Bóng Đá Plus trên MXH

Siêu kinh điển không còn chứa đựng vẻ đẹp của bóng đá
Nguyên Phong • 15:57 ngày 01/04/2016
Siêu kinh điển những năm gần đây đã mất đi những màn trình diễn đỉnh cao của nghệ thuật bóng đá, thay vào đó là sự thù hận, các pha diễn kịch hay vào bóng ác ý.
    Có giai đoạn Siêu kinh điển là đỉnh cao của nghệ thuật bóng đá. Đó là những năm 2005-2010, khi Ronaldinho được chính các CĐV Real vỗ tay tán thưởng vì màn trình diễn tuyệt vời của thiên tài này. Đó là khi Lionel Messi lập hat-trick ngoạn mục trong trận Siêu kinh điển tháng 3/2007 năm 19 tuổi, 3 lần giúp Barca gỡ hòa dù Real liên tục vươn lên dẫn trước. 

    Rất khó có thể quên chiến thắng đậm đà 4-1 của Real trước Barca tháng 5/2008 bởi những bàn thắng của Raul Gonzalez, Arjen Robben, Gonzalo Higuain và Van Nistelrooy. Barca cũng trả đũa bằng màn vùi dập Real 6-2 ngay trên sân Bernabeu tháng 5/2009 bằng cú đúp của Thierry Henry, Messi, 2 bàn thắng của Carles Puyol và Gerard Pique.

    Sau khoảng thời gian đó, Siêu kinh điển dần để lại những ấn tượng không mấy hay ho, mất đi tính nghệ thuật của bóng đá mà thay vào đó là sự cay độc và ác ý. Từ khi Jose Mourinho đặt chân tới sân Bernabeu, trận đấu của Real và Barca thường rơi vào cuộc tranh cãi liên miên trên sân, những pha va chạm thường chỉ thấy trên võ đài hạng nặng. Sergio Ramos và Sergio Busquets luôn quanh quẩn bên trọng tài, cố gắng bòn rút sự thương hại của trọng tài đối với đồng đội, dù trong những pha phạm lỗi nhỏ nhất.

    VIDEO: Bộ mặt xấu xí của Siêu kinh điển

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Nếu trọng tài không bị qua mặt bởi những pha ăn vạ như vậy, trận Siêu kinh điển thường diễn ra theo kịch bản phá hoại bóng đá của Mourinho. Ông đặt Pepe ở phía trước bộ tứ vệ, có nhiệm vụ đi theo như hình bóng và chơi rắn với Messi càng nhiều càng tốt. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Pepe thường không chơi trọn 90 phút trận Siêu kinh điển vì thẻ đỏ. Trận lượt đi bán kết Champions League 2010/11 trên sân Nou Camp là một ví dụ.

    Trong khoảng thời gian từ 2010-2013, 2 đội chạm trán với nhau tổng cộng 18 lần. Trận đấu đáng nhớ nhất là chiến thắng “Bàn tay nhỏ” của Barca trước Real ngày 29/11/2010 trên sân Nou Camp. Ngoài ra, những gì đọng lại trong tâm trí người theo dõi Siêu kinh điển là những màn kịch không hơn không kém. Thẻ đỏ của Pepe, những pha ăn vạ của cầu thủ Barca, Mourinho chọc vào mắt Tito Vilanova…nổi bật hơn rất nhiều những pha bóng đẹp mắt.

    Các trận Siêu kinh điển đã bị thổi vào đó ngọn lửa thù hận, khắc sâu sự xung đột chính trị giữa Catalonia và Madrid. Trận đấu đã bị biến thành một cuộc chiến của sự thù địch, không đơn thuần là cuộc so tài bóng đá giữa 2 đội sở hữu những siêu sao hàng đầu thế giới. Do đó, Siêu kinh điển đã mất đi tính thẩm mỹ, vẻ đẹp của trò chơi, thay vào đó là những pha bóng ác ý. Hy vọng, những gì đẹp đẽ nhất sẽ trở lại trong trận Siêu kinh điển sắp tới. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội