • 19:21 ngày 12/11/2014
Siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid mới đây đã lên tiếng bác bỏ chuyện anh thường xuyên nói xấu sau lưng đại kình địch Lionel Messi của Barcelona. Quả thực, cầu thủ người Bồ Đào Nha này có thừa lý do để gạt những xích mích cá nhân sang một bên, bởi vượt qua Messi và ghi tên mình vào lịch sử mới là mục tiêu đáng để anh hướng tới.
    Vào ngày 19/11 tới, Bồ Đào Nha của Ronaldo sẽ đá giao hữu với Argentina của Messi tại Old Trafford. Tất nhiên, màn so tài này rất đáng chú ý, bởi tại đây 2 ngôi sao hàng đầu trong làng bóng đá đương đại sẽ có dịp đọ sức với nhau. Riêng với các CĐV Anh, trận đấu ấy lại càng được chờ đợi hơn do đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4/2008, CR7 (ngày ấy còn khoác áo Manchester United) và Messi mới đối mặt ở xứ sở sương mù (bán kết Champions League). 

    Chưa cần biết Ronaldo và “số 10” của Barca sẽ chơi thế nào, chỉ riêng việc 2 cầu thủ đang hưởng lương cao nhất thế giới đã thay nhau thâu tóm 6 QBV FIFA gần nhất đặt chân tới Old Trafford cũng là quá đủ để tạo ra sức hút không thể cưỡng nổi. Sự hấp dẫn càng tăng thêm gấp bội khi bộ đôi nói trên khác nhau như nước với lửa. 

    Thật vậy, nếu như Messi không quá chăm chút tới ngoại hình, thì Ronaldo lại tiêu tốn khoản tiền có khi còn nhiều hơn tổng sản phẩm quốc nội của một đất nước nhỏ bé ở châu Phi cho đầu tóc. Về hình thức, Ronaldo có thân hình cơ bắp và chuẩn “không cần chỉnh” như bức tượng David của Michelangelo. Trong khi đó, Messi lại có chiều cao hết sức khiêm tốn.

    Ronaldo và Messi đã thay nhau nhận QBV FIFA trong 6 năm trở lại đây

    Về cá tính, Ronaldo nổi tiếng là cầu thủ kiêu ngạo và ồn ào, khác xa với một Messi khiêm nhường và lặng lẽ. Ngay cả các CLB hay nhà tài trợ mà Ronaldo và Messi đầu quân cũng là những đối thủ không đội trời chung (Ronaldo đầu quân cho Adidas, còn Messi kết duyên với Nike).

    Tóm lại, dường như Messi và Ronaldo sinh ra là để làm đối thủ của nhau. Có lẽ phải rất lâu nữa, thế giới mới lại được chứng kiến một cặp kỳ phùng địch thủ cùng nhau tỏa sáng và vươn tới đỉnh cao trong một giai đoạn như bộ đôi này. Trên lý thuyết, khi đã quá nhiều lần phải ganh đua với nhau, nếu hai con át chủ bài của Real và Barca có xích mích và xem đối phương là cái gai trong mắt thì đó cũng là điều dễ hiểu.

    Tuy nhiên, đến lúc này cả hai chưa hề có những va chạm hay công kích đối phương gay gắt một cách quá lố. Vẫn biết Messi và Ronaldo từng phớt lờ nhau trong lễ trao giải QBV FIFA 2013. Vẫn biết Messi chẳng hề bầu chọn cho Ronaldo (anh dành những lá phiếu cho Neymar, Andrés Iniesta và Xavi) trong cuộc đua tới danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm 2013 và ngược lại (CR7 bầu cho Radamel Falcao, Gareth Bale và Mesut Oezil), nhưng chỉ như vậy thì không thể nói 2 cầu thủ này có xích mích.

    Ronaldo đang có phong độ tốt hơn Messi

    Thực tế, Messi và Ronaldo không nhất thiết phải xem ra như kẻ thù như những gì từng diễn ra giữa Roy Keane và Alf Inge Haaland, giữa Andy Cole và Teddy Sheringham hay giữa Joey Barton và mọi cầu thủ mà anh đối mặt. Bộ đôi này có mục tiêu cao cả hơn để hướng tới, đó là ghi tên mình vào lịch sử với tư cách là cầu thủ vĩ đại nhất.

    Cuộc đua giữa cả 2 hứa hẹn sẽ còn rất kịch tính, hấp dẫn trong những năm tới, và người hưởng lợi đương nhiên sẽ là những tín đồ của túc cầu giáo. Đã có lúc, Messi tỏ ra nhỉnh hơn Ronaldo nhờ thành tích giành 6 chức vô địch La Liga, 3 chức vô địch Champions League (CR7 mới vô địch La Liga 1 lần, anh có 2 chức vô địch Champions League và 3 lần lên ngôi ở giải Ngoại hạng). Xét về thành tích đối đầu, ngôi sao người Argentina cũng vượt trội với thành tích giành 12 chiến thắng, thua 7 trong 26 trận (Ronaldo ghi được 15 bàn, kém Messi 2 pha lập công).

    Nhưng bây giờ, cán cân giữa 2 bên lại đang nghiêng dần về phía Ronaldo. Sau khi cũng Real đoạt hoàn tất cú Decima (chức vô địch châu Âu lần thứ 10) mùa trước, cầu thủ 29 tuổi người Bồ Đào Nha đang thể hiện phong độ ấn tượng hơn. Với thành tích ghi đến 23 bàn thắng kể từ đầu mùa, anh đang được đánh giá là ƯCV hàng đầu cho danh hiệu QBV FIFA 2014. 

    Tuy Ronaldo đang chiếm ưu thế, song Messi với phẩm chất của một siêu sao vẫn có khả năng đảo ngược tình thế nếu cầu thủ của Real tỏ ra chủ quan và đánh rơi phong độ. Nhìn chung, cả 2 ngôi sao luôn phải tự ý thức về chuyện sẽ phải thi đấu với hơn 100% khả năng nếu không muốn bị tụt lại phía sau. Vậy mới nói, với họ việc ghi tên mình vào lịch sử là chuyện to, còn những mâu thuẫn hay va chạm cá nhân chỉ là chuyện nhỏ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội