Real Madrid đang tính chuyện chiêu mộ Cesc Fabregas. Nếu chỉ dựa trên yếu tố chuyên môn, thương vụ này rất có cơ sở. Fabregas không còn được trọng dụng tại Chelsea dưới thời Conte và mong muốn trở lại Tây Ban Nha chơi bóng. Real đương nhiên là bến đỗ quá lý tưởng và trong mơ.
Chiều hướng ngược lại, Real muốn thanh lý James Rodriguez và vớt vát chút vốn khi đã đầu tư tới 80 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ người Colombia từ Monaco. Đồng thời với đó, đội chủ sân Santiago Bernabeu cũng muốn tìm kiếm một cầu thủ thay thế James. Và đương nhiên, Fabregas là sự lựa chọn khả dĩ.
Tuy nhiên, nếu lật lại mối quan hệ giữa Real và Fabregas, dễ thấy đây là một mối quan hệ tồi tệ. Điều đầu tiên, Fabregas là một người Catalan, trưởng thành từ lò La Masia và từng khoác áo Barcelona, những giá trị đối địch với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Không ai không biết điều đó.
Mối quan hệ giữa Fabregas và Real có khá nhiều trục trặc trong quá khứ
Không những thế, trong khoảng thời gian khoác áo Barca, Fabregas từng nhiều lần va chạm với Real từ trong ra ngoài sân cỏ. Ở trong sân, F4 từng nhiều lần gieo sầu cho Real. Tiền vệ người Catalan này chính là tác giả đường chuyền cho Henry ghi bàn kết liễu Real ở vòng 1/8 Champions League 2005/06.
Fabregas cũng từng ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 của Barcelona trước Real Madrid tại La Liga 2011/12. Ngoài ra, anh là tác nhân gây ra hai vụ tranh cãi nảy lửa giữa Barca và Real. Thứ nhất là tình huống Fabregas bị Marcelo đốn ngã ở trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha 2011, cũng là trận ra mắt của anh trong màu áo Barca. Thứ hai là tình huống va chạm với Pepe ở trận Siêu kinh điển thuộc khuôn khổ La Liga 2013/14.
Ngoài sân cỏ, Fabregas từng tham gia một đoạn quảng cáo đầy tranh cãi, khiến Real phẫn nộ. Trong đoạn quảng cáo này, Fabregas đi trên chiếc xe buýt của Barca tiến vào sân Santiago Bernabeu, bên ngoài xe các CĐV Real như thể bầy quỷ dữ hò hét và quậy phá. Với sự xung khắc như vậy, nếu Fabregas đầu quân cho Real thì đó là một thương vụ hết sức bất ngờ.