Tờ Marca viết: “Real Madrid có thể sẽ không còn phải lo âu về Neymar trong tương lai nữa, vì Neymar có vẻ như đã chơi trận El Clasico cuối cùng trong sự nghiệp”. Neymar quả đã chơi một trận rất hay. Thời gian gần đây, Real Madrid đã chuyển mối lo lớn nhất trong những trận El Clasico từ Lionel Messi sang Neymar. Không còn ngôi sao người Brazil, tất nhiên họ sẽ trút được một gánh nặng.
Những gì đã thể hiện trong mấy ngày qua càng cho thấy Neymar sẽ ra đi. Nếu không, anh cũng đang giằng xé rất dữ dội về tương lai. Neymar là một cầu thủ showbiz, anh không bao giờ hành động trước ống kính mà không biết lý do. Mùa trước, vì ràng buộc thương mại với một hãng giày, hai trận liên tiếp Neymar rời khỏi sân để thay giày. Bị CLB cảnh báo, anh không thay giày nữa mà... cột dây giày ngay trên sân. Những lần ấy, ống kính tất nhiên phải chĩa về phía anh. Một màn makerting hoàn hảo.
Cách Neymar chơi hay gần đây, trong những trận giao hữu không thật sự đặt nặng hơn thua, cũng là một cách makerting hoàn hảo. Những cuộc thương lượng bên ngoài sân giữa bố Neymar và hai CLB, và giữa hai CLB với nhau, diễn ra hơi chậm. Và thế là Neymar đưa vào đó một vài chất xúc tác.
Ở trận giao hữu với Real Madrid vào sáng qua chẳng hạn. Neymar có một vụ va chạm với Dani Carvajal bên đường biên, khi Barca đang dẫn trước 2-0 và tình huống ấy không có gì nghiêm trọng. Neymar chạy đến và huých vai vào Carvajal, khiến anh này mất đà và phải dùng bảng quảng cáo để dừng lại. Neymar làm thế, vì anh biết báo chí sẽ nói về nó. Mọi người sẽ phân tích tâm trạng của anh để thấy anh có vẻ... không ổn mấy.
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2017/07/31/25/neymar1.jpg)
Vì không ổn mấy mà một ngày trước đó, Neymar đã có một màn dằn mặt dành cho Nelson Semedo. Tân binh 23 tuổi có một pha vào bóng với Neymar và suýt nữa bị đàn anh người Brazil tẩn cho một trận. Các cầu thủ Barca đã phải can ngăn. Sergio Busquets phải ôm Neymar lại. Nhưng Neymar vẫn sấn tới muốn cho Samedo một bài học.
Neymar đâu lạ gì những pha vào bóng. Trong trận đấu, anh hứng chịu những tình huống vào bóng còn quyết liệt và ác ý hơn rất nhiều. Vậy mà anh lại nổi điên với một cầu thủ mới đến. Một tân binh như Semedo, mới một vài buổi tập đầu tiên đã bị đàn anh thị uy như thế, tinh thần rõ ràng sẽ bị tổn hại. Neymar có lẽ không quan tâm mấy đến điều đó.
Có khi trong lúc chúng ta sốt ruột chờ lời giải cho tương lai của Neymar, thì chính Neymar mới lại là người sốt ruột nhất. Hành động của anh với Semedo và Carvajal chính là bằng chứng cho sự sốt ruột ấy. Anh muốn biết tương lai của mình ở đâu. Barcelona và Paris đều tốt, một bên cho anh danh hiệu, một bên cho anh thật nhiều tiền. Và Neymar không chọn được.
Dani Alves nói: “Những người vĩ đại là những người biết đưa ra quyết định dũng cảm”. Lời ấy là dành cho Neymar chứ không dành cho anh. PSG chiêu mộ Alves cũng một phần vì muốn tăng quân số Brazil trong đội hình lên, để Neymar có thêm bạn ở đó. Bạn thân Lucas Moura của Neymar có lẽ cũng đang tác động đến Neymar hàng ngày. Điều đó càng làm cho Neymar nóng ruột. Và anh rất biết cách để mang sự nóng ruột đến với công chúng, và buộc BLĐ các đội bóng phải hành động.