Bóng Đá Plus trên MXH

“Số 10” của Real đang bị nguyền rủa?
Trần Minh • 09:02 ngày 29/08/2013
Khi Mesut Oezil buồn bã đi thẳng ra khỏi sân lúc bị thay giữa chừng trận gặp Granada, người ta lại được dịp nhìn lại số phận của những “số 10” trước kia. Dường như ở Real đang có một lời nguyền nào đó dành cho những cầu thủ mang chiếc áo số 10.
    Trước Oezil, những cầu thủ giữ áo số 10 của Real cũng có kết cục không tốt. Khởi đầu với Luis Figo, người mở đầu cho chính sách “Galacticos” của chủ tịch Florentino Perez. Siêu sao người Bồ Đào Nha có những đóng góp quan trọng trong thành công của Real giai đoạn 2001-2003, nhưng phải ra đi không kèn không trống sau 5 năm tại Bernabeu. Khi ấy Figo hãy còn 1 năm hợp đồng, nhưng Real mang anh cho không Inter Milan.

    Kế thừa chiếc áo số 10 của Figo là Robinho, được truyền thông Brazil kỳ vọng là truyền nhân của Pele. Nhưng ở Real, Robinho tạo ra những tiếng thở dài nhiều hơn là sự hân hoan, gây scandal nhiều hơn là mừng bàn thắng. Real và Robinho “chịu đựng nhau” được 3 mùa bóng trước khi tiền đạo người Brazil chuyển sang Man City.

    Wesley Sneijder ngỡ như đã có một tương lai rạng rỡ tại Madrid, cho đến khi... anh chuyển sang chiếc áo số 10. Mùa đầu tiên, Sneijder chơi tuyệt hay trong chiếc áo số 23 với khả năng kiến tạo và sút xa tài tình. Nhưng khi chuyển sang áo mới, nhượng lại số 23 cho Rafael van der Vaart, Sneijder bắt đầu dính chấn thương, sa sút phong độ và không bao giờ là chính mình nữa.


    Sneijder biệt tích khi khoác áo số 10 của Real

    Sau đó Real đẩy Sneijder sang Inter, bất chấp sự can ngăn của HLV Manuel Pellegrini. Có thể thấy Mesut Oezil đang đi trên con đường của Sneijder ngày trước, tức là tỏa sáng với chiếc áo số 23 và gặp đủ thứ vấn đề khi chuyển sang áo số 10. Cũng cần phải nói thêm: giữa Sneijder và Oezil còn có một người khác giữ số áo “bị nguyền rủa” này: Lassana Diarra. Ký ức của các Madridista về tiền vệ người Pháp này là hết sức nhạt nhòa.

    Câu hỏi dành cho hiện tại: điều gì đang chờ đợi Oezil? Không phủ nhận tiền vệ người Đức đang trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất từ khi sang Madrid. Sự tin tưởng mà Carlo Ancelotti dành cho Luka Modric và Isco khiến không gian hoạt động của anh bị thu hẹp. Khi không còn sự tự do để thể hiện khả năng sáng tạo, Oezil đã đánh mất mình, đánh rơi luôn sự điềm tĩnh cần thiết.

    Nhìn chiếc áo số 10 khuất dạng trong đường hầm trận gặp Granada, người ta cứ ngỡ anh vào phòng thay quần áo để ngồi một mình. Thật ra anh đi thẳng... về nhà, không xem những phút còn lại của hiệp 2 dù đồng đội vẫn thi đấu. Đấy là một hành xử đáng buồn, nếu như xét lại vị thế không quá tệ của Oezil hiện tại.

    Phải nhắc lại là cả hai trận đầu của Real mùa này, Oezil đều đá chính. Trận gặp Betis anh đá tiền vệ phải thay Angel di Maria và trận gặp Granada đá ở vị trí kiến tạo sở trường. Ngay cả khi Gareth Bale có đến, Oezil cũng chỉ phải cạnh tranh với Isco ở trung lộ mà thôi. Chẳng lẽ Oezil lại tệ hơn Di Maria, chưa thấy sóng cả đã ngã tay chèo?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội